Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 470

 

BÌNH LUẬN VIỆT NAM

 

Việt Nam ở cạnh nước Tàu

Một anh to lớn hỡi ơi tham tàn

Nước Nam kiểu chỉ hạt vừng

Buộc luôn chống đở với Tàu xâm lăng

 

Thành ra phải nói đằn thằn

Anh hùng muôn vạn đây toàn mà ra

Thắng Tàu cứu vãn sơn hà

Vốn đều huyết mạch đã là ngàn năm

 

Khiến nên bao đấng quân vương

Trước sau vĩ đại phải luôn anh hùng

Ví như Đại đế Quang Trung

Đại vương Lê Lợi hào hùng biết bao

 

Nhưng khi nước Pháp tràn vào

Thực dân xâm chiếm ta đều trăm năm

Biết bao nhân vật nổi lên

Tuy nhiều vô kể khó so bằng Tàu

 

Cả trong Thế chiến thứ hai

Nhật vào đuổi Pháp vẫn nào đâu hơn

Bởi vì so lại nguồn cơn

Ngàn năm Bắc thuộc dài lâu rất nhiều

 

Nhưng sau này lại nhiều điều

Cần nên sáng tỏ mới người thông minh

Vấn đề kháng Pháp nước mình

Có nào đơn giản như đời nghĩ đâu

 

Bởi do ý hệ trộn vào

Từ thời thế giới chia làm hai phe

Liên Xô cộng sản đỏ ghè

Còn bên kia Mỹ xanh lè ai hơn

 

Khiến đây mới thật nguồn cơn

Tuyên truyền quá mạng đều hơn xưa rồi

Để còn chỉ thấy ông Hồ

Bao anh hùng khác lạ nào mờ đi

 

Đó toàn sự thật mới gì

Hễ là Quốc tế luôn thì thế thôi

Từ Liên Xô đã sinh sôi

Trùm lên thế giới dễ nào khác sao

 

Nhưng rồi lịch sử dài lâu

Trăm năm sau mới được hầu chỉnh chu

Ông Hồ vị trí ra sao

Sẽ toàn xác định nơi người Việt Nam

 

NON NGÀN

(20/4/22)

 

**

 

VỀ HIỆN TƯỢNG THÁNH NGU Ở NGA

 

Nước Nga lạc hậu rõ ràng

Bởi xưa rơi thảy vào đàng Thánh ngu

Biến thành lô-gích mịt mù

Óc đầu gởi gắm vào toàn đức tin

 

Khiến nên tin Mác như in

Đâu nào phê phán Lênin dẫn đầu

Khác chi kém hẳn trời Âu

Luôn hoài hiện đại nhìn vào Pháp thôi

 

Chiếc nôi dân chủ tự do

Tam quyền phân lập từ xưa có rồi

Được thêm Mỹ mở rộng hoài

Để thành đối địch sau này của Nga

 

Liên Xô từng thuở mù lòa

Độc tài vô sản chỉ hoa lá cành

Có nào thực tế mọi vành

Mà toàn ảo tưởng lòng thành Thánh ngu

 

Dân Nga càng thảy hỏa mù

Vốn do cơ sở lù lù đó thôi

Óc nông nô kết thêm vào

Làm sao tiến hóa nhanh bằng người ta

 

Cả đến giờ vẫn xót xa

Liên Xô dẫu sập Putin thay vào

Bảo lưu hình thức Thành ngu

Làm ăn tập thể đặc thù đâu phai

 

Tinh thần đế quốc khiến hài

Bởi vì muôn thuở từ nòi Thánh ngu

Mê toàn lý tưởng thiên thu

Hoa hòe hoa sói gắn đầy bên trên

 

Tạo nên thành quả Lênin

Để làm cách mạng tháng mười thành công

Rắp tâm thế giới đại đồng

Độc tài vô sản tô hồng Thánh ngu

 

TẾU NGÀN

(20/4/22)

 

**

 

CÂY DUỐI

 

Bây giờ đã hiểu ra rồi

Duối đâu chỉ ở riêng vùng Quảng Nam

Mà còn có cả Phú Yên

Rộng ra hơn nữa Miền Trung có đều

 

Cái cây võ dáng mỹ miều

Ta càng tríu mến từ ngày bé thơ

Trái ăn ngọt dịu màu vàng

Nhìn vào trong suốt như toàn lưu ly

 

Thành nên kỷ niệm lạ gì

Cùng cây dũ dẽ có đều đồi cao

Đất thêm pha cát khác nào

Quê hương của duối dễ sao không thèm

 

Cái cây có lá sù sì

Nhưng thân lại kiểu tượng đài hiên ngang

Trồng chung san sát đường làng

Y như thành lũy thêm càng nên thơ

 

**

 

GÒ CÔNG

 

Gò Công nổi tiếng từ xưa

Mới làm Hoàng hậu nhà vua lạ gì

Bởi nơi công đậu phương phi

Ở vùng cao ráo gọi thành Gò Công

 

Khiến làm Nhà Nguyễn một lòng

Nhiều lần trao mối tơ hồng ở đây

Gái Gò Công đẹp quả hay

Mẫu nghi thiên hạ đã thành tự nhiên


Ta dầu có vợ Miền Nam

Nhưng duyên số lại không vào Gò Công

Lại vào miền cuối non sông

Thôi thì cũng được chẳng ân hận gì


Nói chung đều bởi số trời

Cần đâu mệt nhọc để tìm làm vua

Làm nhà thi sĩ đủ rồi

Lại nhà triết học trên đời mấy ai


TẾU NGÀN

(19/4/22)

 

**

Ý NGHĨA CỦA TỪ “PHẢN ĐỘNG”

Ở THỜI XƯA VÀ THỜI HIỆN NAY

 

Việt Minh xưa mới khởi lên

Để làm cách mạng nổi danh một thời

Thấy ai nói trái lại mình

Chụp liền phản động quả tình vậy thôi

 

Điều này tiếp tục dài dài

Năm tư đã đến tiếp rồi bảy lăm

Nhất là Lê Duẩn tiếng tăm

Ghép toàn tội chết chỉ hăm sợ rồi

 

Chiến tranh giờ đã xa xôi

Liên Xô đã sụp ai nào chẳng hay

Tinh thần Quốc tế chuyển lay

Thành từ phản động đến nay khác rồi

 

Giờ đều đơn giản thảy thôi

Ai người phản động rõ ràng thấy ngay

Tức là đi ngược trào lưu

Khiến làm ách tắt mọi đường tiến lên

 

Dựng xây đất nước vững bền

Làm cho dân tộc vinh quang đời đời

Không hùa theo thảy nước ngoài

Mà nhằm phát triển giống nòi hơn xưa

 

TẾU NGÀN

(14/4/22)

 

**

BỐN ĐẠI DANH SƯ

 

Nước Nam có bốn vị Thầy

Chói ngời lịch sử nước nhà từ xưa

Chu Văn An kể trước tiên

Khác chi một bậc thánh hiền thảy đâu

 

Thứ hai là Nguyễn Bỉnh Khiêm

Là nhà tư tưởng đầu tiên nước mình

Vốn người chỉ đạo tài tình

Dựng lên Triều Nguyễn sau này nước ta

 

Lê Quý Đôn kể thứ ba

Tinh hoa đất nước gần xa đều tường

Tài năng Bãn Nhãn mọi đường

Thành nhà trước tác bốn phương đều gờm

 

Thứ tư Nguyễn Thiếp rạng ngời

Làm Thầy Nguyễn Huệ ai nào chẳng hay

Kinh bang tế thế xưa nay

Chưa ai qua được khác đâu vậy nào

 

HOA NGÀN

(14/4/22)

 

**

 

VĂN HỌC VÀ NGỮ VĂN

 

Mọi người ai cũng biết rồi

Từ hồi để chỏm đã từng học văn

Ban đầu học chữ loằng ngoằng

Lớn lên mới học sang đều văn chương

 

Trước tiên Nam Bắc đều chung

Chương trình Hoàng Xuân Hãn có đâu không tường

Học văn là học cội nguồn

Văn chương tiếng Việt suối nguồn toàn hay

 

Sau này riêng ở Miền Nam

Giữ đều truyền thống ngày xưa lạ gì

Môn văn đều được yêu vì

Danh từ bao quát quả thì thế thôi

 

Bảy lăm thống nhất lại rồi

Thảy đều Miền Bắc khác nào quàng vô

Biến thành tên gọi Ngữ Văn

Vô duyên thấy mẹ ai hằng biết đâu

 

Kiểu thành cụt đít cụt đầu

Ngữ văn là cái đách nào lạ chi

Còn đâu bao quát văn chương

Chỉ thành ngữ nghĩa lươn ươn dại khờ

 

Khác chi truyền thống phai mờ

Cả lòng yêu nước vật vờ trôi xa

Chỉ còn một bọn ba hoa

Hiểu toàn sai quấy tiếng ta còn gì

 

TẾU NGÀN

(14/4/22)

 

**

 

ĐỊNH MỆNH NƯỚC NHÀ

 

Chẳng qua định mệnh đặt rồi

Chỉ do ông Mác ra đời trước kia

Đưa ra lý thuyết lia chia

Đấu tranh giai cấp có dìa nơi đâu

 

Nói chung đều chỉ tào lao

Phỉnh phờ nhân loại ai nào đâu hay

Khiến cho thế kỷ dông dài

Gây bao hổn loạn chẳng may cho đời

 

Nước ta khi Nhật chiếm rồi

Vì thua thế chiến mới đành trả ta

Với nền độc lập phôi pha

Ông Kim nhận lãnh cũng mà được chi

 

Việt Minh nổi dậy tức thì

Để làm Cộng sản mấy khi khác nào

Tạo thành Cách mạng mùa thu

Bản sao Cách mạng tháng mười của Nga

 

Pháp liền quay lại ta bà

Chỉ vì ý hệ giằng co phải rồi

Liên Xô với Mỹ đối đầu

Việt Nam kẹt giữa dân nào có hay

 

Còn thêm Cách mạng của Tàu

Cùng chung công thức bởi Mao cầm quyền

Thành công hỗ trợ nhãn tiền

Thành nên Pháp bại Điện Biên rõ ràng

 

Nước non bao dặm quan san

Đến Ngô Đình Diệm vẫn toàn tới đâu

Hai lần chiến trận dài lâu

Miền Nam phút cuối Dương Văn Minh đầu hàng

 

Dọc dài như vậy rõ toàn

Khởi đầu Cách mạng ông Hồ Chí Minh

Thành công sự nghiệp quả tình

Từ hang Pác Pó lừng danh một thời

 

Ngày nay mọi sự qua rồi

Toàn dân phải biết mới hầu sáng ra

Để nhằm ta phải hiểu ta

Còn hoài ngu tối khác sao mù mờ


Nói chung bởi Mác ngây thơ

Bày cho nhân loại một điều trớ trêu

Thêm Lênin lại làm liều

Liên Xô sụp đổ quay về lại Nga


TIẾU NGÀN

(14/4/22)


**

CHUYỆN CŨ NGÀY XƯA

Bây giờ chuyện cũ qua rồi
Nhưng điều âm hưởng vẫn còn như xưa
Dầu cho bao độ nắng mưa
Bao người danh tiết lưu hoài ngàn năm

Như xưa Tướng chết theo thành
Ngô Tùng Châu, Võ Tánh phải đánh vậy thôi
Vốn là Tướng của Gia Long
Được Trần Quang Diệu Tây Sơn nễ vì

Lế nghi chôn cất khác chi
Hai bên nội chiến đã từng đánh nhau
Lại nay có Nguyễn Khoa Nam
Lê Văn Hưng nữa nêu gương anh hùng

Mất thành cùng chết theo thành
Miền Nam thua trận ấy hồi bảy lăm
Khác hơn bao kẻ vượt biên
Hoặc nhằm ở lại truân chiên mút mùa

Buộc đi học tập búa xua
Luyện về ý hệ te tua phát khùng
Mười năm đất Bắc não nùng
Mười năm đầy đọa hãi hùng trong Nam

Cuối cùng vẫn phải vượt biên
Hay nhờ Mỹ vớt vô duyên một thời
Người mình đối đãi tả tơi
Còn thằng "Đế quốc" lạ nào cưu mang

TẾU NGÀN
(11/4/22)

 

**

CHUYỆN ĐỜI THẾ GIAN

Những ngày chiến trận Miền Nam
Với vài hình ảnh kiểu bom một thời
Đầu tiên hình bé napalm
Nổi danh Nick Út chụp hồi 72

Kế là hình Tết Mâu Thân
Tướng Loan kê súng đối phương vào đầu
Tên lầ Bảy Lốp khác đâu
Bóp cò nổi tiếng cùng trời đất xa

Cuối cùng Cô Nhíp hiện ra
Xe tăng dẫn nhập Saigon bảy lăm
Nhưng giờ họ ở toàn đâu
Thảy đều ngoại quốc nghĩ hầu cũng vui

Bé napalm nay già rồi
Thành bà Kim Phúc sống đều Canada
Nổi danh đây đó gần xa
Hóa người quốc tế thiết tha giúp đời

Tướng Loan lại đã chết rồi
Trả thù cho bạn thành người bơ vơ
Dẫu qua được Mỹ thẩn thờ
Vẫn đầy tâm sự ai ngờ vậy sao

Phần như Cô Nhíp thế nào
Ai hay sau đó là người vượt biên
Gia đình nay sống thản nhiên
Trong lòng Đế quốc chưởi đều khi xưa

Thành ra đời vón nắng mưa
Tạo ra sấm chớp bởi do tuyên truyền
Dùng toàn hình ảnh đứng tim
Gạt tràn thiên hạ khắp miền núi sông

Cuối cùng đời ngỡ màu hồng
Lại đều nhám nhúa ai nào lạ chi
Khác sao nhân thế con người
Chuyện cười chen lẫn chuyện đời oán than

TIẾU NGÀN
(11/4/22)

 

**

VỤ ÁN HỒ DUY HẢI

 

Thật ra khó nói mọi điều

Chỉ Hồ Duy Hải biết nhiều hơn ai

Là mình có tội hay không

Còn bao người khác có đâu trong này

 

Thành ra cái khó là đây

Đến như người xử cũng vầy mà thôi

Xử oan hay xử đúng nào

Nếu như lý chứng mơ hồ khác đâu

 

Vậy thì còn chỉ niềm tin

Hay là xác quyết được ghim trong đầu

Lở mà ghim trật thì sao

Để thành xử bậy tội vào bản thân

 

Nên chi đúng đắn mọi phần

Nếu không buộc được cần đành phải tha

Còn mà quyết chắc sa đà

Khiến toàn cố chấp đâu nào lương tâm

 

Hai bên bỏ sót giết lầm

Hỏi trang quân tử phải đâm lao nào

Xét về đạo đức toàn cao

Thà nên bỏ sót có đâu giết lầm


Thành Hồ Duy Hải rủi toàn

Hay nhờ may mắn ai càng biết sao

Dù gì chừng đó lao đao

Cũng nên cứu vớt đâu nào đạp luôn


TIẾU NGÀN

(02/4/22)

 

**

 

TƯỢNG ĐÀI NHẠC TRỊNH

 

Chiến tranh ý hệ ào ào

Không theo bên nọ cũng vào bên kia

Nhân danh yêu nước lia chia

Chín người mười ý biết dìa nơi mô

 

Một bên Trung Quốc, Liên Xô

Một bên Mỹ Pháp ai nào không hay

Nói chung cộng sản, tự do

Trịnh Công Sơn hát líu lo buồn cười


Khác chi đóng kịch giữa đời

Nối Vòng Tay Lớn dụ người ngon ơ

Phe ta công bố đến giờ

Trịnh là nhạc sĩ của mình chứ đâu


Thành nên giờ phải nhâu nhâu

Tượng đài cần dựng để hầu vinh danh

Thật ra nhạc Trịnh kết thành

Mỹ từ giả dối phỉnh đều nhân gian


Một là phản chiến đều toàn

Một chiều phản chiến ai càng không hay

Thứ hai nhạc chỉ loay hoay

Ái tình kiểu sến xưa nay rõ ràng


Thứ ba nhạc cách giả thiền

Giả đò huyễn hoặc mị đều nhân gian

Có chi giá trị đều toàn

Phần nhiều ngụy ngữ mơ màng tưởng hay


TẾU NGÀN

(31/3/22)

 

**

ÁO DÀI VIỆT NAM

 

Đã áo dài thì không thể ngắn

Đó đều là ý tưởng người xưa

Nó ôm sát dáng con người

Nhưng mà ôm quá lại thành thô ngay


Vậy áo dài vạt không quá ngắn

Song có đâu vạt thảy dài thòng

Thành nên dài quá gót chân

Nó thành lểnh thểnh có còn đẹp sao


Nên cân đối vạt không cao lắm

Cũng không nên vạt quá dài thòn

Chừng ngang ống quyển gọn gàng

Hay cao vài tấc ống quần lòi ra


Áo dài mốt còn nhiều cung cách

Nhưng cách nào phải dáng Việt Nam

Còn mà thảy chỉ lai căng

Mặc vào chẳng đẹp mà thêm dị kỳ


Thành nói tóm tấc ni phải chuẩn

Áo dài hơi thanh thoát mới hay

Tức hơi thong thả rộng vừa

Mới đều sang trọng kiểu người thanh tân

 

Áo may đẹp khiến người càng đẹp

Từ trẻ em cho đến cụ già

Các cô thiếu nữ mặn mà

Áo dài quý tộc ra chiều đoan trang


Nhưng nhất thiết là quần cân xứng

Thường đẹp hơn nếu thảy khác màu

Quần đen, quần trắng đẹp hầu

Nếu mà hòa hợp với màu áo thôi


Vẫn đẹp nhất áo dài bằng lụa

Điểm bông hoa hay dáng phượng rồng

Nói chung đều phải dịu dàng

Không nhằm lòe loẹt mới càng thướt tha


Cuối cùng lại còn là chiếc nón

Hay đầu trần cũng chẳng có sao

Muốn duyên điểm xuyết khăn vào

Hay là đội nón cũng đều tự nhiên


Thêm đài các hay vào lễ lộc

Kiểu ngày xưa khăn xếp rộng vành

Phải cần cân đối với đầu

Còn ham rộng quá khác nào vô duyên


TẾU NGÀN

(29/3/22)

 

**

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét