Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO

 VỀ KHOA HỌC VÀ TRIẾT HỌC


Việt Nam không phải không tài
Nhưng hoài ỳ ạch do ai vậy cà
Trước là do chính dân ta
Sau do lịch sử ta bà khác chi

Thực dân khi mới ra đi
Ta thành lộn xộn còn gì nữa sao
Cho nên nhân loại dồi dào
Ta đều cả quỷnh có nào giống ai

Có chi đâu thảy bản bài
Tự hào lỏng lõng nào ai không cười
Chỉ toàn cóp nhặt của người
Lấy làm tự mãn kiểu đời thế sao

Cho nên trí thức phải cao
Ngang bằng thế giới tự hào mới hay
Đằng này chỉ có cùi đày
Chỉ đều học lóm khác đâu lèn quèn

Nên cần đột phá một phen
Phá tan thói cũ mới hằng đi lên
Tư duy phải tự xây nền
Có đâu sống gởi vào thiên hạ hoài

Phát huy khoa học không ngoài
Phát huy triết học thêm càng cao hơn
Dịch nhiều tác phẩm nguồn cơn
Hay là biên khảo mới luôn tuyệt vời

Có điều hay nhất trên đời
Người mình phải biết tự mình viết ra
Có đâu đọc mãi người ta
Mà đời cũng đọc sâu xa của mình

Còn hoài thơ thẩn cùng mình
Dốt đui triết học thật tình ra chi
Xưa kia Các Mác lạ gì
Bỏ đi triết học để làm ngu dân

Trong khi tư tưởng mọi phần
Phát huy giá trị bản thân con người
Tinh thần tự chủ tự do
Tư duy sâu sắc lợi cho nước nhà

Nói chung khoa học đâu xa
Chính là triết học vẫn là bên trong
Anh em ngồi một con thuyền
Kiểu như hai mặt đồng tiền khác đâu

Nhưng đây không luận tiền tài
Mà là nhằm tới óc đầu nhân văn
Ngàn năm văn hiến đằng đằng
Thử cùng sờ ót sao người hơn ta

TIẾU NGÀN
(31/01/22)

**

 

THẬT RA

Thật ra có nói bao điều
Chỉ đều nước đổ trên đầu vịt thôi
Bởi hoài quần chúng khác đâu
Cuộc đời sống để nhằm hầu kiếm ăn

Trước tiên lo chuyện bản thân
Sau là lo chuyện gia đình khác sao
Nhu cầu chỉ vậy đều hầu
Ngàn xưa xưa đã có chỉ đâu bây giờ

Nên thành sự thật trên đời
Hay điều chân lý có nào kể chi
Bởi vì chúng có ích gì
Bản thân trước mắt mới khi lợi quyền

Thành ra xưa Mác huyên thiên
Gây thành cớ sự nhãn tiền ai hay
Nếu không có Mác đời này
Biết đâu thế giới đổi thay hơn nhiều

Khác chi Mác chỉ nói liều
Khác chi ngôn ngữ lắm điều hào hoa
Mà tâm đâu có chút nào
Chỉ nhằm ngụy biện cho mình nổi danh

Ví như giai cấp đấu tranh
Thật ra nói ẩu rành rành một khi
Nó đâu thực chất đúng gì
Chỉ đều huyễn hoặc thành khi buồn cười

Bởi căn cơ chỉ con người
Thảy đều vẫn sống giữa đời đấu tranh
Giữa hai bên ác bên hiền
Bên thì ngay thẳng bên thường gian ngoa

Khiến cho điều Mác nói ra
Kiểu nhằm ngụy biện gian tà lạ chi
Để nhằm tự sướng lạ gì
Khiến làm thế giới chỉ thì nạn nhân

Dụ tin vào chuyện đại đồng
Thật thì đó chuyện bông lông khác nào
Còn hô vô sản độc tài
Kiểu đem miệng lọ trái bầu nhét vô

Thảy đều quan điểm tào lao
Chỉ làm thế giới lộn nhào ngàn năm
Dễ chi kết quả được toàn
Bởi đều nghịch lý rõ ràng hiển nhiên

Thành nên phải nói trước tiên
Trước đều tại Mác có nào tại ai
Chẳng qua thiểu số khôi hài
Lúc đầu theo Mác quậy toàn lên thôi

Thật ra họ chỉ nạn nhân
Nạn nhân của Mác nạn nhân chính mình
Nạn nhân của Mác linh đình
Bởi vì nào hiểu thật tình Mác sao

Nạn nhân mình lại thêm vào
Đó là cái thói hanh hao trên đời
Chỉ nhằm cảm tính nhất thời
Chỉ nhằm quyền lợi riêng mình lạ đâu

Bởi người ai chẳng bản năng
Khác là lý trí cân bằng vào thôi
Còn mà vô sản khác rồi
Đấu tranh giai cấp dễ nào chẳng ưng

Vậy nên thu hút tưng bừng
Hoặc đều ép buộc lẫy lừng thảy khi
Tạo nên sức mạnh lạ gì
Hay là làn sóng lấy chi là nào

Nửa phần thế giới áo ào
Đã từng mạnh mẽ nhằm lao thảy vào
Cầm đầu nhờ có Liên Xô
Đầu tàu cộng sản ai nào không kinh

Võ trang đua chạy cùng mình
Tinh thần nhân bản thật tình có đâu
Đều nhằm quyền lợi chỉ hầu
Làm vua thế giới khác nào về sau

Loài người thành chỉ lao đao
70 năm xiểng liểng mới hầu thoát ra
Trở về đời sống tự do
Về nền dân chủ Đông Âu hiện giờ

Khác chi Mác có ai ngờ
Thành tay chủ xị cũng là đầu têu
Đưa ra lý thuyết mỹ miều
Mà không thực chất thảy đều bá vơ

Mua trâu vẽ bóng vật vờ
Vẽ sao cho chiến ai người chẳng ham
Mua về chỉ hóa trâu còn
Cấy cày chẳng được khiến toàn đói meo

Đó là thực chất một lèo
Nói chung nhân loại thảy đều nạn nhân
Nhưng khi bị đã vào ngàm
Cắn câu cá mấy khi nào thoát ra

Vậy nên chân lý bao la
Ai nhằm xuyên tạc thảy là tội to
Tuyên truyền kiểu chỉ làm trò
Đầy lên trí tuệ đỉnh cao loài người

Bây giờ mọi sự đã rồi
Phải cần sáng suốt để nhằm thoát ly
Mới yêu xã hội, con người
Mới yêu đất nước tuyệt vời về sau


Còn mà ngôn ngữ chỉ ngoài

Kiểu như thuyết Mác có nào ra chi

Mười voi bát xáo lạ gì

Bởi không thực chất khiến đều lõng le

ÁNH NGÀN
(28/01/22)

 

**

LỊCH SỬ MỘT THỜI

Một thời lịch sử đã qua
Giờ đây nghĩ lại giống đà trong mơ
Vừa xong Thế chiến thứ hai
Nước ta lại phải can qua lạ lùng

Tiếng rằng quyết đánh Thực dân
Nhưng làm Cách mạng Tháng Mười cũng vui
Chuyển thành Tháng Tám của ta
Tân Trào khởi sự quả là thế thôi

Từ đây thế giới hai phe
Tàu Nga một phía phía kia Hoa Kỳ
Pháp cùng can dự khác chi
Điện Biên thực tế đâu thuần của ta

Để rồi đất nước chia đôi
Kiểu đều cường quốc mâm xôi ngồi vào
Dẫu thuần xôi đậu xôi mè
Nhưng ai đâu dại để đều bỏ qua

Thành nên xuyên suốt nước ta
Hai lần chiến trận chỉ là tự nhiên
Chiến tranh với Pháp chín năm
Chiến tranh với Mỹ mười năm tròm trèm

Kẻ chung đuôi ngọn 30 năm
Cuối cùng kết thúc bảy lăm tràn trề
Tưởng đâu đất nước đề huề
Đâu hay ba triệu con người vượt biên

Biển thành địa ngục trần gian
Người làm mồi cướp Thái Lan hãi hùng
Đi ba chết thảy một phần
Thành dân nước khác vạn lần tha hương

Ngoài ra thực tế mọi đường
Gom vào cải tạo thảm thương bao người
Tư thương địa chủ tơi bời
Đấu tranh giai cấp cả thời vàng son

Hai lần kết quả đổi tiền
Dân thành vô sản ăn toàn bo bo
Sĩ quan thời cũ tẽng tò
Bắt đi cải tạo khác sao ở tù

Đẳng cây chặt nữa lu bu
Hai mươi năm ấy mịt mù tương lai
Đói đều chẳng thứ gì ăn
Bắt đều sâu bọ cắn răng nuốt tràn

Dấu xưa chiến trận hiên ngang
Hầu đều trí thức giỏi giang ai ngờ
Hóa đều một bọn bơ phờ
Nhờ sau Mỹ lãnh bây giờ mới ngon

Ngày nay hình ảnh đều còn
Một thời tao loạn nước non khác nào
Kể thêm lý lịch ba đời
Một thời nhiễu loạn thảy đều non sông

Tưởng làm thế giới màu hồng
Ai hay chổng gọng tồng ngồng Liên Xô
Đông Âu cũng vậy khác nào
Mới thành đổi mới ào ào tới nay

Cả thời ý hệ mê say
Hoàng Sa Tàu chiếm lại ôm nhau cười
Giờ thì dĩ lở thảy rồi
Bao giờ thu lại vẹn toàn quê hương

Thành ra buồn tủi mọi đường
Chỉ thành ôm hạn chuyện thường thế thôi
Ngày nay quá khứ qua rồi
Chỉ còn cải thiện mọi điều hiện nay

Để thành mới có tương lai
Còn không chỉ thảy mịt mù biển Đông
Khác nào ngang trái Tiên Rồng
Một thời hổn độn bởi thằng Pháp qua

Hại nhiều sự kiện quốc gia
Chìm vào quốc tế bao la lạ gì
Giờ thì mọi chuyện qua đi
Chừng nào tỉnh thức con người Việt Nam

NON NGÀN
(24/01/22)

 

**

 

NHÀ CÁCH MẠNG LÊ CƠ

Chữ Chu cùng với chữ Châu
Trong âm Hán Việt nghĩa đều như nhau
Nên thành chữ lót cụ Phan
Có khi viết lẫn lộn nào hại chi

Bởi vì nhân vật mới thì
Là điều quan trọng của toàn nước Nam
Phan Châu Trinh, Phan Chu Trinh
Tinh hoa đệ nhất ai hơn được nào

Thời xưa có Phủ Thăng Bình
Có khi cũng gọi tên là Thăng Hoa
Có từ đời Nguyễn đâu xa
Bao gồm Tiên Phước, Thăng Bình hiện nay

Phú Lâm làng của Lê Cơ
Chính đây là vị anh hùng thua ai
Có thân phụ chính Lê Tuân
Là anh ruột của Lê Thị Trung lạ nào

Bà này mẹ Phan Châu Trinh
Thành vai cô cậu với cùng Lê Cơ
Còn riêng thân mẫu Lê Cơ
Gốc là cháu ngoại của làng Hà Lam

Tức bà Nguyễn Thị rõ ràng
Chính là cháu ngoại Thượng Thư Hà Đình
Tên là Nguyễn Thuật danh vang
Lạ đâu nhân vật hai làng cùng nhau

Nên chi nói đến Lê Cơ
Rõ ràng nhân vật bấy giờ nổi danh
Vai trò như thể Tiêu Hà
Của thời Hán đế kết vào Châu Trinh

Thực hành kế hoạch duy tân
Phan Châu Trinh đề xướng vạn lần tinh hoa
Khác gì như cụ Tiểu La
Lại làng Bình Quý cũng mà khác đâu

Quảng Nam thuở ấy quả hầu
Trước tiên Ngũ Phụng khác nào tề phi
Sau làm cách mạng uy nghi
Một thời chống Pháp thua chi ai nào

Phan Chu Trinh,`Huỳnh Thúc Kháng khác sao
Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp anh hào hơn ai
Nhất là phải nói Thái Phiên
Phò vua đánh Pháp lên miền sơn du

Chiều chiều trước bến Vân Lâu
Thật đều cảnh tượng khác nào Trương Lương
Thành nên xứ Quảng mọi đường
Một thời để lại nét toàn vàng son

LAM NGÀN
(17/01/22)

 

**

 

TIẾNG HÁT XUẤT TRẦN

Thầy tu hát nhạc vẫn vui
Miễn là nhạc tốt giống đều giọng ca
Mình vui vui cả người đời
Nào ai chê trách chi người thầy tu

Giờ là tiền lệ Phật rồi
Còn riêng đạo Chúa tới hồi nào ra
Cha huynh hát nhạc thiết tha
Chắc đâu thua sãi vãi nơi cảnh chùa

Vừa tu vừa sống ở đời
Mới thành đa diện cuộc trời ban cho
Xác thân tiếng hát câu hò
Tinh thần thờ Chúa, Phật sao hại gì

Cần đâu tu kiểu li bì
Để rồi léng phéng ai thì chẳng hay
Tu cần vui đạo vui đời
Mới toàn thánh thiện đúng người chân tu

TIẾU NGÀN
(11/01/22)

 

**

 

HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC NGÀY NAY

Nói ngày nay là nói về hiện tại
Vì tương lai vẫn có thể đổi thay
Mỹ và Tàu hiện nay là hai cực
Đối hẳn nhau trên thế giới lúc này

Mỹ tự do vì có nền dân chủ
Tàu thì đang trong ý hệ độc tài
Tổng thống Mỹ dân bầu theo Hiến pháp
Tàu cá nhân độc đoán Tập Cận Bình

Những đời trước Mỹ không hề bạo lực
Tổng thống nào dân cũng đã bầu ra
Nhưng Tàu kể từ năm 1949
Mao Trạch Đông kẻ cuồng tín cầm quyền

Công hay tội của Mao ai cũng biết
Tội giết trên 60 triệu dân Tàu
Công thực hiện đến nay đời cộng sản
Sống xác thân còn ý thức vong thân

Mao yêu nước hay là người cơ hội
Phải lâu dài lịch sử mới định danh
Nhưng hiện nay Tàu giàu phi đạo đức
Bởi lăm le xâm lược nước chung quanh

Nói đúng ra nhân quyền không trong sáng
Chỉ chủ trương lừa dối bởi tuyên truyền
Vậy ý thức có gì đâu trong sáng
Thành phi nhân thật sự ở bên trong

Xưa Khổng từ là người danh giá nhất
Của dân Tàu suốt cả mấy ngàn năm
Khi đất nước rời vào vòng mác xít
Trung hoa thành hổn độn tới bây giờ

Bởi con người đâu còn quyền tự chủ
Phải toàn theo lệnh lạc ở bên trên
Kẻ cầm quyền tự mình đầy chuyên đoán
Còn nhân dân công cụ phải làm theo

So với Mỹ nước Tàu đầy khập khễnh
Bởi Hoa kỳ vẫn là nước tự do
Khiến dân quyền phần nhiều đều tôn trọng
Trong khi Tàu số lớn thảy đều không

Nên nếu nói bên nào là ưu việt
Chắc chắn luôn phía đó phải Hoa kỳ
Mỹ can thiệp nhiều nơi trên thế giới
Chuyện đúng sai có lúc cũng đa đoan

Nhưng có điều vừa qua từng làm được
Là hất tung luôn cả khối Liên Xô
Giải phóng Nga, Đông Âu là như thế
Khiến ngày nay phần lớn đã tự do

Cả Trung Quốc cũng chuyển dần tư bản
Bởi căn cơ thuyết Mác thảy toàn sai
Gây lầm tưởng bề ngoài đầy nhân bản
Nhưng thật ra cốt lõi chỉ độc tài

Bởi dân chủ mọi người luôn phát triển
Còn độc tài chỉ một số cầm quyền
Khiến bất công dẫy đầy trong xã hôi
Dầu ngày xưa Mác mơ dựng thiên đàng

Đấy thực tế ngày nay là như thế
Vẫn có nhiều kẻ thảy vẫn mơ màng
Chỉ lý luận việc đổi thay chuyển trục
Mà tổng quan không thấy việc con người

Nền văn minh nhân quần luôn là một
Đó là điều đã diễn mấy nghìn năm
Trung hoa xưa từng đi đầu thế giới
Nhưng về sau lại thành kẻ lạc xon

Nền kinh tế đã trở nên èo uột
Khiến làm cho chính trị cũng điên cuồng
Bị liệt cường đè đầu lên tất cả
Rối cuối cùng trôi về hướng Mác Lê

Lấy độc tài tưởng đâu làm thuốc chữa
Nào đâu hay làm dân tộc lặt lìa
Có thân phận mà tinh thần sa sút
Mất nhân quyền thành một kẻ đi hoang

Nên tóm lại ngày nay hai cường quốc
Mỹ và Tàu nhưng thực tế khác nhau
Mỹ kinh tế vững vàng như khung sắt
Còn Tàu đều chân đất rõ ràng thôi

Nên triễn vọng tương lai toàn thế giới
Tàu phải về với dân chủ tự do
Xóa đi thảy những gì là ý hệ
Mới thành ra sửa chữa mọi sai lầm

Cứu con người cứu chung toàn nhân loại
Thoát được ra mọi đe đọa chiến tranh
Thoát được ra mọi độc tài phi lý
Cứu dân mình cứu đất nước của mình

Bởi thế giới nhân quyền luôn chỉ một
Tự cổ kim thống nhất của loài người
Còn lịch sử vẫn cuộc đua việt dã
Tiến lên muôn mau chậm vẫn tùy nơi

Nhưng trong khi chờ thế gian thống nhất
Để cuộc đời nhân loại thảy đều chung
Phải định hướng nhân quyền làm đích điểm
Ném xa đi mọi tà thuyết điên cuồng

Tàu cũng vậy hội nhập vào thế giới
Đều trở thành bình đẳng thảy mọi nơi
Tùy tài bộ mà ai thành lãnh đạo
Toàn cầu chung phát triển tốt sau này

 

Bởi chân lý trên đời đâu nhiều được
Mà chỉ luôn có một thảy mà thôi

Nhưng lan tỏa ra luôn thành hệ thống
Như cây hoa hoài lớn mãi mọi thời

ÁNH NGÀN
(12/01/22)

 

**

 

CÂU CHUYỆN DIÊM VƯƠNG

Minh quân thời buổi xa rồi
Đó đều phong kiến mút mùa thời xưa
Nên giờ minh chế khác đâu
Đó là dân chủ tự do mới cừ

Độc tài, giai cấp chỉ hài
Nhân danh cả thảy biết người nào hay
Nên cần đại diện cho dân
Mỗi người bình đẳng chọn qua phiếu bầu

Ngày nay ông Mác chết rồi
Đem theo tác phẩm xuống chầu Diêm Vương
Diêm Vương xem xét mọi đường
Cho đều viết ẩu cấm toàn đầu thai

Cho nên lưu đó dài dài
Nước Nga nhạy bén mới tài làm sao
Mới thành rũ cả Đông Âu
Hè nhau bỏ Mác mãi hầu tới nay

TẾU NGÀN
(10/01/22)

 

 

**

 

BÀI HỌC KINH TẾ

Thật là tội nghiệp nước mình
Sinh sau đẻ muộn thực tình vậy thôi
Như từ thời trước bốn lăm
Xà bông nổi tiếng có Trương Văn Bền

Sau năm tư ở Miền Nam
Có La Dalat cũng toàn tự tin
Nhưng còn Miền Bắc nhãn tiền
Mô hình kinh tế của toàn Liên Xô

Sau bảy lăm cũng khác nào
Nhằm đều cải tạo ào ào như sôi
Ngày nay cả nước trễ rồi
Chạy sau thế kỷ người ta còn gì

Nên Phạm Nhật Vượng khác chi
Giàu nhờ mì gói ăn liền bán ra
Liên Xô lẫn cả Đông Âu
Tha hồ hốt bạc một thời nhá nhem

Rồi thời quỷ đất gia thêm
Bán mười mua một đời càng lên hương
Thành ra kinh tế mọi đường
Kiểu đều chỉ có đáng thương thể nào

Bởi đâu chất xám có nào
Khiến thành kỹ thuật tầm phào kiểu chơi
Chỉ toàn lắp ráp mọi nơi
Cũng danh ra thảy nước ngoài đầu tư

TẾU NGÀN
(10/01/22)

 

**

 

CÂY CẦU CHỮ Y

Saigon lạ nhất chuyện này
Ai đời lại có cây cầu chữ Y
Nhìn vào giống hệt lạ gì
Vẫn từng khói lửa dưới thời Bình Xuyên

Ngày nay mở rộng nhãn tiền
Nhưng về hình dáng giữ toàn chữ Y
Từ A đến Z khác chi
Chữ nào chẳng có chữ Y mới cừ

TIẾU NGÀN

 

**

 

XE KÉO

Ngày xưa xe kéo lạ kỳ
Người dùng tay kéo chân thì đi không
Dép nào chịu nổi đường trường
Thành nên lạc hậu mọi đường khác đâu

Bởi ai đi bộ được hầu
Phải thuê xe kéo để ngồi lên trên
Đường dài chạy vẫn êm đềm
Hai bên công của cũng nên chia cùng

Nước ta thời trước bốn lăm
Giao thương thông dụng khắp đều Bắc Nam
Về sau mới có Xích lô
Chỉ ngồi sau đạp tha hồ thảnh thơi

Saigon Xích lô máy một thời
Hai bên đều khỏe của đời văn minh
Nhất là tiếng máy phành phành
Khiến đều vui phố vui phường lạ đâu

TẾU NGÀN
(10/01/22)


**

MỘT THUỞ HONDA

 

Xe Dame thiếu nữ cùng đi

Lẫn bao đực rựa có gì chê đâu

Nhớ toàn huy hoắc ngày nào

Saigon hình ảnh trước thời 75

 

 

**

 

HỆ LỤY CỦA CÁC MÁC

Chỉ do Mác xướng độc tài
Để làm vô sản nên đời trớ trêu
Hứa xây lên được địa đàng
Vậy thành bao kẻ mơ hồ nhào vô

Niềm tin chắc nịch thế nào
Thành nên vô đó cơ hồ khó ra
Nhiều tay cơ hội ba hoa
Biết ai là thật hay là giả chi

Độc tài cột chặt lạ gì
Mút mùa lệ thủy mấy khi là mình
Thành nên hóa thảy tuyên truyền
Lấy chi chân chính mọi miền trần gian

Khiến cho xã hội nhiễu toàn
Diễn trò đóng kịch có càng tới đâu
Khác chi Mác thảy hại đời
Làm cho giả dối giữa người với nhau

Đảng viên cũng chỉ là người
Khác chi đảng vẫn tập đoàn đảng viên
Mà người đâu phải thần tiên
Nên nghe theo dễ huyên thiên lạ gì

Khiến cho độc lập tự do
Mỗi người mất cả làm sao công thành
Khiễn cho xã hội tanh bành
Liên Xô sụp đổ phải đành vậy thôi

Địa đàng thật chỉ xa vời
Bởi sai nguyên lý có nào đến đâu
Mác đều huyễn tượng chỉ hầu
Bao người tin tưởng mắc câu lạ gì

Khiến cho khoa học có chi
Chỉ đều thị hiếu quả thì khác sao
Đều toàn cảm tính ào ào
Kiểu như chỉ bọt xà phòng rồi tan

MÂY NGÀN
(09/01/22)

 

**

 

TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC

Bởi do tôn giáo niềm tin
Thành nên triết học tự mình tìm ra
Cái đầu tuy chẳng bao la
Nhưng chiều sâu thảm ai mà không hay

Còn như triết học thì sao
Chi vi lý trí khó đều đếm đo
Lại chu vi kiểu mặt cầu
Nên thành khoa học phải hầu đi theo

Chỉ anh duy vật là lèo
Vật sao tự thảy sinh mình được sao
Đó là lý luận tầm cao
Còn mà tầm thấp gà tồ cối xay

Toàn đều hiện tượng thấy ngay
Lại cho yếu tính khác nào toàn ngu
Kiểu đều nhận thức ruồi bu
Xe không người lái lẽ nào thông minh

ÁNH NGÀN
(07/01/22)

 

**

 

TRĂM NĂM NHỚ MỘT

CHUYẾN ĐÒ

 

Mẹ cha thằng Thanh Tịnh

Thơ đều tưởng tượng toàn

Khác chi thành nói láo

Ngày nay quả không oan

 

Thảy đều bản chất nịnh

Như Tố Hữu khác đâu

Hoàng Trung Thông, Xuân Diệu

Bao tay khác đều hầu

 

Đó vì lòng tồi bại

Đời không có nhân tài

Chỉ toàn loài sâu mọt

Khó đứng thẳng thành người

 

Hay là vì xã hội

Kiểu cơ chế độc tài

Làm đời phải toàn nịnh

Để nhằm có cái ăn

 

TẾU NGÀN


(07/02/22)

 

**

 

TIẾNG VIỆT GIẢN ĐƠN

Thật ra tiếng Việt giản đơn
Phát âm khó chút với người Tây thôi
Bởi do nhân chủng lạ nào
Nhưng cần chuyên tập vẫn rồi thành quen

Cái hay từ chỉ một vần
Tức là đơn lập có đâu rườm ra
Viết đều dễ nhận thảy ra
Thêm nhìn đẹp đẽ quả là tối ưu

Đến như ngữ pháp dễ càng
Chỉ cần lắp ghép là toàn được thôi
Kiểu như toán học khác nào
Không ngoài bốn phép cộng trừ nhân chia

Cả thì cũng thảy lia chia
Đỏi qua vài chữ liền thành có ngay
Nói chung đơn giản đủ đầy
Hay là tối giản có đâu rườm rà

Nhưng nhờ thanh điệu bao la
Đây là thứ tiếng giao hòa nhạc thơ
Ca dao đó có ai ngờ
Truyện Kiều cũng vậy tiếng thơ bạt ngàn

Nhạc thì giai điệu thảy toàn
Nghe đều lã lướt khô khan thấy nào
Thành nên tiếng Việt tự hào
Tiếng thơ và nhạc luôn hoài tự nhiên

TRĂNG NGÀN
(05/01/22)

 

**

 

CA NHẠC MIỀN NAM
VÀ TRỊNH CÔNG SƠN

Từ năm tư đến bảy lăm
Thật là ca nhạc Miền Nam nở đều
Chiến tranh tuy rất ngặt nghèo
Nhưng dòng nghệ thuật thảy đều vươn lên

Tinh hoa ngoài Bắc trước vào
Bơm lên cho thảy khác nào Trung Nam
Hòa đồng tất cả tài năng
Khó đều phân biệt ai nào hơn ai

Đầu tiên chỉ thấy Phạm Duy
Rồi thì tiếp nối khác chi Nguyễn Hiền
Đến sau có cả Anh Bằng
Đó đều dòng nhạc trữ tình Bắc vô

Nhưng sau xuất hiện Hoàng Thi Thơ
Khởi đầu ca khúc hướng toàn Miền Nam
Rồi thì tiếp đến Hoàng Nguyên
Tinh hoa rạng rỡ Miền Trung dậy toàn

Tiếp Lê Trọng Nguyễn trình làng
Cùng đi phơi phới với cùng Trịnh Hưng
Từ đây nhạc nở tưng bừng
Lam Phương rộn rã với cùng Trúc Phương

Khiến cho thăng tiến mọi đường
Miền Tây chính hiệu cũng toàn nổi lên
Thanh Sơn cùng với Anh Việt Thu
Khác nào âm nhạc đỉnh cao lúc này

Như đều như một cành cây
Trong cây hương sắc khổng lồ đơm hoa
Nhiều trăm nhạc sĩ chan hòa
Cả ngàn ca khúc bao la nhân tình

Khác chi người Việt của mình
Mê thơ mê nhạc đã thành tự nhiên
Thành nên kiểu Trịnh Công Sơn
Chỉ đều múa mép lơn tơn bề ngoài

Có chi tài bộ dạt dào
Thiên tài cơi đại chỉ đều nói ngoa
Tầm thường nhân cách vốn là
Con người hai mặt ai mà không hay

Nhạc hơi đều thảy giả thiền
Kiểu toàn xoàng xỉnh bịp người thế gian
Lại thêm phản chiến tuềnh toàng
Như đều phản chiến kiểu càng giả danh

Nên vừa không có lòng thành
Lại vừa thấp kém lưu manh lạ gì
Nhưng ngoài nghệ thuật thành khi
Làm đời mê thảy khác chi vậy cà

Nghĩ toàn nhìn cút lại gà
Phượng hoàng màu sắc lại là kỳ nhông
Thành nên nói mãi không cùng
Tại vì người Việt não nùng với thôi

Như Phạm Công Thiện khác đâu
Một thời đã gạt biết bao nhiêu người
Tự cho mình thảy thiên tài
Nhưng toàn cắc ké ai đều đâu hay

Lấy thiền xúng xính loay hoay
Phỉnh đều tất cả mọi người bình dân
Thành nên nghĩ lại mọi phần
Trịnh Công Sơn, Phạm Công Thiện vạn lần khác đâu

Kiểu toàn khôn lõi chỉ hầu
Thích mình múa gậy thảy đều vườn hoang
Thương chi dân tộc lỡ làng
Chiến tranh tan tác có màng chút chi

Vậy thì trí thức kiểu gì
Chỉ đều ngụy thức quả khi buồn cười
Trăm năm chỉ lại lạc loài
Đời rồi quên lãng có ngoài vậy sao

Bởi khi mê loạn trôi qua
Người thành thực tế bao la tự mình
Quay về đích thị nhân văn
Đâu ham những chuyện nhì nhằng lạ chi

NGÀN HOA
(05/01/22)

 

**

 

BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG

Ngày xưa tục ngữ nói rồi
Hễ mà Bụt của đất nhà đâu thiêng
Đó đều chỉ sự tự nhiên
Người cười ta vẫn mọi chiều khách quan

Có điều ta dẫu Việt Nam
Tư duy triết học có thua ai nào
Trời sinh ta đã từ đầu
Cả ta chuẩn bị từ lâu quả cừ

Mọi ngành khoa học đến chừ
Ta đều xuyên suốt khó người nào hơn
Bởi đều họ chỉ lẻ đơn
Còn ta thấm nhập quả toàn vậy thôi

Trần Đức Thảo có chi nào
Chỉ anh mác xít tầm phào khác đâu
Một thời xưng tụng thiên tài
Thật đều cắc ké có sai chi nào

Nội hàm Các Mác ào ào
Có chi tư tưởng chút nào rộng thênh
Phạm Công Thiện kiểu nhá nhèm
Miền Nam gạt gẫm cũng tôn thiên tài

Thành ra Nam Bắc đều hài
Một thời dân tộc lạc loài ra chi
Ta nay chuẩn mực thảy khi
Ngang tầm thế giới khác gì tương lai

Dẫu đùa chút xíu cho hài
Ngang tầm lịch sử mới đều ý ta
Nói chung đâu có ba hoa
Nhưng điều lịch sử ai nào biết đâu

TẾU NGÀN
(06/01/22)

 

**

 

TRIẾT LÝ CUỘC ĐỜI

Ngày xưa Mạnh tử sáng ngời
Nhân sinh bản thiện ai người đều hay
Nhưng còn Tuân tử lạ sao
Nhân sinh tính ác ai nào không kinh

Đúng ra nếu nói thật tình
Nhân sinh thiện ác chan hòa cung nhau
Cứ xem như thể rừng cây
Mỗi cây mỗi cách có đâu giống nào

Cây thì vút tận lên cao
Cây toàn gai góc nói sao cho vừa
Lại cây sâu bọ có đều
Cây thì thẳng thớm trúc tùng lạ chi

Vậy nên đồng hóa được gì
Kiểu như Mác muốn thảy khi buồn cười
Bởi vì xã hội con người
Luôn cần biện pháp để nhằm chỉnh trang

Ví như giáo dục mọi đàng
Ví như pháp luật để càng nhân văn
Lại cần nghệ thuật gia tăng
Ngày xưa Nhạc, Lễ, Khổng đều chủ trương

Ngày nay khoa học mọi đường
Thêm càng gia cố vẫn thường có luôn
Nói chung xã hội nhân văn
Mới đều sáng suốt toàn hơn độc tài

Tự do dân chủ phải hoài
Con người bình đẳng mới toàn phát huy
Độc tài lạm dụng lạ gì
Bởi vì cái xấu vốn thì bản năng

Thành nên xã hội phải hằng
Luôn cần chấp nhận mọi điều tự nhiên
Bởi vì quyền sống ưu tiên
Vốn đều cần thiết thảy cho mọi người

Không ai bị bỏ đàng sau
Tốt đều như xấu phải cần cưu mang
Điều hòa được thảy mọi đàng
Mới đều xã hội được càng văn minh

NGÀN TRĂNG
(05/01/22)

 

**

 

ĐẠO PHẬT

Phật cao nhất vẫn cái đầu
Vượt lên thân xác chỉ hầu tự nhiên
Tư duy Ngài quả liên miên
Tìm ra chân lý nhãn tiền vậy thôi

Xác thân dục vọng chỉ hoài
Thất tình gồm cả đâu nào tự do
Thành nên giải thoát lâu dài
Phật hoài giảng dạy thảy đều cái vô

Vẫn đều triết học khác nào
Có điều tôn giáo lẫn toàn bên trong
Khiến cho so với Tây Phương
Vấn đề triết học vẫn vương vấn hoài

Bởi vì đã thảy con người
Mà không suy tưởng cuộc đời xoàng thôi
Thành nên triết học cao vời
Luôn đều bao quát cuộc đời không ngưng

Không hề ngừng lại giữa chừng
Mới là triết học tuyệt trần ai hay
Còn như khoa học không sai
Nhưng hoài nội tại trong lòng triết thôi

Bởi vì triết thảy tư duy
Nên tư duy chẳng thoát ra tự mình
Khiến nhìn vũ trụ chung quanh
Tư duy vẫn cần mình có luôn

Đó là tất cả ngọn nguồn
Đông Tây đã có nhiều lần gặp nhau
Phật cùng Khổng tử khác đâu
Lão Trang cũng vậy chỉ hầu một thôi

Lại như cả đến Einstein
Chứa đều triết học bên trong đủ điều
Tuy rằng khoa học vỏ ngoài
Khiến thành Tương Đối Thuyết ai nào chẳng hay

TRĂNG NGÀN
(05/01/22)


**

 

DÂN VÀ NƯỚC

 

Nước cần phải đặt lên trên

Dân đều phải mãi làm nền mới hay

Cớ chi ý hệ đưa vào

Tạo toàn lắt léo có nào hay chi

 

Bởi đâu còn có lạ gì

Mác toàn ngụy biện nhiều khi hãy hùng

Khiến thành khoa học khật khùng

Tin vào chỉ thảy chập chùng cái sai

 

Nên nay điều tốt không ngoài

Tự do dân chủ trả quyền cho dân

Quyền đâu phải chỉ nhóm quan

Tự trời rớt xuống ngổn ngang thế này

 

Nước non cách mạng mới hay

Nước non lèo hóa ai tày được không

Nhiều gương tham nhũng điển hình

Bây giờ Việt Á quả tình khác đâu

 

Nếu như tiếp tục vậy hoài

Chỉ dân là chịu ai nào chịu đâu

Chúng ăn phủi đít ra đi

Chỉ dân ở lại khác gì chịu thay

 

Hỏi xem thử nước non này

Của dân cả thảy hay là của ai

Tước đi quyền chính của dân

Khác nào thành cuộc nội xâm lạ gì

 

PHƯƠNG NGÀN

(05/01/22)

**

 

BÁC TÔI

Bác người cộng sản tuyệt vời
Bác theo thuyết Mác kết vào thuyết Lê
Bác càng chống Pháp mọi bề
Nếu không cộng sản có nào thành công

Đông Phương đó màu hồng
Đó điều Mao cũng đâu không nói nào
Hai lần chinh chiến lao đao
Lần sau đánh Mỹ cũng nào khác chi

Trường Sơn phải đốt lạ gì
Bác tâm sắt đá phải thì thế thôi
Dân đành chết cả triệu người
Cuối cùng kết thúc vào hồi bảy lăm

Thế nhưng bao kẻ vượt biên
Đủ đường chạy thoát có thiêng đâu nào
Năm tư một triệu đồng bào
Bảy lăm ba triệu cơ hồ ra đi

Chết sông chết biển cần gì
Miễn là đi thoát còn chi nói nào
Người còn cải tạo mút mùa
Ngoài kêu hồ hỡi khác nào kịch vui

Thế nên bao kẻ bùi ngùi
Bao người hỡn hỡ vẫn điều tự nhiên
Nhưng Liên Xô lại đổ liền
Đông Âu cũng vậy thiên đường còn đâu

Khác chi giấc mộng dầu sâu
Cũng dần sáng tỏ tháng ngày đi qua
Đều do ông Mác chẳng qua
Bởi sai đâu đúng có nào khác chi

Thành nên Chính phủ Trần Trọng Kim
Hạ đi một bận còn in rõ ràng
Miền Nam xưa vẫn cờ vàng
Bác đều đánh bại đưa cờ đỏ vô

TẾU NGÀN
(05/01/22)

 

**

 

CỜ ĐỎ CỜ VÀNG

Vấn đề cờ đỏ cờ vàng
Ngày nay vẫn cứ còn toàn rối ren
Cờ vàng vốn của quốc gia
Còn mà cờ đỏ Liên Xô tháng Mười

Đó hoài sự thật ngàn đời
Dầu ai xuyên tạc mọi lời đảo điên
Cờ vàng đã bại đương nhiên
Tại vì cờ đỏ thắng đều trước sau

Có điều dẫu có lâu mau
Quốc gia dân tộc mãi luôn ngàn đời
Sau bao thể chế qua rồi
Vẫn hoài non nước còn đều khách quan

Nên cần dân trí trước tiên
Tiếp là dân khí ích luôn nước nhà
Trừ toàn lỗ miệng ba hoa
Những thằng phản nước kêu cờ ba que

SẮC NGÀN
(05/01/22)

**

 

TỰ TRÀO

Ừ thì từng học Văn Khoa
Nhưng đâu mơ mộng mà là tư duy
Thành chuyên triết học lạ gì
Cả Trường Khoa học cũng thì bước qua

Đam mê vật lý toán ta bà
Thêm sau tự học khiến đà lên cao
Từ đây sinh học tiến vào
Mới thành hoàn thiện ra người triết gia

Nhưng thơ vẫn viết sa đà
Đó là năng khiếu vốn là tự nhiên
Mỗi khi đặt bút thành thơ
Người xưa cho xuất khẩu ra liền liền

Có điều ta vẫn ưu tiên
Thành nhà triết học mọi miền non sông
Hay nhà tư tưởng đàng hoàng
Trong toàn thế giới mới càng vui hơn

Vài câu viết tưởng ba lơn
Nhưng đâu rỗng tuếch trống trơn cả nào
Thế nên Trường Luật từng vào
Nhắm làm chính khách trước thời bảy lăm

Ai ngờ thất bại tỏng tong
Bởi vì dân chủ tự do dâu còn
Khi trong xã hội độc tài
Chỉ còn độc đảng vài người nắm thôi

Có điều ta chẳng quan tâm
Việc trời việc đất việc đời bao la
Thế gian rộng rãi hằng hà
Làm nhà tư tưởng cao vời mới hay


TẾU NGÀN
(04/01/22)

 

**

 

PHẬT LÀ AI ?

 

Phật luôn là một triết gia

Thực hành đạo lý chỉ là vậy thôi

Thành nên lý thuyết của Ngài

Vừa Đời vừa Đạo ai nào không hay

 

Đời gồm vô chữ Từ bi

Còn mà Đạo ấy khác gì hư vô

Nhưng vô lại hữu khác nào

Bởi Ngài luận giải đời luôn vô thường

 

Khác chi đạo Phật mọi đường

Bình dân trí thức đều cùng thảy ưa

Bình dân mục đích cúng chùa

Để nhằm khấn Phật tâm an của mình

 

Còn mà trí thức thật tình

Mê điều phân tích đạo Ngài khác sao

Đó đều tâm thức thảy cao

Đại thừa Kinh điển đọc vào chẳng ngoa

 

NGÀN PHƯƠNG

(04/01/22)

 

**

 

LỊCH SỬ NGÀY NAY

Ngày nay thế giới chuyển mình
Đâu còn như thảy sự tình khi xưa
Chiến tranh lạnh đã tan rồi
Chiến tranh ý hệ đã thành phôi pha

Nhưng điều cần phải nói ra
Dân ta tăm tối vẫn nào khác đâu
Tuyên truyền đã nhuốm sâu hầu
Cả non thế kỷ khó nào tróc đi

Kiểu hoài thần chú lạ gì
Có chi nhận thức của đâu tự mình
Thành nên dân trí linh tinh
Thành nên dân khí quả tình bùn sâu

Vẫn còn giai đoạn chỉ hầu
Thảy toàn lạc hậu khác nào ngày xưa
Khó nào độc lập tự do
Khó nào tự chủ nước nhà đi lên

Bởi đều nhận thức cùn mằn
Biết chi lịch sử thảy đều phân ra
Khác nhau từ thuở bốn lăm
Thảy đều ý hệ xen vào ở ta

Điện Biên Phủ cũng đâu xa
Toàn vì vũ khí thảy đều hai bên
Khiến điều quyết định làm nền
Dân ta chỉ đổ thảy đều máu xương

30 năm đó quả chiến trường
Trước sau như một vạn đường khác đâu
45 cho mãi 75
Thảy đều vũ lực bên ngoài tuồn vô

Tuyên truyền thảy cứ nháo nhào
Chiến tranh vệ quốc có nào đâu ngưng

Trong khi ý hệ chẳng ngừng

Thành đều nói láo quốc dân lạ gì

 

Mà như Mác đúng hại chi
Đằng này Mác thảy lại toàn đều sai
Liên Xô phải sụp còn nào
Đông Âu cũng vậy trôi luôn một dòng

Thành nên đất nước mơ màng
Từ ngày giặc Pháp đã toàn qua đây
Biết gì sự thật nói ngay
Khiến đều mù quáng khác nào lạc xon

 

MÂY NGÀN

(03/01/22)

 

**

 

NHÀ VUA BẢO ĐẠI

 

Nước nhà mất từ thời Mạt Nguyễn

Chỉ vì do giặc Pháp xâm lăng

Chúng nhằm chính sách thực dân

Nước ta vì yếu bị thu phục toàn

 

Vua Bảo Đại vị vua sau chót

Tiêu biểu cho Nhà Nguyễn cuối cùng

Hay là đại diện nước non

Tuy thành mềm yếu không toàn hại dân

 

Như 52 vẫn làm đại diện

Cho mã vùng 084 Việt Nam

Thảy đều quốc tế biết toàn

Mọi nơi điện thoại gọi vào nước ta

 

Nên tiêu biểu vân là như thế

Người quốc gia hoàng đế sau cùng

Cuộc đời cho dẫu thăng trầm

Quốc dân dâu có quên Ngài được sao

 

NON NGÀN

(03/01/22)

 

 

**

 

TIẾU LÂM TỰ

Giả như ngày ấy Bác Hồ
Không làm cộng sản ai nào tôn vinh
Bởi vì xem mọi sự tình
Cả toàn quốc tế chình ình vậy thôi

Liên Xô thì có Lênin
Kế sau tiếp đến Stalin lạ gì
Cuba thì có Fidel
Trung Hoa thì thấy thờ toàn ảnh Mao

Thành nên sự thật khác nào
Kiểu toàn quần chúng ào ào như sôi
Tuyên truyền ca ngợi lạ gì
Có chăng ý thức nào sâu trong hồn

Thật là thế sự véo von
Con người trung thực biết toàn ở đâu
Trước tiên Tố Hữu cò mồi
Rồi toàn dân tộc bắt đầu nịnh theo

TẾU NGÀN
(31/12/21)

 

**

 

NHÌN VỀ DĨ VÃNG

Xa xôi không nói làm gì
Nhưng thời Pháp đến coi thì mới đây
Như ngày Pháp đánh Cửa Hàn
Hay ngày Pháp chiếm suốt toàn Bắc Nam

Biết bao liệt sĩ hi sinh
Nay thành chiến sĩ vô danh lạ nào
Cả ngàn cả vạn đồng bào
Có khi cả triệu oan hồn khác chi

Chỉ người nổi bật sử ghi
Còn người quả cảm thảy khi vô cùng
Tấm lòng yêu nước thủy chung
Tự đều thảy biết hào hùng làm sao

Còn mà mới nữa thế nào
Ban đầu đánh Pháp ào ào Việt Minh
Đó là thời buổi bốn lăm
Đã chen quốc tế vào trong lạ kỳ

Đấu tranh giai cấp khác chi
Càng ngày càng rõ chỉ vì Liên Xô
Để đều ý hệ đưa vào
Từ đây cũng lớp bao người hi sinh

Nhưng giờ thì cả Bắc Nam
Hai lần chiến sự lầm than đôi miền
Đánh nhau ý hệ triền miên
Đó là sự thật mọi miền đều hay

Vậy nhưng vẫn kẻ câu mâu
Tuyên truyền đã lắng từ sâu vào hồn
Biết chi dân tộc thảy toàn
Biết đều ý hệ đã càng bương vô

Cho dầu cũng thảy đồng bào
Da vàng máu đỏ có nào khác chi
Hô lên Mỹ Ngụy lạ gì
Hay là Mỹ Diệm thảy khi buồn cười

Lớp sau ánh mắt sáng ngời
Lòng thù hận vẫn suốt đời còn ghi
Biết chi sự thật là gì
Bắc Nam nội chiến mấy khi tõ tường

Khác chi liệt sĩ mọi đường
Chiến tranh biên giới ai thường nghĩ sao
Chiến tranh biển đảo thế nào
Thật toàn đau xót đồng bào của ta

Bây giờ nghĩa địa bao la
Từ Trường Sơn đến tỏa ra đồng bằng
Biên Hòa nay chẳng nhớ hằng
Cũng là giọt máu dân mình khác sao

Thành nên phân tích càng sâu
Mới nên lịch sử bao hầu xưa nay
Còn như não trạng cùi đày
Chia phe phân lớp đọa đày quê hương

Biết chi đất nước mọi đường
Biết chi dân tộc lại thường nói phao
Biết chi lịch sử thế nào
Đều đầy oan khúc đồng bào của ta

Cũng đều khúc ruột rứt ra
Kẻ trôi tứ xứ kẻ vào biển sâu
Thành nên biết nói thế nào
Từ ngày giặc Pháp đã vào nước ta

Đến nay thế kỷ vừa qua
Vẫn còn để lại đậm đà tương tư
Người mình còn vẫn khật khừ
Vẫn còn chia rẽ là vì tại đâu

Cả nay bao dạng quan cao
Chết rồi lo lắng nghĩa trang riêng mình
Quên bao liệt sĩ thật tình
Vùi nơi lòng đất chưa tìm được ra

Khác nào tâm sự xót xa
Lòng người là vậy có mà lạ sao
Lợi riêng vẫn thật là cao
Cả như lăng tẩm lẫn vào mạch linh

 

Nói qua cho biết sự tình

Lòng đời nghiêng ngã người mình khác đâu
Phải chờ lịch sử dài lâu

Mới thành công lý đời sau kiếm tìm

 

SUỐI NGÀN
(31/12/21)

 

**

 

THẾ VÌ KHAI SINH

Quảng Nam sau buổi năm tư
Dân vùng kháng chiến về vùng tự do
Khai sinh đều thảy thế vì
Bởi do lữa đạn lưu đều tiêu tan

Để nhằm đi học đàng hoàng
Cộng hòa chế độ dân càng đi lên
Tự do kinh tế làm nền
Khiến thành văn hóa phát huy thảy đều

Bảy lăm sau lại hóa lèo
Bao nhiêu thế hệ biến đều ngu dân
Như tôi đứa cháu mọi phần
Cha đi tập kết về thành ba mươi

Nhìn tôi thóa mạ rõ rồi
Cậu đều rác rưởi có nào hơn ai
Miền Nam xưa kiểu Cộng hòa
Cũng toàn rác rưởi đâu mà lạ chi

Đấu tranh giai cấp còn gì
Chưởi đều ông ngoại hay chi nữa nào
Cho rằng bóc lột ào ào
Ngoại cho ăn học quả nào kể đâu

Thôi thì thế sự vậy rồi
Dân ngu chỉ bởi ai làm ngu dân
Căm thù dạy thảy mọi phần
Óc đầu sắt máu biến đời nhiễu nhương


TẾU NGÀN
(31/12/21)

 

**

 

NGƯỜI XƯA NGƯỜI NAY

 

Người xưa vốn đã nói rồi

Không ham phú quý mới đều thanh cao

Cả ngôi vua vẫn nhường nhau

Công thành đã đạt về quê nuôi gà

 

Lợi danh chẳng chút mặn mà

Chỉ vì đại nghĩa bao la vốn thường

Đều trong yên lặng mọi đường

Có đâu ngôn ngữ ngoài toàn giương lên

 

Nhưng đời nay giỏi tuyên truyền

Ồm ào ngôn ngữ mọi miền khác đâu

Muốn dân đều thảy tin vào

Để toàn khớp mỏ có sao không cười

 

Nên thành trong cõi con người

Có đâu ngôn ngữ bề ngoài toàn nghe

Có đâu ngôn ngữ toàn tin

Mà nhìn kết quả mới vin thảy vào

 

Trở thành ý nghĩa lưu hoài

Ngàn năm không mất khác nào còn lưu

Thành nên hễ thảy con người

Cái tâm mới chính đâu đều ngữ ngôn

 

Cả như lý tưởng vàng son

Sai ly đi dặm ai còn không hay

Khiến cho đâu khác đời này

Cần điều thực chất đâu cần mông lung

 

Cần nhìn kết quả sau cùng

Đâu nhìn sơ khởi lung tung ngôn lời

Kiểu như hơi hỡi đồng bào

Mưu đồ chính trị ai nào không hay

 

Thành nên sự thật khác đâu

Nâng cao dân trí hay hầu ngu dân

Cái đầu dân chủ tự do

Cái sau thực chất chỉ lo độc tài

 

Nên dân không thể lạc loài

Mà cần lý trí thảy đều xét xem

Cái trò cảm tính cũ mềm

Một chiều nói cả chỉ thêm ngu đần

 

Nên xưa chỉ có Tây Hồ

Yêu dân thương nước ai nào qua đâu

Khuếch trương dân trí một màu

Nâng cao dân khí mới người hùng anh

 

ÁNH NGÀN

(31/12/21)

 

**

KHOA BẢNG THỜI XƯA

 

Nước ta xưa rất thông minh

Luôn đều khoa bảng chí tình đề cao

Nhưng luôn khoa bảng sáng lòa

Có đâu toàn kiểu ba hoa chích chòe

 

Triều Lê triều Nguyễn anh hùng

Dựng xây đất nước đều cùng nghiêm minh

Bình dân Lê Lợi xuất thân

Gia Long quý tộc vẫn trang hào hùng

 

Hết lòng vì nước non nhà

Lấy điều khoa cử thiết tha chọn người

Cốt nhằm tuyển chọn nhân tài

Cho rằng đầu óc mới đều dựng xây

 

Tài năng phải xuất từ đây

Làm hai triều chính khác đâu mạnh đều

Nhưng sau đất nước thành lèo

Vẫn đề giai cấp eo sèo đưa vô

 

Ba đời buộc phải bần nông

Hay là dòng dõi cố nông mới cừ

Tức chuyên phải chịu thua hồng

Còn đâu bình đẳng giữa người với nhau

 

Xét ra thực chất quả hay

Chỉ vì quyền lợi đâu vì nhân dân

Cốt riêng địa vị mọi phần

Để nhằm gia cố riêng mình vậy thôi

 

Gọi là xã hội luôn hồi

Mà là trong thảy thật đều bất công

Còn đâu nào có quyền dân

Mà quyền thiểu số rần rần đưa lên

 

Khiến đều xã hội bông phèn

Nhân tài không có lèng èng khác chi

Cả thế kỷ trôi đi chìm đắm

Thật thương thay dân tộc của mình

 

Tuyên truyền kiểu chỉ linh tinh

Công bằng xã hội thật tình có đâu

Chỉ đưa giai cấp lên ngôi

Kiểu đều lợi dụng ai nào không hay

 

Công bằng công chính có đâu

Nếu như vắng bóng mọi nơi người tài

Cuộc đời hóa chỉ thành hài

Mọi người dẫm đạp cả đều lên nhau

 

HOA NGÀN

(31/12/21)

 

**

 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Cung cầu là chuyện tự nhiên
Khiến cho tất yếu thị trường diễn ra
Nhưng còn pháp luật đâu xa
Lại còn đạo đức người ta luôn cần

Thành nên khi nói thị trường
Nói đều ý thức thảy toàn tự do
Nhưng vì Các Mác hiểu sai
Độc tài vô sản còn đâu nhân quyền

Thành nên thuyết Mác đảo điên
Hại toàn nhân loại đã ngoài trăm năm
Tưởng nhằm xây dựng thiên đàng
Hóa thành địa ngục ai toàn không hay

Bởi vì khoa học có đâu
Thảy đều ngụy biện mới sâu lỗi lầm
Khác chi Các Mác kiểu hâm
Dốt mười biết một kiến thành vô duyên

TẾU NGÀN
(26/12/21)

 

**

 

NHẬN ĐỊNH VỀ KHỔNG TỬ

Có nhiều người ở nước ta
Hiểu sai Khổng tử quả điều đáng thương
Khổng gia triết học mọi đường
Có chi chỉ kẻ tầm thường vậy sao

Quân sự phụ hiểu thế nào
Chỉ là giềng mối bên ngoài có luôn
Nhưng vua phải đáng là vua
Còn vua thằng giặc thì thừa dân khinh

Lại thầy người dạy học mình
Nếu mà dạy bậy thành tinh thảy rồi
Còn nhà không nóc được sao
Nên cha là kẻ làm mình sinh ra

Nói chung ba cái gần ta
Khổng đều mô tả có mà buộc ai
Lời đều chỉ gợi ý thôi
Có đâu thiết yếu phải chi độc tài

Khổng luôn lời dạy không ngoài
Có đâu đè cổ đè đầu biểu nghe
Đó là dân chủ tự do
Bảo đều phong kiến đầu bò khác chi

Ngũ thường cũng có lạ gì
Bổ sung cho thảy cái nền ta, cương
Nhưng đều chẳng ép mọi đường
Tự do vận dụng tùy đời vậy thôi

Thế nên Thiên Địa với Nhân
Thật đều nguyên lý mọi phần khác chi
Thiên là vũ trụ bên ngoài
Địa là đời sống ta hoài phải tôn

Còn nhân là mỗi con người
Khác hơn loài vật muôn đời khác đâu
Chỉ người mới thảy chí linh
Vượt lên vạn vật khiến mình nhân văn

MÂY NGÀN
(26/12/21)


**


ĐẦU ÓC PHE PHÁI
Chỉ đều phe phái với nhau

Biết chi đất nước biết nào non sông

Thương thay kiểu Nguyễn Thị Bình

Một thời ca ngợi thảy toàn Hussein

 

TẾU NGÀN

(26/12/21)

 

**

 

TỪ KHOA HỌC ĐẾN TRIẾT HỌC

 

Thông thường cuộc sống hằng ngày

Chỉ đều thường nghiệm đến hoài vậy thôi

Cái ăn cái mặc mọi nơi

Cả như khoái lạc khác đâu làm tình

 

Nhưng hoài vẫn mãi linh tinh

Ngàn đời cuộc sống dẫn đều đến đâu

Chỉ luôn quanh quẩn khác sao

Gà tồ ăn quẩn không ngoài cối xay

 

Thành ra ông Mác cũng hay

Vô thần tuyên bố thảy từ thuở xưa

Coi đều vật chất có thừa

Dẹp toàn Thượng đế thiên đường dựng xây

 

Nhưng rồi kết quả cũng hay

Cả non thế kỷ nào đều tới mô

Liên Xô phải bị đổ nhào

Đời luôn hổn loạn cào cào lạ chi

 

Vậy nên khoa học vẫn khi

Vượt lên thường nghiệm mới thì cao hơn

Đi sâu mọi cái thảy toàn

Big Bang chẳng hạn khiến càng nhiêu khê

 

Rồi siêu vật chất mọi bề

Cả như phản vật đê mê khôn cùng

Cuối cùng chỉ thấy mịt mùng

Thế là triết học mới cần nhào vô

 

Làm thầy khoa học lạ nào

Nhưng con khoa học vốn đều vậy thôi

Bởi vì khoa học tới đâu

Toàn điều cụ thể cứ hầu xâu vô

 

Còn điều trừu tượng khác nào

Cần đều triết học giúp hầu bao sân

Dẫu nhằm viễn tượng mọi phần

Bởi vì Chân lý đâu cần đếm do

 

Khác chi khoa học diễn trò

Đều như đứa nhỏ vỏ sò lượm chơi

Đâu nhìn khắp trọn biển khơi

Kiểu nhà triết học ngàn đời khôn ngoan

 

Vậy nhưng ông Mác ngu toàn

Nói đều duy vật thảy càng tới đâu

Khiến cho hụt hẫng từ đầu

Bời đầy thiếu sót khó nào chỉnh chu

 

Làm cho Chân lý mịt mù

Cái ngu của Mác ngàn thu ai bằng

Dễ nào trí tuệ mở mang

Bởi đều cuồng tín chỉ càng muôn năm

 

Thành nên kết luận xa gần

Siêu nhiên mới thảy mọi phần khác hơn

Con người trí tuệ cỏn con

Khác sao con ốc bò hoài tường cao

 

MÂY NGÀN

(25/12/21)

 

**

 

KHOA HỌC, TÔN GIÁO, VÀ TRIẾT HỌC

 

Đều là một sự tìm tòi

Nhưng ba ngành ấy luôn hoài khác nhau

Cái đầu cụ thể khác sao

Cái sau trừu tượng gắn vào niềm tin

 

Cái ba lý trí đi tìm

Vượt lên cụ thể niềm tin chối từ

Đó là triết học đến chừ

Đi theo nhân loại đã nhiều ngàn năm

 

Có điều khoa học cần toàn

Nên cùng triết học thảy đều anh em

Sinh đôi nhưng lại khác nhau

Em thì cụ thể anh toàn bay cao

 

Nhưng bay cao vẫn có đà

Nên thành triết học có mà ngu sao

Luôn luôn khoa học dựa vào

Bởi hoài bứt phá có nào lạ đâu

 

Thành nên chia nhánh chỉ hầu

Vô thần hay hữu thần đâu lạ gì

Vô thần duy vật thảy khi

Lấy điều vật chất mê ly của mình

 

Nghi đều thượng đế vật toàn

Vật làm nên vật kiểu càng chí ngu

Hữu thần lại khác lu bù

Nhìn toàn vô hạn vào đều cái tâm

 

Cái tâm vô hạn mọi phần

Đó là khởi thủy vạn lần thế gian

Duy tâm bởi vậy đây càng

Để hoài triết học mọi đàng phát huy

 

Thành nên triết học khác gì

Gói luôn khoa học bao bì ngoài trong

Cả như tôn giáo một dòng

Thành anh hàng xóm cùng đều đổi trao

 

Song hai đàng vẫn khác nào

Anh thì tin tưởng tôi thì tư duy

Vài điều đó để nghĩ suy

Ai chưa hiểu hết cứ thì vào đây

 

Khác chi ánh sáng ban ngày

Mọi điều càng rõ trước sau vậy mà

Nhưng vì đây thích làm thơ

Vậy thì thi sĩ hay là triết nhân ?

 

TIẾU NGÀN

(25/12/21)

 

**

 

LOẠI QUẦN CHÚNG CÙI ĐÀY

Hở ra là tụng Bác Hồ
Tụng đều ngu dại có nào hay chi
Thông minh chẳng có chút gì
Kiểu toàn quần chúng mọi khi mạt quèn

Khiến làm dân tộc khác răng
Đều toàn ấu trí lèn quèn vậy thôi
Hỏi ai yêu nước yêu nòi
Lại làm dân trí hóa loài dế giun

Tây Hồ sống dậy quả buồn
Hỏi rằng dân trí mọi nguồn còn đâu
Thấy đều dân khí quả hầu
Khác nào con chó vào thời đại sau

Kiểu thằng Xuân Diệu lạ đâu
Hay thằng Huy Cận cũng nào chi hơn
Hoặc như thằng Nguyễn Đình Thi
Thằng Hoàng Trung Thông cũng hơn gì dế giun

Chúng đều cả bọn tầm ruồng
Luồn trôn bú đít đều luôn Bác Hồ
Khác chi nhục nhã thế nào
Bác Mao, Bác Xít thảy đều ngợi ca

Thảy như một bọn lâu la
Nhục đều dân tộc có mà lạ sao
Bởi như dân tộc cùi đày
Thì toàn đất nước cũng nào ra chi

Khiến tên Tố Hữu lạ gì
Tội đồ dân tộc muôn đời ai quên
Nó thành một thứ loa kèn
Dối lừa dân chúng những thằng khác theo

Diệt đều Giai Phẩm Nhân Văn
Người như Phùng Quán, Hữu Loan còn nào
Thế vào một bọn cào cào
Toàn đều giun sán Bác Hồ ỉa ra

Quả là thời đại xấu xa
Nhục thay ngàn thuở giống nòi Việt Nam
Đâu còn phẩm chất Tiên Rồng
Mà thành cóc nhái kiểu toàn dế giun

Độc tài đích thị mọi nguồn
Bởi vì không nịnh đâu còn có ăn
Phải đều đói lã nhăn răng
Thời toàn bao cấp chỉ hằng vậy thôi

Ngày nay lịch sử rõ rồi
Dân ta sản phẩm thảy từ Liên Xô
Cả như Miền Bắc khác nào
Qua gần thế kỷ cào cào sạch trơn

Đấu tranh giai cấp xanh rờn
Dân đều sợ hãi tủi hờn khác chi
Nhưng đâu ai dám nói gì
Nói thành phản động nhiều khi buồn cười

Đấu tranh ruộng đất một thời
Chỉ đều anh Đội mới toàn làm vua
Đem ra đấu tố không chừa
Gần 200 ngàn đó đi đời nhà ma

Dân giờ dẫu chẳng nói ra
Ngàn sau lịch sử có mà tha sao
Chinh, Đồng, Duẩn, Giáp khác nào
Một thời ỉa thẳng lên đầu dân ta

Coi như đất nước quỷ ma
Chỉ thờ Tổ quốc thảy đều Liên Xô
Nên thành lịch sử khác nào
30 năm chinh chiến ào ào như sôi

Bởi tin giải phóng loài người
Hay toàn giai cấp ai đều biết không
Thật ra cuồng tín một dòng
Liên Xô áp đặt bộ còn trái đâu

Mới thành Tố Hữu nhao nhao
Đến toàn than khóc thảy đều Stalin
Thương cha thương mẹ thương chồng
Thương mình thương một thương ông thương mười

Giết giết nữa bàn tay không dám nghỉ
Để ruộng đồng chóng tốt lúa mau xanh
Khiến dân ta đều nhịp bước quân hành
Thờ Stalin thờ Mao chủ tịch

Nay bao triệu vượt biên còn đó
Kể từ sau thống nhất bảy lăm
Một phần ba bụng cá vào toàn
Trên tổng số ba triệu nhằm ra biển

Tài liệu đó ngày nay còn biểu hiện
Qua thơ văn lưu trữ thảy nhiều đều
Kể từ thời khởi nghĩa của bốn lăm
Kéo dài mãi bảy lăm đều lưu cả

Nên lịch sử sau này xem tá hỏa
Có hay đâu dân tộc thuở ngặt nghèo
30 năm xương máu đổ ra đều
Thảy nhuộm trắng Trường Sơn ai chẳng biết

Cả Nam Bắc chẳng qua đều rên xiết
Chiến tranh làm tàn phá cả non sông
Bởi phải nghe lời Tố Hữu tuyên truyền
Nhằm Xẻ Dọc Trường Sơn đi cứu nước

Nên lịch sử giấu thế nào cho được
Bởi dễ ai cùng lấy thúng úp voi
Ngàn năm sau mọi việc vẫn đều lòi
Ai yêu nước hay ai toàn hại nước

Tuy lịch sử luôn tiến về phía trước
Cho dẫu qua bao đêm tối nhọc nhằn
Thường tiểu nhân gian dối thảy đều lên
Người ngay thẳng luôn luôn đâu hại nước

Nên quân tử mới người luôn thấy được
Con đường nào chân chính để đi lên
Con đường nào đều chỉ thảy bông phèn
Bọn cơ hội toàn nhào vô lợi dụng

Chỉ do Mác khởi đầu trong mọi sự
Nói cho cùng tất cả chỉ nạn nhân
Khiến thảy đều luôn trục lợi hư danh

Khó tìm thấy mọi người toàn nhân bản

Tức tóm lại thảy đều từ nguyên tắc
Nguyên lý sai khiến mọi sự đều sai
Đến cái bàn cái ghế cũng khác nào
Đóng khập khễnh dễ làm sao ngồi được

Máy lắp sai cũng đều toàn chạy ngược
Đến như điều đất nước cũng hơn chi
Hay nói chung lịch sử vốn khác gì
Khiến lời nói Phan Chu Trinh thành bất diệt

 

Người yêu nước cũng người giàu sĩ khí

Kẻ suốt đời chỉ vì nước vì dân

Vốn chỉ đều tranh đấu thảy toàn tâm

Vì dân tộc đâu vì mình sự nghiệp

Nêu dân trí tức người không lợi dụng

Không muốn toàn đất nước chỉ dân ngu
Lại toàn nêu dân khí thảy mọi phần
Vì mục đích đều tự do dân chủ

TRĂNG NGÀN
(23/12/21)

 

**

 

CUỘC ĐỜI

Cuộc đời như một mũi tên
Bắn theo một hướng còn nên nỗi gì
Trúng hay bắn trật lạ chi
Cao hay bắn thấp cũng đều chết thôi

Trăm năm như nước qua cầu
Dễ ai đoán trước phận mình ra sao
Có người đời chỉ tào lao
Tưởng mình như thảy vĩ nhân anh hùng

Có người cách chỉ bùn sình
Suốt đời nịnh nọt cốt nhằm kiếm ăn
Kiểu như giun dế vẫn hằng
Có gì nhân bản xứng danh con người

Nhìn qua ai nấy thảy cười
Bởi người hiểu biết nhìn đời mới cao
Còn toàn dốt nát tầm phào
Kiểu đều cây cỏ dễ sao làm người

TIẾU NGÀN
(23/12/21)

 

**

 

NHÀ THƠ PHÙNG QUÁN

Tội cho Phùng Quán một thời
Viết Lời Mẹ Giặn bị đời hắt hiu
Phơi bày như vậy rõ nhiều
Nên ai gian dối thảy đều biết ngay

Khác chi lịch sử chóng chày
Sẽ đều biết cả ngày nay rõ ràng
Cái gian Tố Hữu không oan
Làm cho Phùng Quán lụi tàn cũng vui

Bài thơ sau vẫn còn hoài
Con người chân thật ở đời mới hay
Khác đây quân tử tiểu nhân
Trượng phu còn mãi nhãi ranh qua đều

Thành nên ông Mác vốn lèo
Độc tài vô sản tiêu điều thế gian
Đánh Tây yêu nước vậy toàn
Nhưng rồi Phùng Quán lạc đàng đâu hay

TẾU NGÀN
(22/12/21)

 

**

 

TRUYỀN THỐNG ĐẤT VIỆT

Việt Nam lịch sử ngàn năm
Vốn người vẫn trọng còn hơn là thần
Bởi thần cố định vạn phần
Còn người tiếp tục triệu lần mới luôn

Đó đều tất cả nguồn cơn
Thần Hoàng đều thảy vua ban lạ gì
Trong khi bao lớp con người
Giữ gìn đất nước thần đều thêm vô

Nên xưa sự tích đình làng
Làm nơi lưu giữa đền thờ tự nhiên
Thành Hoàng là của mỗi miền
Để thành ra mọi địa phương tôn thờ

Dẫu trên nhà nước của chung
Nhưng đều ở dưới làng thôn riêng mình
Có toàn Hương ước của làng
Nhân dân đóng góp vốn toàn tự do

Còn Chùa là thảy ngoài vào
Đều nơi Phật tích Ấn truyền lạ chi
Trong khi đình lại của ta
Đình thờ mọi chỗ Khác đâu Thần hoàng

Kể từ Nho giáo lan tràn
Đình làng thành chỗ tụ toàn Nho gia
Chùa thành riêng của đàn bà
Tin điều Phật thánh vốn là tự nhiên

Tới khi Cách mạng bùng lên
Vô thần thờ Mác lênh đênh mọi chiều
Đình làng để nhốt trâu bò
Một thời "Hợp tác" Đội thành tối cao

Chép theo Cách mạng tháng Mười
Tạo nên tháng Tám của toàn bên ta
Nhân Văn Giai Phẩm khóc òa
Ruộng đồng cải cách Đội thành làm vua

Sau bảy lăm cũng lạ chưa
Nước nhà hợp lại Miền Nam đâu còn
Ra đi mang thảy đình làng
Bây giờ đất nước lại toàn như xưa

Nên thôi nói mấy cho vừa
Vấn đề lịch sử vẫn toàn đổi thay
Điều quan trọng nhất lòng người
Biết hay không biết chuyện đời đã qua

NGẦN MÂY
(21/12/21)

 

**

 

THƠ PHÚ

Phú thì cũng một thể thơ
Nhưng là thơ cổ nay toàn một mai
Vậy nên phú vẫn có vần
Nhưng thành biển ngẫu văn đều nhiều hơn

Ngày nay quên phú sạch trơn
Nhưng xưa thể phú vẫn hơn thơ nhiều
Bởi vì văn phú mỹ miều
Còn thơ Đường luật chỉ nghèo xác xơ

Nên nay đọc lại ai ngờ
Nó hay qua đỗi chao ôi thần kỳ
Nguyễn Công Trứ đó lạ gì
Hàn Nho Phong Vị ai bì được đâu

Còn Cao Bá Quát cũng hay
Phú toàn để lại muôn đời thanh tao
Thông minh dân tộc dồi dào
Nên xưa thể phú rạng ngời văn chương

TIẾU NGÀN
(21/12/21)

 

**

 

LỜI BÁC GIẶN TRƯỚC LÚC ĐI XA

Bài thơ chẳng biết của ai
Bởi vì tác giả thấy nào đề tên
Nhưng toàn hơi nịnh lềnh bềnh
Thơ ca hũ nút điệu vần trẻ con

Nói về lúc Bác ra đi
Ý toàn thêu dệt làm gì chân phương
Thấy ngay giun dế mọi đường
Thảy nhằm bợ đỡ có thường giống ai

Dân ta giờ quả hỏng rồi
Tuyên truyền kiểu tọng một chiều bao năm
Giống đều kiểu Bắc Triều Tiên
Thôi thì Quốc tế đồng liêu lạ gì

Dân còn toàn thứ dân quèn
Sắp hàng cả đám chờ toàn vẫy đuôi
Hoàng Trung Thông đó ai cười
Chế Lan Viên, Xuân Diệu ai người không hay

Đều toàn Tố Hữu dẫn đầu
Mất đi nhân cách đã hầu tự nhiên
Kiểu đều chỉ chó sũa trăng
Còn chi dân tộc quang vinh ngày nào

Ngàn năm văn hiến tự hào
Con người đứng thẳng khác nào hiên ngang
Nước nhà lịch sử nhân văn
Giờ thành toàn bọn lằng nhăng nịnh tràn

TẾU NGÀN
(18/12/21)

 

**

 

NHÀ THƠ HỮU LOAN

Khen thay thơ của Hữu Loan
Một thời Thành Hóa Nga Sơn còn hoài
30 năm khổ nhục cuộc đời
Dài như 30 năm đó chiến trường nước ta

Để đời Màu Tím Hoa Sim
Bị qui tư sản oan khiên thế nào
Dẫu chi Đèo Cả tự hào
Nhà thớ tình tự riêng mình ai ngăn

Đến thành đánh trộm cá ăn
Một thân xe đá nuôi luôn gia đình
Nhân Văn Giai Phẩm tan tành
Đời đâu còn chút của mình riêng tư

Giờ đây thân đã già rồi
Đéch còn sợ hãi mới đành chưởi vung
Khác chi lịch sử não nùng
Hữu Loan hóa cút trên ngàn oán than

HOA NGÀN
(18/12/21)

 

**

 

HỒN NHẠC LAM PHƯƠNG

Lam Phương hồn nhạc rộn ràng
Nhưng thơ trong chứa quả càng khác đâu
Thành ra lòng một nhà thơ
Lại là nhạc sĩ lạ sao bên ngoài

Lam Phương tôi vẫn thích hoài
Bởi đều thơ nhạc quyện hòa cùng nhau
Khác gì như một Trúc Phương
Anh Việt Thu nữa ai thường biết không

Đầu tiên nhạc sĩ Bắc vào
Như Anh Bằng đó ai nào không hay
Rồi thì hoa nở Miền Trung
Như Hoàng Nguyên quả chứa chan ân tình

Rồi tinh hoa phát Miền Tây
Lam Phương quả thật khác đâu đóa hồng
Thành nên tóm lại Nhạc Vằng
Một thời tỏa rạng khắp toàn Miền Nam

HOA NGÀN
(17/12/21)

 

**

 

TRÍ THỨC

Xã hội như cánh rừng
Trí thức là cây lớn
Cây lớn cho gỗ tốt
Gỗ tốt mới xây nhà

Xã hội như cái ao
Trí thức như sen đẹp
Sen đẹp cho hương thơm
Cho bông hoa diễm ảo

Trí thức như bản chất
Nhưng cũng được tạo thành
Do mình do xã hội
Do giáo dục học hành

Nhưng cây vẫn có sâu
Dù là loài cây lớn
Thành cây mà rỗng ruột
Chỉ củi mục chụm thôi

Hoa sen cho dù đẹp
Nhưng nếu dính bùn dơ
Hay kiểu hoa tàn úa
Nào ai quý bao giờ

Nên nói chung trí thức
Nư vật đẹp trong đời
Đẹp cho mình và xã hội
Đó điều có mọi nơi

Sánh trí thức với phân
Đó là lời mất dạy
Bởi chẳng hiểu nhân quần
Thuộc loại người thấp kém

Người mà chỉ biết mình
Khó trở thành trí thức
Chỉ kiểu bụi cây lùn
Hay kiểu cây có lát

Nên người xưa từng nói
Quân tử và tiểu nhân
Quân từ là trí thức
Tiểu nhân thường dã nhân

Vậy trí thức là gì
Trước tiên là đầu óc
Tức hiểu biết rạch ròi
Và chiều cao đạo đức

Khiến trí thức luôn cần
Nhưng tài năng mới quý
Trí thức ít tài năng
Như cây hoa tắt tị

Nên nếu đời tài trí
Trí thức càng phát huy
Còn đời toàn đố kỵ
Trí thức cũng ích gì

Trí thức không vì mình
Mới đúng là kẻ sĩ
Còn trí thức vì mình
Khác chi loài ích kỷ

TẾU NGÀN
(17/12/21)

 

**

Ý NGHĨA CỦA LƯU TRỨ

Lịch sử gắn với vấn đề lưu trữ
Lịch sử qua mà lưu trữ mãi còn
Khiến lưu trữ lại trở nên lịch sử
Chuyện đời sau biết phải rất khách quan

Điều này giống khắp nơi trong nhân loại
Từ ngàn xưa ở mọi xứ Tây Đông
Chỉ Các Mác đưa độc tài vô sản
Thành khiến cho mọi nguồn liệu xáo toàn

Chỉ còn tin thảy vấn đề giai cấp
Nhất là tin đi xây dựng địa đàn
Cứu cánh thảy phớt lờ đều phương tiện
Mác biến thành tội ác quả không oan

Bởi tài liệu thành ra đều méo mó
Chỉ nhằm vào lợi ích của phe ta
Tất tất thảy đều phủ mờ chân lý
Vì đều quy tư sản có đâu tha

Nên việc nhở mà thành ra nghĩa lớn
Khiến làm cho lịch sử chỉ nhập nhòa
Khi tài liệu viết sai đều tất cả
Lịch sử nào ai còn có thiết tha

Trăm năm qua nhiều nơi đều hóa thế
Từ Liên Xô, Trung Quốc khỏi rườm rà
Lịch sử thảy thành hư không cả thảy
Bởi hóa đều giả dối có đâu xa

 


Đó chưa nói những kẻ toàn cơ hội
Nhập vào đây làm sự nghiệp của mình
Vì ngu dốt tưởng thảy thành vĩnh cửu
Bụng tham lam nào kể thảy thực hư

Nhưng lầm lẫn đó trở thành dốt nát
Bởi vì luôn chân lý mãi khách quan
Bởi thân voi dễ nào ai úp thúng
Qua trăm năm sự thật vẫn lòi toàn

TẾU NGÀN
(16/12/21)

 

**

 

TÀI NĂNG NGƯỜI VIỆT

Thật ra người Việt có tài
Nhưng nằm trong hũ ai nào thấy đâu
Lâu lâu cũng phải lòi ra
Như Sao Ly ấy ai mà không hay

Thành dân Đà Nẵng cũng cừ
Học hành chăm chỉ có từ ngày xưa
Từ ngày ngũ phụng tề phi
Ngày nay nhiều thứ thua gì người Tây

Đến như triết học cũng hay
Đâu Trần Đức Thào múa may quay cuồng
Chỉ anh mác xít hạng quèn
Cũng tôn lên thảy thiên tài Việt Nam

Hay xưa Phạm Công Thiện ồm ào
Kiểu ta hiếp cả mặt trời mà kinh
Đúng thì chỉ thứ linh tinh
Một thời bịp bọn thư sinh lạ gì

TIẾU NGÀN
(15/12/21)

 

**

 

CÁI DUYÊN PHÁP VIỆT

THÔNG QUA NGÔN NGỮ

Pháp như chẳng có qua ta
Hẳn là chỉ mãi bao la chữ Tàu
Ngàn năm Hán Việt làu làu
Văn minh Hoa hạ rinh đều về ta

Nhưng rồi đến Phú Lang Sa
Trăm năm ai biết thành ra duyên nồng
Bởi vì ngôn ngữ giống toàn
Bên ta Quốc ngữ bên người chữ Tây

Nó đều cùng nét La tinh
Có đâu hơn kém mười phân chút nào
Hai bên chuyển ngữ ào ào
Chuyển qua chuyển lại tự hào như nhau

Xà phòng liền hiểu xa vông
Bon bon biết kẹo trẻ em khoái liền
Phuy dê tóc uốn nhãn tiền
Hớt cua tóc ngắn ai liền không hay

Kể ra thôi thảy đều nhiều
Viết thành từ điển cũng điều tự nhiên
Khác chi văn hóa hai miền
Khiến làm Pháp Việt đề huề trăm năm

Dẫu đầu vô thảy thực dân
Đít ra văn hóa lợi toàn cho ta
Nhất là Alexandre de Rhodes quả là
Dựng ra Quốc ngữ ai nào đâu hơn

TẾU NGÀN
(15/12/21)

 

**

 

TỪ THƠ XƯA TỚI THƠ MỚI

Thơ xưa đã có ngàn năm
Tàu ta chia sẻ cũng cùng lối thôi
Ngũ ngôn Đường luật Tàu rồi
Ngoài hai thứ ấy đều toàn của ta

Trước tiên lục bát sâu xa
Cái nền đất đó chính là ca dao
Đến sau song thất thêm vào
Từ đây vượt hẳn ngàn trùng lại ta

Cây thơ quả đã ra hoa
Từ đây đam trái mặn mà ai hay
Cái nền Lục bát Nguyễn Du
Nay nâng song thất lu bu hơn xưa

Đoàn Thị Điểm biết rõ thừa
Ôn Như Hầu đó cũng thua ai nào
Thành ra cao nhất Truyện Kiều
Ngang tầm Cung Oán lẫn đều Khúc Ngâm

Phan Khôi tự thấy thâm tâm
Hậu sinh biết có chi hơn được nào
Bèn mơ thơ mới ào ào
Tình Già đó quả rạt rào khác đâu

Kiểu văn biền ngẫu đưa vào
Biến thành khúc ngoặt ai nào có hay
Thơ xưa Đường luật lùi ngay
Tự do bảy chữ từ nay thế vào

Ròi thơ tám chữ lạ nào
Trở thành đỉnh điểm làm sao không mừng
Chữ nhiều vần lại chập chùng
Khác chi lục bát sánh cùng vậy thôi

Nên thơ tóm lại khác đâu
Không vần thì bảo thế nào là thơ
Vần mà gò bó ai ngờ
Thành thơ giả tạo bơ vơ giữa dòng

Lại thơ mà thảy không vần
Loại này dốt nát danh là tự do
Như xưa Khổng tử bảo rồi
Chính danh chẳng có trái bầu tròn vo

Chẳng qua như kiểu sâu đo
Tịm vần chẳng đặng tự do mơ màng
Câu dài câu ngắn sỗ sàng
Vần đều chẳng có kiểu toàn dốt đui

Khác chi thơ thần trên đời
Chỉ đều anh dốt bời lời lạ đâu
Thành thơ cổ điển đều hay
Bởi toàn hiệp vận xưa nay rõ ràng

Thanh Quan Nguyễn Khuyến danh vang
Thơ đều như ngọc ngỡ ngàng làm sao
Còn như thơ mới thế nào
Bảy hay tám chữ mới vào chiếu thơ

Trừ khi thơ kiểu ngẩn ngơ
Gọi là thơ mới chơ vơ ai màng
Lại thơ theo kiểu sỗ sàng
Thơ phi vần điệu gọi tràn tự do

Chỉ đều kiểu bọn con cò
Mổ lia mổ lịa có nào là thơ
Chẳng qua tâm lý ởm ờ
Múa rìu mắt thợ kiểu thơ không vần

Nghèo vần vốn chỉ mọi phần
Làm thơ mà rặn ầm ầm lạ chi
Biết chi mây nước phương phi
Thơ như gió cuộn đều khi có vần

Nội dung tinh chất mọi phần
Nhưng thơ hình thức phải cần trước tiên
Vần như giấy gói nhãn tiền
Vật không giấy gói ai liền ngó đâu

Nhất là thơ vốn trình đời
Phải cần tươm tất giấy ngoài cài nơ
Vậy nên cho tới bây giờ
Hiểu thơ chỉ đếm trên đầu ngón tay

Còn đều chỉ loại loay hoay
Xoay như con vụ mạt mày hom hem
Làm thơ chỉ kiểu đã thèm
Khác nào cóc nhái sánh cùng Nguyễn Du

TIẾU NGÀN
(15/12/21)

 

**


KẺ MÚA BÚT TRƯỚC TỐ NHƯ

Nguyễn Du đệ nhất thiên tài
Vần thơ Lục bát khó nào ai hơn
Dễ sao gặp sạn bên trong
Kẻ nào bắt chước thảy toàn bá vơ

Giống như kiểu Phạm Thiên Thư
Hay là Tố Hữu khác đâu buồn cười
Hệt đều cóc nhảy lên đồi
Nhảy lên rớt xuống khiến Trời cười rum

TẾU NGÀN
(11/12/21)

 

**

MINH ĐỨC HOÀI TRINH

Bà này khuynh tả chút thôi
Nghe phong thanh vậy biết đâu đúng nào
Kiểu như Nhất Hạnh ào ào
Thích Trí Quang nữa ai vào đó đâu

Thành nên nhìn trước ngó sau
Ai nhiều tài liệu cứ hầu đưa ra
Nước non đều thảy của chung
Đúng sao ai chiếm quyền dân cho mình

Hồi xưa học ở Saigon
Tôi từng nghe nói bộn bàng Hoài Trinh
Kiểu như Vũ Hạnh ai tin
Trong đều tà lọt thảy cho Bạch Đằng

Hạnh toàn viết chuyện hung hăng
Đóng vai cao thượng che điều lạc son
Phỉnh bao lớp trẻ mõi mòn
Tuyên truyền chủ đích nhắm đều Phe ta


TẾU NGÀN
(11/12/21)

 

**

 

TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN

Cần nào phải nại cụ Hồ
Nhân quyền phải có từ đầu thế gian
Bởi không loài vật đều toàn
Lấy chi phẩm giá ở nơi con người

Bởi xưa Các Mác sai rồi
Độc tài vô sản nói đều kiểu ngu
Còn đâu bình đẳng loài người
Độc tài đâu khác trèo đầu ngồi nhau

Vậy thì trái luật thảy rồi
Còn chi ý nghĩa cuộc đời khách quan
Cái ngu của Mác hại toàn
Tội đồ nhân loại đã càng trăm năm

Khiến cho nhân loại oái oăm
Khác nào sâu bọ nhằm đem nhốt thùng
Đạp nhau chen lấn hãi hùng
Chỉ trong đen tối mất toàn tự do

NON NGÀN
(11/12/21)

 

**

 

THƠ MÔT "VẦN" TRONG TIẾNG VIỆT

Việt Nam luôn lắm nhân tài
Khác chi lá rụng trong rừng mùa thu
Chuyện tình viết thảy chữ tê
Dẫu là linh mục ai chê được nào

Nhưng còn vần khác thì sao
Mong ai nối gót được chào đón ngay
Tôi thì chỉ thích làm thơ
Để khi thong thả cũng mong thử cùng

Bởi thơ gọn ghẽ đều toàn
Thảy đều súc tích có nào như văn
Viết đâu cần phải dài ngoằng
Chất thơ như thuốc được đều nấu cao

Nên chi thách với anh hào
Bốn phương chơi thử kiểu thơ một vần
Từ A đến Z mọi phần
Nêu cao kỳ tích tiếng mình Việt Nam

TIẾU NGÀN
(11/12/21)

 

**

 

PHÊ PHÁN PHẠM CÔNG THIỆN

Người mình lóa mắt chỉ thường
Nghe hơi nồi chõ mọi đường khác đâu
Chỉ cần người khác rao vào
Vậy là cuốn quít ào ào ngợi ca

Tên Phạm Công Thiện quỷ ma
Chỉ đều gạt được ta bà bình dân
Những người hiểu biết mọi phần
Thấy đây đâu khác chỉ thằng lung tung

Ca lên ngoại ngữ mọi phần
Nhưng là ngoại ngữ tới trình độ chi
Chỉ đều đọc tạm khác gì
Đâu nào viết lách dễ sao bằng người

Còn mà triết học nực cười
Lấy đều Phật thuyết hù đời vậy thôi
Mượn thiền để thảy múa may
Đâu nào có chút tư duy tự mình

Khác đâu áo mặc thùng thình
Còn thân ốm nhách gạt người mình ngon
Gọi là khủng hoảng thời gian
Vậy là điên loạn thảy nào còn chi

Thành nên kiểu tốc lạ gì
Thua toàn Bùi Giáng con người thẳng ngay
Không hề có chút ta đây
Loại như tay Thiện nói quàng nói xiên

Gọi là giảng triết triền miên
Múa rìu mắt thợ trời Âu lạ gì
Phương Tây ai có lạ chi
Chú vào hiện tượng rất khi buồn cười

Thành nên lừa dối dễ vào
Nhưng đều ngắn hạn một thời rồi thôi
Bởi khi thấy rõ trong ngoài
Họ liền ngao ngán kẻ lòi đuôi ra

TIẾU NGÀN
(11/12/21)

 

**

 

LỊCH SỬ HÀO HÙNG

Một thời lịch sử hào hùng
Đánh nhau chí chóe điên khùng toàn dân
Lê triều tan tác mọi phần
Chỉ còn Trịnh Nguyễn phân tranh dại toàn

Trăm năm ngao ngán mọi đàng
Anh hùng áo vãi đàng hoàng nổi lên
Chính là Hoàng đế Quang Trung
Tinh hoa dân tộc xưa nay chưa từng

Làm cho lịch sử lẫy lừng
Sơn hà thống nhất đã gần từ đây
Ngọc Hân công chúa về chầu
Đã thành Hoàng hậu vua hầu tự nhiên

Nhưng rồi lịch sử chưa yên
Gia Long xuất hiện còn thiêng hơn nhiều
Non sông thống nhất lần đầu
Cả Mau xuyên suốt đến hầu Nam Quan

Biển Đông cũng vậy thảy toàn
Hoàng, Trường Sa đó đàng hoàng của ta
Con người vĩ đại bao la
Đó là Nguyễn Ánh bộ mà khác sao

Tiếp thu Hoàng hậu Ngọc Bình
Vợ vua Quang Toản tội tình mạng phiêu
Tây Sơn giờ đã tiêu điều
Chỉ còn triều Nguyễn như diều gió lên

Ngọc Bình em của Ngọc Hân
Khác gì Hoàng hậu lấy chồng hai Vua
Lại con Hoàng đế lạ chưa
Bởi cha đâu khác chính là Hiển Tông

Thành ra số mạng một dòng
Mệnh vua tất thảy phải toàn làm vua
Cũng như hoàng hậu khác sao
Có chồng đều phải hai vua rõ ràng

NON NGÀN
(11/12/21)

 

**

 

CHÍNH SÁCH NGU DÂN

Chu Văn Trình là tên nào
Một thằng chó đẻ ối dào là hay
Nó nhằm viết sách quỷ ma
Quy đều gián điệp hóa ra ỳ sèo

Nói rằng Quốc ngữ ta đều
Chỉ là sản phẩm từ loài thực dân
Alexandre de Rhodes mọi phần
Là tên "gián điệp" triệu lần khác đâu

Chu Văn Trình loại đầu trâu
Một thằng bán nước từ trong ra ngoài
Nó là sản phẩm tuyên truyền
Của Tàu Nga cả mọi miền thấy không

Lỗi này của Phạm Văn Đồng
Ngu dân thế kỷ còn trông được nào
Dựng nền giáo dục cào cào
Gạt toàn dân tộc làm sao không cười

TẾU NGÀN
(11/12/21)

 

**

 

LOÀI NGƯỜI VÀ LOÀI VẬT

Vật, người có loại hiền lành
Có loài ác độc đã thành tự nhiên
Nói chung dã thú khó hiền
Loài người cũng vậy ác tâm có nhiều

Con người dụ vật thảy đều
Có đâu vật dám dụ người được sao
Bởi người trí tuệ đỉnh cao
Hại ngay đồng loại ai nào không hay

Xưa kia đã có người Nga
Là anh Pavlop hóa ra khác gì
Kẽng dùng luyện chó là chi
Tạo ra nước miếng cho thì phải theo

Sau Liên Xô có đâu lèo
Biến toàn dân tộc kiểu đều chó thôi
Kiểu tuyên truyền có khác nào
Tạo thành điều kiện trong ngoài tự nhiên

Thành con người có đâu hiền
Chơi trò tháu cáy gạt liền lẫn nhau
Giờ trăm năm đã đi qua
Vết nhơ nhân loại dễ đâu phải mờ

Giờ qua câu chuyện Miền Tây
Tiền Giang bầy cá ở đâu bu về
Vợ chồng hiền thảy mọi bề
Tình thương nuôi cá kiểu đều vô tư

Lòng thương chút ít bỏ ra
Gây thành đàn cã bao la bạt ngàn
Nhưng rồi hài lại thảy toàn
Bao người trộm cá ngại ngùng chi đâu

Gọi cho cá tụ trước sau
Rồi đem điện chích có đâu thương tình
Thành nên cái ác cùng mình
Đời mà dễ thảy tu hành được sao

Nói chung chuyện nhỏ khác nào
Nhưng thành nghĩa lớn ở trong luân thường
Tin đời thánh thiện mọi đường
Chỉ đều ngu xuẩn ai dường không hay

Chờ khi cá đã cắn câu
Giật đều một cái cá nào chạy chi
Cho nên chủ thuyết độc tài
Mác gom nhân loại chuyện hài ngàn năm

TIẾU NGÀN
(11/10/21)

 

**


BẢN CHẤT CUỘC ĐỜI

Tình thương chỉ có trên đời
Trái tim của Phật ai người nào hơn
Thương người khắp cả thế nhân
Đến như loài vật cũng cần tình thương

Cả như cây cỏ mọi đường
Cũng không làm hại tình thương mới cừ
Hay Giê su cũng tuyệt vời
Lấy lòng Bác ái bao trùm thế gian

Khổng Khâu cũng vậy mọi đàng
Chữ Nhân cao cả đều toàn hơn ai
Cả như Trang, Lão khác sao
Ý nhằm xuất thế cũng cao vời vời

Cho nên thế giới con người
Nhiều ngàn năm trước ra đời cứu tinh
Nhưng giờ vẫn cứ xập xình
Khác chi đất đá khó nào bay lên

TẾU NGÀN
(11/12/21)

 

**

 

CÕI ĐỜI VÀ TÔN GIÁO

Đời sinh đã mấy ngàn năm
Biết bao thế hệ trầm luân lạ gì
Nên người tâm huyết khác chi
Đông Tây đếm chỉ trên đầu ngón tay

Giê su nổi bật phương Tây
Lấy lòng Bác ái nhằm thay hận thù
Đông phương có Phật từ bi
Nêu lên diệt dục khác gì nữa sao

Lại còn Trang, Khổng cũng cao
Cuộc đời nhập thế ai nào không kinh
Bên kia xuất thế tinh thần
Thật đều ba đỉnh tuyệt cao loài người

Ngàn năm đã mãi rạng ngời
Kytô, Phật, Khổng ai người không hay
Đó toàn tuyệt đỉnh tư duy
Đó toàn tình cảm nhân văn cao vời

Nhưng rồi cóc nhái ở đời
Chúng toàn theo gót ai người không hay
Tống Nho một bận loay hoay
Cố đều phá bĩnh mặt mày Khổng Khâu

Còn như Phật giáo khác nào
Bao tên Phật ngụy ào ào như sôi
Từ xưa chúng đã có rồi
Làm sao kể xiết chuyện đời đến nay

Chỉ cần nói lướt hiện nay
Cái tay Nhất Hạnh cùi đày phỉnh ai
Gạt đều nhân thế chỉ hài
Những người ít biết Phật đều ngoài trong

Hay thằng giả khoác y vàng
Kiểu Phạm Công Thiện oang oang một thời
Tưởng đều lựa bịp tuyệt vời
Nhưng rồi đâu biết để lòi cả trôn

Khiến đời đều phải héo hon
Một thời kiểu giặc y vàng mọi nơi
Phỉnh đều quần chúng tơi bời
Kiểu như các mẹ Bàn Cờ dốt đui

Thành nên đời thảy bùi ngùi
Giả danh vốn chỉ nhặng ruồi phần đông
Còn tinh hoa suốt một dòng
Có đâu ngoài Phật, Khổng, cùng Giê su

Nên thằng Nhất Hạnh khác đâu
Chỉ trò lừa đảo trước sau bao người
Phật mà khuyến dục trêu ngươi
Giả danh Phật giáo ai nào không hay

Khởi nguồn kiểu Phật cùi đày
Khác chi thời thế bây giờ quốc doanh
Phật luồn vào cả công an
Kiểu thành mạt pháp thế gian chuyện thương

Trong khi diệt dục mọi đường
Mới là tư tưởng Phật đều toàn cao
Còn nhằm ham cái đàn bà
Như thằng Nhất Hạnh chỉ là điếm thôi

Làng Mai chỉ cốt dụ đời
Làm điều ngang trái ngời ngời ai hay
Thế gian khiến mãi cùi đầy
Toàn đồ cóc nhái giả vờ thánh nhân

PHƯƠNG NGÀN
(11/12/21)

 

 

**

 

THƠ TẾU

Ta thường thư thái thảnh thơi
Thơ toàn thong thả thích thời tạo thôi
Thi thơ thành thú trên trời
Thiết tha trần thế tầm thường ta thua

NON NGÀN

(10/12/21)

 

**

 

THƠ NGUYỄN ĐÌNH THI

ÔI thơ của Nguyễn Đình Thi
Chỉ nhằm xu nịnh có gì đâu hay
Kiểu đều não trạng cùi đày
Còn đâu nhân cách con người thi ca

Sau này lịch sử sáng ra
Nguyễn Đình Thi quả xấu xa ai bằng
Khác nào giun dế lăng nhăng
Đâu người đứng thẳng trên toàn đôi chân

TẾU NGÀN
(10/12/21)

 

**

 

LỊCH SỬ QUA ĐI

Lịch sử qua không bao giờ quay lại
Đổ vỡ rồi cũng thảy chỉ uổng thôi
Bao phung phí chỉ tan thành mây khói
Chỉ do ai bị lâm lẫn từ đầu

Đâu hiểu Mác chỉ vì ta lạc hậu
Nói trên trời lại dưới đất biết chi
Thiên đàng ảo thật ra toàn nghịch lý
Đời lộn thin kiểu vậy có ích gì

Bao thế hệ chạy theo dòng nước ngược
Biết bao giờ lại mới được chảy xuôi
Ôi đất nước khi mà quyền dân mất
Ai không thương ai không thảy bùi ngùi

Hai quái kiệt đã làm dân buồn tủi
Có khác chi Tố Hữu, Phạm Văn Đồng
Cốt nịnh Bác khiến thành ra mọi sự
Chiến tranh hoài mút chỉ ba thập niên

Kiểu đánh Pháp đâu chỉ vì đất nước
Mà chính vì ý thức hệ thảy toàn
Tin ông Mác lập thiên đường cộng sản
Nào biết đâu ông ấy chỉ huênh hoang

Máy lắp sai thì dễ dâu mà chạy
Thuyết Mác sai thảy nguyên lý đều toàn
Nhưng ngụy biện kẻ khờ đâu nào biết
Cứ tưởng là trí tuệ đó cao sang

Cái đã mất khó còn đâu lấy lại
Nên tương lai phải chính đốn đàng hoàng
Nếu cứ mãi tiếp con đường mù quáng
Dẫu là ai cũng tội lỗi với dân

Nên chủ yếu Mác mới nguồn tội lỗi
Cả dân Nga cũng đều chỉ nạn nhân
Con rô bốt truyền qua ta cả thảy
Bởi thời xưa đâu lý luận đàng hoàng

Mác thị hiếu nên chỉ nhằm ngụy biện
Thích vênh vang nên cảm tính thảy đều
Vô trách nhiệm hô Độc tài vô sản
Khiến thành ra tội Mác quả không oan

Thành nghĩ ra chỉ tội toàn dân tộc
Cả tram năm nhin lại chỉ muộn màng
Liên Xô đổ là Mác sai cả thảy
Có làm sao mà biện bạch được toàn

MÂY NGÀN
(10/12/21)

 

**

 

LỖI TẠI ĐÂU ?

Cái sai do Mác mà ra
Có đâu phải chỉ duy là Lênin
Lê đều chỉ kiểu bù nhìn
Chép sao cho đúng thảy đều Mác thôi

Mác sai hiểu bậy con người
Cấp toàn vật chất tinh thần có đâu
Thành nên hạ giá lạ sao
Đống bùn thì dễ xây nào được chi

Thành ra Mác kiểu bông phèn
Nghĩ mình là rốn thế gian lạ kỳ
Biến đời thành chỉ cu li
Độc tài vô sản còn gì nữa sao

Bọn cơ hội thừa nhảy vào
Đạp đầu xã hội bộ nào khác đâu
Mác thành tội ác đã lâu
Trăm năm nướng cả loài người sạch trơn

TẾU NGÀN
(10/12/21)

 

**

 

NHẠC SĨ TUẤN KHANH

Thời học sinh tôi đã toàn mê mệt
Bản tình ca tên Chiếc Lá Cuối Cùng
Tuấn Khanh viết nét thơ toàn trong đó
Thật dịu dàng như một sáng mùa thu

Rôi bẵng đi thời gian dài bận học
Càng thêm nghe bao nhạc sĩ mới toàn
Như Lam Phương và Trúc Phương nổi bật
Hoặc Nguyễn Hiền cùng nét nhạc Hoàng Nguyên

Nhưng mới đây Tuấn Khanh hoài nghe lại
Quá mượt mà Hoa Soan Cũ Bên Thềm
Vẫn thích nhất Mùa Xuân Đầu Tiên ấy
Thật thả hồn dìu dặt cảnh xuân sang

Thành ra khiến Tuấn Khanh giờ tốp nhất
Giữa bao nhiêu nhạc sĩ của Miền Nam
Mà trước kia phần nhiều từ đất Bắc
Đã vào Nam ngay từ buổi Năm tư

Thời sinh viên có ai từng không thích
Quán Nửa Khuya thật lãng mạn mọi điều
Nhạc Tuấn Khanh nói chung đều luôn trẻ
Kể sơ sài đâu chỉ có bấy nhiêu

Người yêu thơ vẫn thường luôn thích nhạc
Hay nói chung ngược lại có đâu hèm
Thơ và nhạc quyện vào trong tiết điệu
Khiến ca từ nhạc mãi vẫn lời thơ

HOA NGÀN
(10/12/21)

 

**

 

NHẠC SĨ PHẠM DUY
MUÔN ĐỜI BẤT TỬ

Thuở học trò tôi từng yêu nhạc sĩ
Nói đúng hơn ngay từ lúc trẻ con
Vào ngày ấy thời chiến tranh chống Pháp
Vùng Khu V ấn tượng vẫn còn hoài

Những bài hát mang tinh thần yêu nước
Khó ai qua ngoài nhạc sĩ Phạm Duy
Nó phong phú và tấm lòng toàn thật
Không phô trương hay chỉ kiểu giả nai

Rồi lớn lên vô Saigon đi học
Nhạc Phạm Duy vẫn mãi đuổi theo hoài
Người nhạc sĩ coi nhạc trò chơi lớn
Kiểu nhà thơ luôn xuất khẩu thành thơ

Nên Phạm Duy chính là nhân cách lớn
Sống vì đời và luôn mãi vì người
Tâm thành thật không chút chi lừa dối
Tùy cảnh đời mà nhạc thảy tuôn ra

Nên Phạm Duy nhạc thành đều đủ loại
Từ Đạo ca cho đến lẫn Tục ca
Cả tục tỉu khi mà lòng phẩn uất
Nhìn thấy đời chỉ giả dối bao la

Người cao cả phải tâm hồn cao cả
Rộng thênh thang mới hiểu thấu Phạm Duy
Nguyễn Trọng Văn chỉ là tay cắt ké
Phận a dua kiểu điếu đóm chưởi hùa

Hắn dám bảo Phạm Duy nay đã chết
Bởi khác đâu nó chỉ loại nằm vùng
Loại cu li óc đầu toàn mạt hạng
Đâu khác nào một thuở kiểu Lữ Phương

Bọn giả danh mị dân nhằm giả nghĩa
Kiểu chúng đều Thành phần đó thứ ba
Lý Quý Chung và bao thằng ấu trĩ
Có khác nào nhạc ngụy Trịnh Công Sơn

Ngụy ở đây là ngụy danh ngụy tiếng
Cốt che đều kiểu cách mạng ba mươi
Khi lên Đài hát vung Vòng Tay Lớn
Nối vào xong đất nước quả kinh hồn

Đủ mọi loại tiến hành nhằm Cải Tạo
Hoặc Vượt biên hoặc đều phải đi tù
Ăn bo bo và hát vang cách mạng
Ngàn sĩ quan thân rục cõi lao tù

Thân lãnh lẽo đọa đày ra Miền Bắc
Còn ý nào vào giải phóng Miền Nam
Khi Xẻ Dọc Trường Sơn đi cứu nước
Tố Hữu kia quả gian dối hồ đồ

Trong khi đó Phạm Duy yêu nước thật
Kháng chiến xong liền quay quắt về thành
Bởi hiểu sớm thế nào là cách mạng
Thế nào là thật yêu nước yêu dân

Thành Phạm Duy mới người nhân cách lớn
Vì non sông mà trải rộng lòng mình
Vì nhân văn hiến đời trong nét nhạc
Có phải đâu loại cóc nhái linh tinh

Nguyễn Trọng Văn chỉ thằng toàn hạ cấp
Kiểu chó khùng nhằm sủa bóng Phạm Duy
Thảy giun dế có khi nào lớn được
Hoài suốt đêm rã rích tiếng hồ đồ

TẾU NGÀN
(10/12/21)

 

**

 

KỶ NIỆM PHẠM DUY

 

Phạm Duy ta biết ngay từ nhỏ

Qua những bài ca rõ tuyệt hay

Tinh thần yêu nước cao lồng lộng

Nghệ thuật ai bằng nhạc Phạm Duy

Người tài như thế ngàn năm ít

Nên sống mãi luôn với cuộc đời

Thân xác tuy về nơi lòng đất

Tinh thần tỏa rạng mãi non sông

 

DẶM NGÀN

(10/12/21)

 

**

 

LUẬN VỀ THƠ TỐ HỮU

 

"Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

 

(TỐ HỮU)

 

Vài câu ngắn toát lên màu Tô Hữu
Mãi còn luôn sự nghiệp cả cuộc đời
Có đâu khác gì tấm thân bỉ ổi
Chỉ căm thù cùng nịnh hót tuôn hơi

Gọi cách mạng sao lòng lang dạ thú
Hữu còn đâu chút nhân cách con người
Ngoài giống chó còn trong lòng dã thú
Thật nhục tràn một thuở giống nòi ta

"Thờ Mao Chủ tịch thời Stalin bất diệt"
Lại một đời vẫn ngợi cả Bác Hồ
So Vô sản ngọn hải đăng bất diệt
Hữu lộ toàn loại hạ đẳng tào lao

Nên một thời từng tác oai tác quái
Đâm lưỡi lê đầu Giai Phẩm Nhân Văn
Khiến Miền Bắc phận bao người tàn tạ
Xẻ Trường Sơn vào chém tiếp Miền Nam

Sự ngu dốt thấy lên từng con chữ
Tâm địa va rõ hạ cấp rõ ràng
Hót quá giỏi khiến được làm Bộ trưởng
Nịnh Bác Hồ toàn mồm mép khua vang

Quả nhục nhã cho một thời văn học
Vết nhơ này sẽ còn mãi ngàn năm
Gây đất nước biết bao điều tan vỡ
Từ Bốn lăm kéo kéo tận mãi Bảy lăm

Chưa từng có từ ngàn năm lịch sử
Dân tộc ta sao lại thảy vỏ vàng
Nịnh nịnh tuốt và duy toàn là nịnh
Tố Hữu càng một tên tuổi vẽ vang


TẾU NGÀN
(10/12/21)

 

**

 

GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC

Quan trọng nhất trong đời là giáo dục
Giáo dục sai đều làm hỏng con người
Nêu nếu thảy chẳng ai người trách nhiệm
Tội càng to ngay giữa chốn trần gian

Người viết sách nếu không nghiêm chỉnh cả
Chỉ làm sao nhằm chuốc lợi cho mình
Hiểu nông cạn mọi điều không nghiên cứu
Đâu khác nào kiểu múa gậy vườn hoang

Trần Ngọc Thêm hiện nay ai cũng biết
Chỉ là người hiểu biết chỉ loàng xoàng
Nhưng tự mãn múa rìu qua mắt thợ
Giáo dục thành như chỗ cái dây oan

Miền Nam trước có tay Phạm Công Thiện
Cúng là tay khiểu điên loạn đều toàn
Nhưng chỉ thích khua môi và múa mép
Thật người mình tệ quả tiếng đâu oan

TẾU NGÀN
(09/12/21)

 

**

 

KHÔNG CẦN GẠCH NỐI

Tiếng ta là tiếng đơn âm
Nói toàn ghép chữ vạn phần vậy thôi
Thành danh từ kép khác nào
Ngày xưa gạch nối tưởng đều toàn hay

Nhưng sau thấy chỉ rườm rà
Bỏ đi cả thảy mới là thông minh
Ngày nay tiếng Việt mới toanh
Ngang tầm thế giới đã thành tự nhiên

ÁNH NGÀN
(08/12/21)

 

**

 

MỘT THỜI GIÁO DỤC

Thời này là của ông Đồng
Tép riu tà lọt Bác Hồ khác đâu
Tuy ngoài làm dáng cầu cao
Ta đều cách mạng Liên Xô mang về

Chương trình giáo dục não nề
Dạy toàn giáo án mọi bề ngoài trong
Thầy trò đều kiểu lòng tong
Trong ao giáo dục đó hòng đi mô

Hồng toàn đâu có chuyên nào
Óc đầu gò ép tào lao một thời
Giảng thơ Tố Hữu tơi bời
Cô thầy toàn phải nịnh ngoài nịnh trong

Khác sao thời buổi oái oăm
Mất đi dân tộc trăm năm uổng càng
Bởi do đầu óc mơ màng
Phạm Văn Đồng chỉ khoe toàn hàm răng

TẾU NGÀN
(08/12/21)

 

**

 

THỜI KỲ THƠ MỚI

Một thời tiền chiến cũng vui
Nhiều thơ ngớ ngẩn bùi ngùi lạ chi
Bởi do não trạng khác gì
Dân ta lúc đó hiện đều thiếu niên

Pháp qua đô hộ triền miên
Trăm năm ngắt ngứ hóa toàn ngây thơ
Nét xưa đã mất ai ngờ
Biến thành nét mới ngẩn ngơ chưa đầy

TIẾU NGÀN
(07/12/21)

 

**

 

THỢ THƠ

Quả đều Tố Hữu thợ thơ
Kết vần lắp chữ ai ngờ vậy đâu
Tâm tư trẻ nhỏ chỉ hầu
Luồn trôn người lớn ai cầu làm chi

Giọng nhằm nịnh bợ lạ gì
Hèn toàn nhân cách quả khi buồn cười
Thời gian qua thảy trên đời
Chỉ lòi cái dại sau này ngàn năm

Kiểu bôn sê vích đâu hơn
Nó hình thành sớm vốn từ nước Nga
Liên Xô rồi chuyển qua Tàu
Cuối cùng nó đến tràn đầy Việt Nam

Đều do ông Mác nguồn cơn
"Độc tài vô sản" liệu hơn được gì
Phải vào khuôn khổ khác chi
Phải đều nịnh bợ lấy gì nhân văn

Đúc toàn lính thợ lăng nhăng
Mặt đầy sắt máu hung hăng trên đời
Qua hai cuộc chiến rã rời
Quả đều Tố Hữu khởi đầu hơn ai

Trường Sơn Xẻ Dọc đường dài
Biết bao thế hệ ngậm ngùi nguồn cơn
Nổi buồn từ Bắc vào Nam
Chuyện này đã có Bảo Ninh vạch rồi

TẾU NGÀN
(07/12/21)

 

**

 

SỰ KỲ DIỆU TRONG TIẾNG VIỆT

La tinh áo mới mặc vào
Vẫn làm tiếng Việt có nào khác đâu
Thoát ly chữ Hán từ lâu
Cả Nôm cũng thoát trước sau lạ gì

Từ đây tiếng Việt thảy khi
Thuần thành đơn giản kiểu đều từ xưa
Có chi số ít số nhiều
Cả như đực cái giống cùng vậy thôi

Động từ chia chỉ hệt nhau
Cả thời dùng nữa quả đều giản đơn
Chỉ thay sẽ, đã ai hơn
Đó là tiếng Việt nguồn cơn mọi điều

Cách toàn toán học phần nhiều
Kiểu nhằm tháo ráp thảy đều vậy thôi
Thật là khoa học lạ sao
Văn chương chữ nghĩa hóa hầu tự nhiên

TẾU NGÀN
(07/12/21)

 

**

 

SỰ NGHIỆP MÚT CHỈ CÀ NA

Bao người tâm huyết Quốc gia
Dẫu lòng ghét Pháp hóa ra tội đồ
Như Nguyễn Văn Vĩnh khác nào
Công vì Quốc ngữ hô hào đầu tiên

Ngoài ra vẫn có Phạm Quỳnh
Ngoài tuy thân Pháp trong tình Quốc gia
Nhưng do chẳng phải Phe ta
Bốn lăm Cách mạng buộc chầu Diêm Vương

Còn bao nhân vặt mọi đường
Bị đều bôi trét chỉ thường vậy thôi
Như tay sai Pháp khác đâu
Hay đều thân Nhật ai nào chứng minh

Thời này ai khác Phạm Văn Đồng
Người làm Thủ tướng sắc hồng đầu tiên
Dốc đều nổ lực triền miên
Suốt đời thờ Bác nhãn tiền khác sao

Làm nên lịch sử chuyện dài
Ông thành sự nghiệp mút mùa cà na
Bốn lăm kéo tới bảy lăm
Có ai danh tiếng chói hơn ông Đồng

Chiến tranh hai bận tưng bừng
Mái chèo Quốc tế ông toàn quyết tâm
Ngoài hô đất nước nhiệt thành
Ngàn sau lịch sử quên ông khó đều

TIẾU NGÀN
(07/12/21)

 

**

 

LỊCH SỬ QUA RỒI

Ngày nay lịch sử qua rồi
Vẫn cần nhắc lại để đời sau hay
Việt Nam thiên lý đường dài
Ngàn năm văn hiến có đâu không tường

Bao đời đô hộ giặc Tàu
Nó đâu đồng hóa được ta bao giờ
Dân ta giữ chí căm thù
Cuối cùng độc lập nước non thu về

Đinh Lê Lý lại Trần Lê
Văn chương chữ nghĩa vạn bề khai thông
Cuối cùng đời Nguyễn vươn lên
Non sông gấm vóc giờ đây đẹp toàn

Từ Cà Mau đến Nam Quan
Xưa kia đất nước có càng thế sao
Biển đông sóng lượn dạt dào
Hoàng, Trường Sa đó đã vào nước ta

Rủi thay giặc Pháp tràn qua
Tạo thời mạt Nguyễn xót xa khôn cùng
Từ giờ đất nước lao lung
Bị đều Pháp đoạt não nùng đau thương

Thực dân làm chủ mọi đường
Nam Triều chừa lại chỉ còn Miền Trung
Một lần nữa lại bão bùng
Nhật qua hất Pháp thêm toàn thương đau

Bởi giờ Phát xít tràn vào
Thảy càng ghê gớm hơn thời Thực dân
Bởi do khắt nghiệt vạn lần
May sau Thế chiến Nhật đành chịu thua

Từ đây Nhật buộc đầu hàng
Khôn hồn trả lại chủ quyền dân ta
Lập nên Chính phủ quốc gia
Để vua Bảo Đại giao Trần Trọng Kim

Nhưng rồi vận nước đâu yên
Việt Minh nổi dậy Trần Trọng Kim xóa đều
Giờ đây Quốc tế hiện vào
Con đường Cách mạng bởi từ Liên Xô

Từng do ông Mác khởi mào
“Độc tài vô sản” trao vào Lênin
Hai lần đất nước truân chiên
30 năm đó đánh vùi đỏ xanh

Bác Hồ khai phá công thành
Dựng nên tà lọt khác đâu bốn người
Chinh, Đồng, Giáp, Duẩn sáng ngời
Bốn ông cột trụ tôn thờ Bác riêng

Văn chương giờ hổn độn liền
Bởi do Tố Hữu đứng đầu lạ chi
Từ đây não trạng suy vi
Chỉ tôn có Bác kể gì dân ta

Tinh hoa đất nước mù lòa
Dậy đều một bọn gian tà khác chi
Ví như kiểu Nguyễn Đình Thi
Hoàng Trung Thông đó còn gì nữa sao

Vạch toàn dít Bác chui vào
Lệnh trên Tố Hữu còn nào dám khinh
Khiến làm Giai Phẩm Nhân Văn
Trở thành phản động như in một thời

Tạo cho nghiệt ngã một đời
Hữu Loan đến cả Trần Dần khác đâu
Cả như đến cụ Phan Khôi
Cùng bao người nữa bở hơi tai đều

Hay Trần Đức Thảo kiểu lèo
Chế Lan Viên, Xuân Diệu bọt bèo ra chi
Đời nhằm nịnh bợ ly bì
Nhân văn đâu nữa đành thì tép riu

Kéo dài mãi đến Năm tư

Bảy lăm nối tiếp chổng khu rõ ràng

Kiểu nhằm Xẽ Dọc Trường Sơn

Đều thành lính thợ xung phong đi vào


Thảy toàn sắt máu ào ào
Đánh cho “Mỹ cút Ngụy nhào” mới kinh
Giờ đây Hoàng Hiệp chiến binh
Rồi Trần Long Ẩn tung hoành đua nhau

Cuối cùng vét Trịnh Công Sơn
Nối Vòng Tay Lớn cho ngày bảy lăm
Chiến tranh ý hệ dệt toàn
Cờ đào yêu nước thảy càng phất vô

Vậy sao sau lại vượt biên
Chết lòng biển cả hàng trăm ngàn người
Đọa đày thân xác rã rời
Gặp toàn cướp biển đàn bà nhục lây

Chỉ đều nội chiến ai hay
Lại toàn khoác áo ta đây yêu nòi
Hờn căm trong dạ còn hoài
Trả thù dân tộc có ngoài thế đâu

Sĩ quan khắp cả Miền Nam
Lùa đi học tập khác đâu cầm tù
Đưa đều Miền Bắc mịt mù

Chịu bao cay nghiệt mút mùa cà na

May nhờ tay Mỹ chìa ra
Mới nhằm cứu vớt điền vào HO
ODP cũng khác nào
Để rồi nhân bản hòa bình từ đây

Khác chi lịch sử đắng cay
Trải bao biến loạn từ ngày Pháp qua
Khiến thành Quốc tế nảy ra
Hòa vào nhân loại trăm năm chịu cùng

Nói ra giờ phải thẹn thùng
Nhưng như không nói não nùng biết bao
Rồng tiên giờ mãi nháo nhào
Bao lần cải tạo bến đều mênh mông

Chỉ vì ông Mác gây toàn
Đưa ra ảo ảnh nhân gian phỉnh đầy
Tưởng đâu kết quả đều hay
Ai ngờ Cách mạng hóa thành quay lui

Cuối cùng Đổi mới rối nhùi
Liên Xô sụp đổ kéo đều Đông Âu
Để thành ta lại về ta
Cả Tàu cũng vậy xót xa không cùng

Vòng quay chỉ thảy não nùng
Trường Sơn cũng đốt bão bùng lạ chi
Khiến bao thế hệ qua đi
Để rồi đất nước biết gì hôm nay

TẾU NGÀN
(07/12/21)

 

**

SỰ ĐỜI VƯƠNG VẤN

Con đường ý hệ vạch rồi
Dám ai làm ngược trên đời này đâu
Nên thành chỉ một dọc dài
Bác Hồ là chuẩn ngoài đều ra chi

Dám đâu ngoác miệng thị phi
Chinh, Đồng, Duẩn, Giáp đều thì thế thôi
Gần non thế kỷ qua rồi
Giờ toàn hậu duệ cũng nào sai đi

Vài trăm năm nữa khác chi
Cho dầu bao lớp vẫn thì còn đâu
Còn toàn ý hệ từ lâu
Bao người lớp mới khác sao thêm vào

Con sông nước chảy ào ào
Đôi bờ vẫn cũ ai người lập ra
Chẳng qua thằng Pháp quỷ ma
Nó đi để lại cà na mút mùa

Trên trời có đám sao rua
Dưới đời thuyết Mác ai nào biết đâu
Cần gì phải hiểu chi sâu
Cần gì sai đúng chỉ hầu làm theo

Dân ta tri óc toàn lèo
Biết chi bao chuyện lên đèo xuống mương
Mềm lòng chỉ bởi tuyên truyền
Lưu hoài kỷ niệm vấn vương làm gì

TẾU NGÀN
(06/12/21)

**

THỰC TẾ LÔ-GÍCH LỊCH SỬ

 

Chuyện nào cũng có đầu đuôi

Dễ chi mưa rớt từ trời xuống sao

Nên thành đừng có lao xao

Nói đều kiểu chuyện xé rào hay đâu

 

Nước mình do chuyện Pháp qua

Mới thành lắc léo từ đầu khác chi

Ngày xưa thống nhất lạ gì

Rồng vàng một cõi chỉ thì thế thôi

 

Đó triều nhà Nguyễn Khác nào

Chiếm xong đất nươc Pháp chia ba kỳ

Hai đầu thuộc địa lạ chi

Trung kỳ cường thổ trị vị vua Nam

 

Duy trì nguyên lá cờ vàng

Tới khi Nhật chiếm Tam tài bỏ đi

Nhật thua Thế chiến thứ hai

Cờ vàng lại trả về Trần Trọng Kim

 

Bây giờ Bảo Đại cầm quyền

Ít ra cũng vẫn biểu trưng trên cùng

Việt Minh bổng nổi đùng đùng

Vậy là cờ đỏ ra đời từ đây

 

Màu này lấy tự Liên Xô

Sao vàng ký hiệu khác đâu bây giờ

Ngoài ra cờ Đảng búa liềm

Vẫn trên nền đỏ tháng Mười Lênin

 

Bác Hồ từ đó hiện lên

Con người Quốc tế lấy nền từ Nga

Từ đây Đồng Giáp Duẩn Chinh

Đã thành tứ trụ phát sinh từ đầu

 

Thật đều tà lọt khác nào

Chủ thành duy nhất Bác Hồ ai hơn

Toàn theo mệnh lệnh xanh rờn

Hết thời lãnh tụ xưa từng tự do

 

Tiếp theo hậu duệ sau này

Thọ, Linh, Thơ, Kiệt cũng nào khác chi

Thảy đều liên tục dãy mãi

Tách xa với hướng từ đầu trươc kia

 

Có vàng Bảo Đại làm vua

Công dân Vĩnh Thụy về sau thay vào

Miền Nam Diệm được trao qua

Đã thành truyền thống quốc gia mút mùa

 

Nhưng phần Miền Bắc tuyên truyền

Cho đều Mỹ Ngụy khiến liền đánh nhau

Chín năm với Pháp lượt đầu

Sau này với Mỹ cũng toàn mười năm

 

Chẳng qua xanh đỏ hai dòng

Đứng đầu đều Mỹ với Nga khác nào

Còn thêm Trung cộng giúp vào

Cùng nhau tỉ thí đến hồi bảy lăm

 

Từ đây cờ đỏ thắng tràn

Cờ vàng cuốn gói chay toàn ra đi

Năm châu bốn biển lạ gì

Khổ là bao kẻ phải thì vượt biên

 

Chết chìm dưới biển hàng đàn

Ai còn sống phải Thái Lan cướp hầu

Đó là hải tặc lạ đâu

Đàn bà bị hãm âu sầu khóc than

 

Trần gian địa ngục trải càng

Số toàn bị chết biến thành phần ba

Hai phần còn lại may ra

Được tàu biển vớt như hoa nở đều

 

Còn người ở lại bọt bèo

Bị toàn cải tạo trên đều mười năm

Toàn đưa ra Bắc héo hon

Nhiều người phải chết kiểu càng rục xương

 

Khóc than chua chát mọi đường

Thật đều thân phận dân mình khác đâu

Miền Nam chịu phận đổi tiền

Đánh cho tư sản nhãn tiền tang hoang

 

Cả nền kinh tế sụp toàn

Ăn đều khẩu hiệu trộn toàn bo bo

Rồi thì những diện HO

Hay là qua Mỹ theo điều DDP

 

Bây giờ nhớ lại não nề

Nhưng rồi quá khứ vẫn đều thành qua

Còn dân nhiều kẻ lâu la

Xum Xọe xủm xọe thật là đảo điên

 

Khác chi đất nươc triền miên

Từ hồi Pháp chiếm quả liền khác đâu

Giờ còn yêu nước một chiều

Nói toàn một dọc thảy nhiều kỳ khôi

 

Ta đây chỉ đừng ngoài thôi

Điểm về lịch sử khác sao chân thành

Ai kêu phản động cũng đành

Đến như cháu ruột chưởi càng tự nhiên

 

TIẾU NGÀN

(06/12/21)

 

**

 

TỪ HUY CẬN ĐẾN CHẾ LAN VIÊN

Một thời Huy Cận mơ màng
Tự do tự chủ thơ càng thêm hay
Trường Giang sóng gợn mê say
Hồn tuôn lai láng người khen thảy đều

Vần thơ lục bát mỹ miều
Ai nào chẳng hút lòng mình Đêm Mưa
Nhưng rồi sau thảy lạ chưa
Làm quan với Bác Cận thành im re

Cả như Xuân Diệu bét nhè
Thơ thành sắt máu ai dè vậy đâu
Nhiều người phản tỉnh từ lâu
Bởi lo Tố Hữu đạp đầu lạ chi

Hoàng Trung Thông đó khác gì
Nguyễn Đình Thi nữa thảy khi buồn cười
Chỉ nhằm rúc đít Bác Hồ
Thật đều thời đại lộn nhào thi ca

TIẾU NGÀN
(05/12/21)

 

**

 

NHẠC VÀNG NHẠC ĐỎ

 

Việt Nam từ trước bốn lăm

Có nhiều ca khúc đã toàn là hay

Dầu thời Pháp thuộc khác đâu

Và nền âm nhạc ta hầu phôi thai

 

Nào ai chẳng biết Văn Cao

Và bao người nữa kể sao hết toàn

Cả thời tiền chiến nhạc vàng

Nó toàn kết thúc sau ngày năm tư

Từ đây nó chuyển vào Nam

 

Hai mươi năm ấy rộn ràng biết bao

Nối theo truyền thống khác nào

Giờ thành nổi cộm với càng Phạm Duy

Rồi Trung Nam Bắc phát huy

Khởi đầu Dương Thiệu Tước hòa vào Trịnh Hưng

 

Bolero xuất hiện vang lùng

Dần dần Ngọc Bích kết cùng Hoàng Nguyên

Hoàng Thi Thơ đó nhãn tiền

Giao hòa cùng với Nguyễn Hiền khác đấu

 

Nhạc càng tỏa xuống Miền Tây
Lê Dinh nắm chặt tay cùng Thanh Sơn
Lam Phương xuất hiện xanh rờn
Tâm hồn nghệ thuật cao cùng Trúc Phương

Rồi càng chói sáng mọi đường
Như Lê Trọng Nguyễn, Anh Việt Thu lạ nào
Thêm bao người trẻ dồi dào
Nhạc toàn tươi mát bởi nhờ tự do

Con người đâu có co ro
Từ ngày đất nước kết vào bảy lăm
Bây giờ kết thúc nhạc vàng
Chỉ còn nhạc đỏ la làng tưng tưng

Một thời rồi cũng thảy dừng
Ngày nay Nam Bắc hát toàn nhạc xưa
Bởi vì ai cũng thấy thừa
Tự tình dân tộc đâu hơn nhạc vàng

Thành nên ông Trọng bàng hoàng
Chê đều nay có đâu toàn nhạc hay
Bởi vì thế sự hôm nay

Người đều mất hứng nhạc thành có đâu

TẾU NGÀN
(05/12/21)

 

**

 

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ
XƯA NAY NƠI XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Cái cụ thể tác động vào cụ thể
Đều vẫn luôn là chân lý tự nhiên
Người đánh người hay giết nhau bằng súng
Có bao giờ súng tự bắn ai nào

Nên con người đấu tranh vì quyền lợi
Giai cấp đều chỉ trường tượng khác nào
Mác ngày xưa gióng lên về giai cấp
Mê tín toàn hay thật sự chỉ ngu

Để từ đó phỉnh ngay đều thế giới
Phải rơi vào trong ý hệ chiến tranh
Như Triều Tiên Bắc Nam từng thấy rõ
Ở nước ta Điện Biên Phủ lạ gì

Đây chiến tuyến cả hai bên từng có
Pháp với người thân Pháp đứng một bên
Bên còn lại là Việt minh Cộng sản
Nấp đàng sau Nga Mỹ chủ bàn cờ

Nay thế kỷ đã qua ai cũng rõ
Do tuyên truyền nhiễu loạn cả khách quan
Vì quyền lợi cá nhân hay phe phái
Có đâu vì đất nước chỉ đều toàn

Nên câu chuyện con người ai không biết
Từ ngàn xưa đã mánh lới gian ngoan
Bên nào thắng chắc chi vì chính nghĩa
Thật ra nhờ lừa dối thảy chỉ càng

Nên Mác xưa sai lầm đều tất cả
Chủ trương điều chỉ vật chất đấu tranh
Thật do thảy vì lòng người quyết định
Than vọng hoài chót đỉnh mới do toàn

Nên chính trị giữa cái sai cái đúng
Đều khác nhau bởi nhận thức con người
Giữa tham vọng hay ngay tình tranh đấu
Còn thắng thua chỉ là chuyện bộn bàng

Thành tóm lại duy tâm hay duy vật
Đều nông sâu chỉ quan niệm hai đàng
Duy vật tưởng là hay như sai bét
Vì chẳng qua nhìn sự kiện bề ngoài

Duy tâm mới chiều sâu trong tất cả
Vì chứa điều đạo đức ở bên trong
Cái gì sai hẳn nhiên không chính nghĩa
Nhưng có khi vẫn chiến thắng rộn ràng

TẾU NGÀN
(05/12/21)

 

**

 

THẾ GIỚI VINH DANH NGƯỜI VIỆT

UNESCO quả tinh đời
Thấy ngay Đồ Chiểu con người tinh anh
Tấm lòng ái quốc Việt Nam
Tấm lòng hiếu để ai hơn trong đời

Khóc thượng mẹ đến mắt mù
Mẹ riêng người đẻ ra mình lạ đâu
Mẹ chung là Mẹ Việt Nam
Đều nêu chữ Hiệu rạng danh ai bằng

Lại thêm thấy cả tài năng
Hồ Xuân Hương nữ sĩ ngang hằng mọi nơi
Hỏi trên thế giới mấy người
Đàn bà ngồi cả trên đầu đàn ông

Khiến cho cái ấy lộn vòng
Vượt lên trên cả thế gian lạ gì
Coi ngang giới tính khác chi
Dễ ai bạo dạn kiểu Hồ Xuân Hương

TÍU NGÀN
(04/12/21)

 

**

 

CHỦ NGHĨA DUY VẬT

Ngày xưa ông Mác cũng hay
Chủ trương duy vật có nào đâu sai
Vật thay tất cả con người
Vật lên thượng đẳng làm đời phải thua

San bằng giai cấp rõ thừa
Diệt đi giai cấp phải dùng nó thôi
Độc tài vô sản tôn cao
Mới làm giai cấp một ngày tiêu đi

Hay đâu nó lại ở lỳ
Bởi vì quyền nắm đâu nào bỏ đi
Nhất là kinh tế suy vi
Đời càng nghèo mạt dễ gì buông ra

Thành giai cấp mới sa đà
Chỉ hoài củng cố có mà tiêu đâu
Lớp này tiếp nối lớp sau
Phân chia giai cấp chỉ hầu tự nhiên

Khác nào ông Mác thông minh
Nuôi dài dùng ngắn thật tình hơn ai
Biết chi ngắn lại hóa dài
Độc nhằm trị độc mút mùa cà na

Thành nên giờ phải cười xòa
Mác đà xanh cỏ mồ ma đâu còn
Liên Xô đã đổ cái ùm
Chỉ còn Trung Quốc vang lừng thời nay

Thành nền kinh tế thứ hai
Trong xanh ngoài đỏ mới hài làm sao
Ruột đều cốt lõi là Mao
Mác màu tô vẽ bên ngoài mà thôi

Bởi vì kinh nghiệm thấy rồi
Theo hoài Mác chết có nào ai thương
Bẻ ghi khiến phải mọi đường
Trở về tư bản nõn nường vẫn hơn

Dại chi mà phải đèo bòng
Phỉnh dân ngây dại mình càng mới hay
Thượng tầng mình vẫn nằm trên
Làm dân ở dưới sướng rên tưng bừng

Khác nào lịch sử hào hùng
Mở mang Đại Hán vẫy vùng từ đây
Mượn tay duy vật mới tày
Mượn tay của Mác vô thần phất lên

Gió Đông thành thắng gió Tây
Trả thù dân tộc bao ngày xưa xưa
Liệt cường xâu xé đè đầu
Nay ta mượn gió nhằm hầu bẻ măng

Coi đời đều chỉ cuội nhăng
Bụng Tàu thực dụng dễ hằng ai hơn
Gạt người một bận xanh rờn
Đông Phương Hồng đó quả thời lưu manh

TIẾU NGÀN
(04/12/21)

 

**

 

TÌNH NGƯỜI VÀ LUẬT PHÁP

Tử hình có đáng hay không
Khi dem xử bắn tù nhân biết toàn
Biết đúng đều hoặc chỉ oan
Nhưng mà viên đạn vô tình tránh đâu

Thành nên luật pháp cũng hay
Còn tùy người xử có ai không tường
Xử đều trong sáng mọi đường
Hay là xử kiểu chỉ thường tối thui

Oan hồn khiến thày ngậm ngùi
Nên thành ai ác biết nào chi đây
Khác chi kẻ ác làm thầy
Còn người vô tội lại chầu Diêm Vương

Nên chi xử án mọi đường
Phải cần chứng cứ tõ tường mới hay
Còn mà vẫn chỉ mù mờ
Tha lầm vẫn tốt hơn là giết đi

Vụ Hồ Duy Hải lạ gì
13 năm tù gông mọt có chi sáng nào
Khiến thành tuổi trẻ lao đao
Thật là tội nghiệp biết nào oan ưng

Nhân văn hóa kiểu nửa chừng
Giết lầm bỏ sót cứ hoài loay hoay
Trớ trêu con tạo cũng hay
Giết lầm ai mới là người sát nhân

Hay như cả vụ Epco
Ở tù vì thảy ào áo gian tham
Hay nhằm kinh tế mớ mang
Lại thành luật pháp mình làm nạn nhân

Nguyễn Văn Mười Hai giống mọi phần
Kiểu nhằm láu cá khiến vào tù chơi
Ngày nay thời ấy qua rồi
Nhường cho tham nhũng thảy thành công khai

Khác chi đời vẫn luôn hài
Lưới dùng ngăn muỗi dễ nào chống voi
Tăng Minh Phụng chết không ngoài
Ham bao tài sản có nào mang đi

Của còn để lại khác gì
Khiến bao đứa khác lấy đi ngon lành
Bởi vì kẻ hở tạo thành
Vậy là nước đục tha hồ thả câu

Bao kẻ chết đứa làm giàu
Vậy là gian xảo ai nào hơn ai
Thành nên thời thế hóa hài
Chẳng qua định mệnh thay vào sạch trơn

Lấm đầu bao quản thân lương
Còn loài chim chóc đậu toàn trên cây
Thành ra đừng có mơ hồ
Luật đời tương đối ai nào không hay

TẾU NGÀN
(04/12/21)

 

**

 

ĐẾN NƯỚC SƯƠNG MÙ

Dòng người sao mãi ra đi
Lúc thì lén lút khi khi công khai
Khác chi đất nước hóa hài
Đuổi thằng Pháp chạy bây giờ mình đi

Năm tư tót cả vào Nam
Bảy lăm cũng hướng thảy ra nước ngoài
Lai rai giờ vẫn còn hoài
Cột đèn cũng tiếc sao mình không chân

Dầu nay đắm ở Calais
27 người chết đuối lấy đâu khoe nào
Trước đây thùng lạnh có rồi
Toàn đều hăng hái nhào vào nước Anh

Làm cho dân tộc chạnh lòng
Nước Anh Đế quốc sao nhằm vào đây
Trước kia Mỹ cũng khác sao
Thảy đều Đế Quốc ào ào vượt biên

TẾU NGÀN
(03/12/21)

 

**

 

TINH THẦN VÀ Ý NGHĨA CỦA
TÍNH DÂN CHỦ VÀ SỰ TỰ DO

Tự do bình đẳng con người
Cùng nhau xây dựng cuộc đời tươi vui
Chẳng ai áp chế thảy ai
Mà đều khai phóng tinh thần nhân văn

Nó cần nguyên lý đều hằng
Bởi sai nguyên lý hẳn thành phi nhân
Khiến đều ràng buộc chết trân
Tách ly ý nghĩa mọi phần rời ra

Biến toàn xã hội trật chìa
Bởi đều ý nghĩa lặt lìa khác đâu
Khiến đều giả dối trước sau
Tuyên truyền ngu dốt còn nào khách quan

Ví như dân chủ tự do
Luôn đều mật thiết với nhau rõ ràng
Con người độc lập phải càng
Bởi như lệ thuộc nào còn tự do

Khác đâu hễ đã độc tài
Quyền vào thiểu số khiến hài tự nhiên
Dân đâu độc lập nhãn tiền
Mất toàn dân chủ khó nào tự do

Thành nên tội ác Liên Xô
Một thời giả dối tào lao trên đời
Khiến làm nô lệ mọi nơi
Tự hào giải phóng loài người thế gian

Trong khi cưỡng chế mọi đàng
Tuyên truyền dối gạt oang oang lạ gì
Tạo nền giáo dục ngu dân
Phi nhân cả thảy rần rần ngợi ca

Trong khi cơ bản con người
Tinh thần độc lập tinh thần tự do
Điều này phải có từ đầu
Ngay từ mẫu giáo tạo hầu văn minh

Xưa nay nước Mỹ thật tình
Đều cùng các nước Tây phương tự hào
Tinh thần giáo dục không ngoài
Con người độc lập con người tự do

Tự mình quyết định trong ngoài
Học đường, xã hội chỉ nhằm giúp thêm
Cách bằng gợi ý mông mênh
Không ai nắm óc dắt toàn đi theo

Thành nền giáo dục chẳng lèo
Nhìn liền biết tốt hay là tối đen
Ví như giảng dạy môn văn
Đâu nhằm nhất thiết rập khuôn chút nào

Kiểu như xỏ mũi trâu bò
Dắt đi bất cứ nói nào muốn đi
Dạy toàn Tố Hữu khác chi
Một tay nịnh hót lòn trôn Bác Hồ

Vậy đâu giáo dục thế nào
Mà là nô lệ rõ ràng ngàn năm
Con người công cụ thảy toàn
Nào còn tự chủ còn nào tự do

Chỉ đều bởi Mác lầm to
Độc tài vô sản reo hò một phen
Cho rằng thế mới nhân văn
Mới thành giải phóng loài người về sau

Mác thành phản động khác sao
Một thời hại thảy cả toàn dân Nga
Gây bao tác hại ta bà
Hai toàn thế giới xót xa ngập tràn

Nhất là những nước nghèo nàn
Tưởng mình chọn hướng thiên đàng tiến lên
Hóa đều xuống hố cùn mằn
Diệt toàn dân chủ diệt càng tự do

TẾU NGÀN
(03/12/21)

 

**

 

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Mỹ là một nước tự do
Cứ theo truyền thống lần dò đi lên
Tiếp liền quá khứ Tây Âu
Qua nhiều thế kỷ tự hào đúng thôi

Thị trường căn bản khác nào
Là nơi giao dịch chẳng ngoài tự nhiên
Một bên hàng hóa bên tiền
Thảy đều hai mặt gắn liền vào nhau

Thị trương trao đổi trước sau
Hoàn toàn thuận lợi có đâu kẹt gì
Cuối cùng tài chánh khác chi
Biến thành công cụ thảy khi tài tình

Thị trường chứng khoán thành hình
Là nơi nâng cấp đồng tiền thêm cao
Nhưng xưa ông Mác tào lao
Bảo tiền bóc lột muốn ào dẹp đi

Ca câu tiền đẻ ra tiền
Khiến làm tư bản phải đều tự chôn
Đòi cần dẹp bỏ thị trường
Để còn sản xuất mọi đường đổi trao

Khác chi Mác thảy tào lao
Hại đều nhân loại chẳng ngoài trăm năm
Chơi trò bao cấp tuềnh toàng
Gọi là trí tuệ ta toàn đỉnh cao

Làm đời nghèo khó khác nào
Nhưng toàn giả dối tự hào thêm lên
Khiến thành một thuở oái oăm
Thảy đều hậu quả do Nga dẫn đầu

Đó là Cách mạng tháng mười
Liên Xô xuất hiện cuộc đời buồn tênh
Thảy đều chỉ có tuyên truyền
Tới khi sụp đổ lại hoàn như xưa

Nhưng bao hậu quả biết thừa
Bao nhiêu hệ lụy có chừa gì đâu
Trăm năm nhân loại dãi dầu
Đều do sử dại từ đầu nước Nga

Đấu tranh giai cấp ta bà
Bao nhiêu máu đổ đầu rơi hãi hùng
Trên trăm triệu chết não nùng
Khăp toàn thế giới có trừ nơi đâu

TẾU NGÀN
(03/12/21)

 

**

 

SỰ MƯỢN TỪ TRONG NGÔN NGỮ

Trên thế giới chẳng nước nào cô lập
Mà phần đông đều tiếp cận lẫn nhau
Hoặc trực tiếp thông qua đường biên giới
Hay nếu không cũng ảnh hưởng nhiều điều

Nhiều khía cạnh xảy ra trong lịch sử
Như xâm lăng hay tương tác trước sau
Khiến ngôn ngữ xảy ra nhiều vay mượn
Bởi do cần hay tiện dụng khác nào

Vì thế giới có ai đều hoàn hảo
Được điều này cũng có thiếu điều kia
Về xã hội cũng như về học thuật
Đường tiến lên phải tiếp nhận tư duy

Như nước Việt và Tàu từng đã có
Từ ngàn xưa ta tiếp thụ Hán Văn
Tạo Hán Việt rồi chữ Nôm xuất hiện
Bao tiếng ta có gốc bời từ Tàu

Thời đại mới khi Pháp qua xâm lược
Dù danh từ bảo hộ có sai đâu
Từ ngữ đó chỉ mưu đồ chính trị
Nhưng rồi ta ngôn ngữ được thêm giàu

Bao tiếng Pháp cũng vào trong tiếng Việt
Giống như Tàu đã có tự ngàn xưa
Nhất là khi chữ La tinh xuất hiện
Ngôn ngữ ta và tiếng Pháp đồng sàng

Được Việt hóa tuy không toàn giống cả
Nhưng phiên ra cũng đâu khác gì nhau
Hóa âm Việt và chữ đều na ná
Nói viết trơn chẳng ngượng ngịu chút nào

Về sau này lại có thêm Anh Mỹ
Đều ngôn từ của những nước văn minh
Tiếng Việt cũng tiếp thu vô số kể
Tuy không nhiều như kiểu Pháp ngày xưa

Thành nghĩ lại ta thông minh thừa đó
Khi nhập vào nó biến thảy ra ta
Bởi tiếng Việt từ lâu La tinh hóa
Khiến làm cho Quốc ngữ thảy mặn mà

Nói chung lại niềm tự hào chính đáng
Nay tiếng ta ngang tầm vóc thế gian
Chữ La tinh đã trở thành Quốc ngữ
Lại có thêm bao từ mới bộn bàng

NGÀN KHƠI
(03/12/21)

 

**

 

TRUYỀN THỐNG NHẠC VÀNG

Nhạc vàng đâu phải trong tiền chiến
Khi đó Pháp còn chiếm nước ta
Lúc ấy nó còn lai nhạc Pháp
Nhưng hồn đất nước đã nở hoa

Có bao nhiêu bản hay thời ấy
Diu dặt lới thơ rất mặn mà
Nó toát thảy lên hồn lãng mạn
Khác nào như bản Giọt Mưa Thu

Hay bản Quay Tơ do Tử Phát
Biệt Ly Doãn Mẫn thảy đều hay
Nhất là tươi trẻ như Hoàng Quý
Kiểu bản đầy thơ Cô Láng Giêng

Văn Cao cũng chẳng thua ai cả
Nhạc thảy dập dìu như tiếng tơ
Thiên Thai khiến thảy hồn ngây ngất
Hay tha thiết đều như Bến Xuân

Kể hoài cũng chẳng đâu nào đủ
Tiền chiến nhạc thơ cả một trời
Ròi đến bắt đầu mùa kháng chiến
Chín năm khô héo lá vàng rơi

Lát đát chỉ đôi bài tiếp tục
Kiểu như Tô Hải với Trần Hoàn
Sơn Nữ Ca kia hoài còn mãi
Nụ Cười Sơn Cước chẳng mờ phai

Cả trăm nhạc sĩ vào thời ấy
Đều thảy huy hoàng trước bốn lăm
Đã vẫn còn hoai bao thế hệ
Năm tư phần lớn đã xuôi Nam

Từ đây hoa nở Miền Nam thảy
Trong suốt 20 năm quả dặt dìu
Trịnh Hưng rồi tiếp Anh Bằng nữa
Cũng khó quên nào cả Phạm Duy

Ròi đến Trung Nam đều xuất hiện
Như Lê Trọng Nguyễn có thua nào
Hoàng Trọng, Hoàng Nguyên đều xuất sắc
Cả như Phạm Thế Mỹ, Hoàng Thi Thơ

Bolero từ nay thành chủ chốt
Nổi bật lên như kiểu Lam Phương
Hay Trúc Phương cũng đâu thua kém
Hoặc nhiều người thích cả Lê Dinh

Tươi trẻ quá Chiều Lên Bản Thượng
Hay thảy đều tươi mát Chiều Làng Em
Nắng Chiều đó kéo dài bao năm tháng
Cuối cùng rồi xuất hiện Anh Việt Thu

Dòng An Giang có ai nào không mến
Hai Vì Sao Lạc thảy dập dìu
Truyền thống đó kéo dài từ phương Bắc
Sau năm tư nỏ rộ khắp Miền Nam

Sau bảy lăm mới hóa thành đứt gãy
Tiêu tùng luôn hết thảy cả nhạc vàng
Dẫu nhạc đỏ có chen vào chút xíu
Nhưng phát huy chỉ đều thảy trong rừng

Trong bao năm chiến tranh đầy thù hận
Để cuối cùng nhạc vàng vẫn tranh hơn
Bởi chủ yếu nó hòa hồn dân tộc
Dễ ai đâu mà tách được ra nào

Truyền thống đó từ ngàn năm văn hiến
Dẫu thời nay cũng dễ mất được sao
Nhạc vàng cũng màu vàng theo dân tộc
Dầu thảy bao thời đại có khác đâu

Nhạc vàng thảy giống như thơ Lục bát
Như Nguyễn Du cao vót với Truyện Kiều
Nên dầu thảy nay có về quá khứ
Nhạc Vàng luôn vẫn còn mái trong tim

NON NGÀN
(02/12/21)

 

 

**

 

ĐÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA

 

Dân ta phải biết sử ta

Ngàn năm dài lắm dễ mà nhớ sao

Chỉ xem khâu cuối khác nào

Chính là triều Nguyễn khó đâu quên đều

 

Đây là chính thống triều đình

Cho dù đánh đẹp được toàn Tây Sơn

Nên chi tất cả nguồn cơn
Nước ta tự chủ trước ngày Pháp qua

Kế là lệ thuộc ta bà
Pháp xong rồi Nhật sa đà khác chi
Đến sau Thế chiến thứ hai
Nhật vì bại trận trả đều lại ta

Trần Trọng Kim xuất hiện ra
Kể như Thủ tướng nước nhà đầu tiên
Lúc này Bảo Đại làm niềng
Vị vua Triều Nguyễn cuối cùng khác sao

Tức còn chính thống lạ nào
Vẫn hồn non nước kéo dài ngàn năm
Việt Minh bổng lại nổi lên
Lật ngay Kim xuống la lên đủ điều

Như tay sai Nhật mọi chiều
Có đâu độc lập có nào tự do
Lập nên Chính phủ Cụ Hồ
Mặc dầu Bác thảy về đều từ Nga

Mác Lê Bác quyết xông pha
Nhân danh cứu nước đậm đà cũng vui
Để làm cách mạng đúng rồi
Từ đây dứt hẳn ngàn đời nếp xưa

Thoát đều truyền thống rõ thừa
Vậy thì ai mới con người chính danh
Để sau Pháp trở lại toàn
Nổ ra cuộc chiến lần đầu 9 năm

Tiếp theo Mỹ lại nhào vô
Cộng thêm trỗi dậy Việt Nam Cộng hòa
Khiến làm chính thống ta bà
Dân đều chỉ thảy mù lòa khác đâu

Tuyên truyền vốn đã in sâu
Đều thành huyễn hoặc ai nào không hay
Vậy thì chính thống từ đây
Biết ai cốt yếu hay là về đâu

Hoặc là Bảo Đại, Bác Hồ
Hay là ông Thiệu, hay Trần Trọng Kim
Hỏi ra ai cũng im lìm
Thảy toàn khó nói kiểu đều nhập ma

Chỉ duy trừ thảy phe ta
Phải luôn ca ngợi Bác Hồ muôn năm
Hai bên cờ đỏ cờ vàng
Đỏ giờ chiến thắng vàng toàn cuốn đi

Nhưng về ý nghĩa thị phi
Tương lai mới rõ còn gì nói sao
Ta đều chỉ đứng bên ngoài
Vài lời như thế khác nào bâng quơ

Nên chi cười thảy nước ta
Dân đều như cái lá đa gió đùa
Tùy theo con gió dập vùi
Chiều nào cứ hót theo chiều đó thôi

TẾU NGÀN
(02/12/21)

 

**

 

HÀNG SANH RỒI HÀNG XANH

Hàng Sanh bởi có cây sanh
Phát âm đó kiểu Miền Nam rõ ràng
Xưa kia lại chỉ Ngã ba
Bây giờ biến đổi ra thành Ngã tư

Cái tên cũng đổi đến chừ
Nên giờ ai cũng gọi toàn Hàng Xanh
Chắc vì sau lúc bảy lăm
Bắc Kỳ vào nói chớt toàn vậy thôi

TẾU NGÀN
(02/12/21)

 

**

 

LỄ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI

Nhớ xưa Khổng giáo ngàn năm
Vấn đề lễ nghĩa đã từng qua ta
Phải đâu khăn đóng áo dài
Mà là tâm huyết nơi toàn lòng dân

Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh
Đề cao lế nghĩa ngàn năm rõ ràng
Thế nên cứu nước đều toàn
Đánh quân xâm lược đó là Thực đân

Có đâu lễ cúi đầu giường
Thờ cha kính mẹ thảy toàn mông lung
Tùy rằng chữ hiếu tột cùng
Nhưng vì đất nước vì dân phải càng

Miền Nam đâu có mơ màng
Thảy toàn khẩu hiệu xưa toàn đuổi theo
Tiên học lễ hậu học văn
Chố nào cũng có thảy trong học đường

Nhưng đâu nô lệ đều toàn
Óc đầu phát triển đều càng tự do
Biết bao sách báo nâng lên
Cả nền giáo dục nhân văn thật tình

Cộng vào khoa học tinh anh
Đâu nào bó buộc kiểu toàn vào xưa
Chỉ cần Nho giáo hiểu sâu
Còn về thực tế chỉ âu tùy mình

Có nào lạc hậu linh tinh
Có nào nô lệ thảy toàn vào ai
Mà đều xã hội hòa hài
Mọi người bình đẳng tôn nhau phải hoài

Ngày nay sao lại lạc loài
Từ ngày Miền Bắc ùa vào trong Nam
Linh tinh từ lúc bảy lăm
Câu tiên học lễ hậu văn dẹp càng

Đến sau nhận tháy đuềnh đoàng
Mới đành móc lại lưu toàn đến nay
Vậy mà có kẻ dở hơi
Bảo rằng dẹp nó đi thời mới hay

Kiểu Trần Long Ẩn khác đâu
Miền Nam Mỹ Ngụy phải cần dẹp đi
Khác nào não trạng cu li
Biết gì văn hóa ta từng ngàn năm

Nay thêm đứa khác Tràn Ngọc Thêm
Bảo rằng lễ phải dành tôn Bác Hồ
Còn xưa phong kiến khác nào
Đâu như cách mạng tháng mười kiểu Nga

Thật là lịch sử xót xa
Vong thân cả thảy ta bà lâu nay
Có ai dám nói câu nào
Dân đều câm miệng kể từ bốn lăm

Kiểu đều xuôi nước một dòng
Chỉ thơ Tỗ Hữu đem toàn dạy thôi
Cốt sao uốn gối Bác Hồ
Còn điều nghĩa lý cần nào thâm sâu

Đứt toàn truyền thống khác đâu
Ngàn năm văn hiến thảy đều xát xơ
Đuổi đi giặc Pháp ai ngờ
Cuối cùng nô lệ chỉ toàn vào ta

TẾU NGÀN
(02/12/21)

 

**

 

TỪ "BÁCH KHOA" ĐÊN "ĐẠI HỌC"

Một thời mài cái đũng quần
Nơi trường trung học lúc còn học sinh
Tiểu La khi ấy Thăng Bình
Ta thường vẫn đọc Bách Khoa ngon lành

Bạn bè thời đó như mình
Đều cùng lớp tuổi thằng Kỳ thằng Tâm
Tức toàn đôi tám thong dong
Bách Khoa tạo vốn văn chương tràn trề

Tiếp theo Đại Học sau này
Giờ thì nâng cấp lên đều cao hơn
Thanh bình lúc đó Miền Nam
Cuộc đời như thể nở hoa thảy toàn

Đó hai Tạp Chí rõ ràng
Bước đầu chuyển tiếp lên đời sinh viên
Saigon tiếp đến triển miên
Học hành đủ thứ hẳn đều nhờ đây

TIẾU NGÀN
(02/12/21)

 

**

 

LÒNG TIN

 

Giờ đây khó thảy tin người

Bởi đều giả dối tràn hề lạ chi

Mọi phạm vi có khác gì

Cả như thực phẩm để làm cái ăn

 

Khiến đều thiên hạ nhăn răng

Chết mà chẳng biết ních nhằm cái chi

Thịt ôi thịt thối thảy khi

Cả như rau héo biến đều tốt tươi

 

Trái cây ngâm thuốc hại người

Thảy đều ác độc cuộc đời hôm nay

Tiên học lễ hậu học văn

Có người đòi bỏ mới càng loạn thêm

 

Khác chi đời thảy đã thèm

Còn chi đạo đức cuộc đời hôm đây

Bởi đều truyền thống gãy rồi

Ngàn năm văn hiến buộc đành tiêu tan


TẾU NGÀN

(02/12/21)

**

 

THƠ CHẾ LAN VIÊN

Uổng thay thơ Chế Lan Viên
Nó thành thơ nịnh triền miên lạ gì
Ngô nghê còn có ra chi
Khiến phi nhân cách thành khi buồn cười

Đều thánh não trạng tôi đòi
Có chi khí phách của người tự nhiên
Với đều dân trí thảy toàn
Với đều dân khĩ đàng hoàng như ai

Khiến cho hóa kiểu thảy chỉ hài
Như tên con nít thảy đều nịnh suông
Xum xoe xủm xọe đóng tuồng
Có chi ngay ngắn trương thành gì sao

Nhục thay kiểu Chế Lan Viên
Ngàn thu chỉ giống thằng điên trên đời
Có chi ý nghĩa nữa nào
Cả thời quá khứ thảy đều đem thiêu

TẾU NGÀN
(01/12/21)

 

**

 

PHẬT PHÁP TĂNG

Phật người giải thoát hoàn toàn
Vượt lên mọi pháp vào toàn hư không
Chính đây là cõi niết bàn
Không còn phân biệt thảy đều thế nhân

Còn Tăng theo Phật mọi phần
Dễ đều đâu tới khỏi cần nói chi
Vẫn đều biện biệt phân ly
Nghĩ rằng điều đúng khác toàn điều sai

Thế nên mới Thích Trí Quang
Dám rinh tượng Phật xuống đường cũng vui
Để làm chính trị rối nhùi
Khác chi nước đục cốt nhằm thả câu

Hay nhờ người khác đổ dầu
Kiểu như Quảng Đức ai đâu không rành
Một thời chính trị loanh quanh
Có đâu xuất thế Phật thành được sao

Thành nên tôn giáo trước sau
Lầm vào thế tục chỉ hâu bá vơ
Lập lừa đánh lận con đen
Tôn thầy mù quáng Dương Văn Minh lạ nào

Khác chi lịch sử về sau
Mọi điều thảy rõ hết còn âm u
Bởi đều lịch sử khách quan
Có đâu ánh sáng lọt vô đường hầm

Nên chi Phật mới cao toàn
Mọi điều biện biện thảy càng thoát ly
Còn Tăng ai có lạ gì
Cà sa ngoài mặc trong thì đỏ tươi

Chỉ thành bịp thảy mọi người
Có chi chân giác tự minh tu đâu
Nên ngoài Pháp chỉ đều hầu
Còn trong Phật tính khác nào cái tâm

MÂY NGÀN
(01/12/21)

 

**

 

ĐÁ LĂN

Đá luôn toàn nặng phải rồi
Bởi mà đá nhẹ đâu nào có lăn
Quảng Nam giờ quả ai bằng
Đá lăn tưới sượi khi mua bão vô

Đốn rừng xây đập tự hào
Kiên cường anh dũng ta người Quảng Nam
Dễ nào nghĩ tới đá lăn
Kệ cha nó vậy đụng đâu chẳng cần

TIẾU NGÀN
(01/12/21)

 

**

 

NÓI VỀ ĐẦU ÓC KHOA HỌC
CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC`

Thật ra nhân loại một thôi
Giống đều trí tuệ của người thế gian
Ngang vai khác chỉ cái đầu
Cả thời cổ đại mãi hầu tới nay

Nên người Trung Quốc lạ đâu
Tùy vào thời đại mới hầu khác đi
Đầu tiên Tàu nhất lạ gì
Văn minh Hoa hạ đã thì mở mang

Đi đầu thế giới hẳn toàn
Nhưng sau chậm lụt chỉ càng tự nhiên
Cũng do chữ Hán nhãn tiền
Nó hoài ràng buộc khiến thành thụt lui

Lại thời phong kiến bùi ngùi
Nước Tàu lạc hậu đen thui một thời
Chỉ nhằm tranh bá vương đồ
Thành nên khoa học có nào hơn ai

Ngàn năm Tàu chỉ hóa hài
Đứng sau thảy cả mọi miền Tây phương
Rồi vào mác xít mọi đường
Tưởng nhằm tiến tới lại càng thụt lui

Bởi vì ý hệ ngậm ngùi
Khiến đều nô lệ cuộc đời lạ sao
Đội mông Mao chỉ ào ào
Còn nào đập lập còn nào tự do

Dân Tàu trí tuệ nằm có
Chỉ đều chăm bẳm tụng hoài Mác Lê
Khác chi khoa học não nề
Đều còn bắt chước mọi bề vậy thôi

Sau thời đổi mới khác đâu
Vẫn toàn xơ cứng khó hầu buông ra
Bởi đều công thức ta bà
Tin đều biên chứng sa đà lạ sao

Nên thành không Mác thì Mao
Như hai ông kẹ cột vào trước sau
Tàu khoe kể thảy từ đây
Ngang tầm thế giới một ngày không xa

Lạ chi miệng lưỡi ba hoa
Thật ra khoa học Tàu nào ra chi
Nếu trên thế giới 30.000
Sô ngành khám phá Tàu đều 1%

Thật ra đều chỉ loanh quanh
Cố gò vào thảy mọi ngành tư duy
Làm sao không chống Mác Mao
Mới thành cho phép dễ sao không cười

Thành nên Mác thảy tội đồ
Dân Tàu tỷ rười biến đều cu li
Hóa ra Trung Quốc còn gì
Dầu thời cổ đại xưng mình Trung Hoa

TIẾU NGÀN
(01/12/21)

 

**

 

BỎ RỒI LẠI BỎ

Tiên học lễ hậu học văn
Câu này tử nhỏ ta hằng thấy luôn
Nó đều viết trước cổng trường
Hay trong lớp học sau bàn thầy cô

Bổng dưng từ lúc bảy lăm
Nó liền mất thảy dạng tăm lạ kỳ
Kế rồi giáo dục suy vi
Giật mình câu đó ai thì móc ra ra

Giờ đây thời đó đã xa
Tưởng đâu bình ổn lại là giở que
Trần Ngọc Thêm quả bét nhè
Tự mình nổi hứng đòi nhằm bỏ đi

Đúng đồ ba trợn lạ gì
Cũng danh tiến sĩ quả khi buồn cười
Óc đầu toàn kiểu hổ ngươi
Học theo thời thế loại người ra chi

TẾU NGÀN
(30/11/21)

 

**

 

MỘT THỜI NHẠC CŨ

Nhớ thời còn tuổi sinh viên
Đều nghe nhạc cũ từ miền Bắc vô
Ra đời từ trước bốn lăm
Văn Cao, Hoàng Quý với toàn Phạm Duy

Gọi là cổ điển nhạc vàng
Vốn đầy trang trọng ai toàn không yêu
Nên sau nhạc mới ra nhiều
Miền Nam trỗi dậy nhiều điều lạ hơn

Nhưng đều giá trị nguồn cơn
Tâm hồn nghệ thuật đi sau lòng người
Những ai còn luyến xưa đều
Cho là nhạc sến nói liều đâu hơn

Nhiều cô gánh nước xanh rờn
Tuổi vưa đôi tám lơn tơn ca hoài
Khiến tên là nhạc phông tên
Trại marie sến quả càng thảm thương

Đó là thời của Lam Phương
Hay là thời của Trúc phương ê hề
Khởi đầu tên tuổi mọi bề
Có ai không nhớ lại là Trịnh Hưng

Lối Về Xóm Nhỏ tưng từng
Nhạc đầy nghệ thuật lẫy lừng từ đây
Xuyên qua Hoàng Trọng khác sao
Rồi Hoàng Nguyên nữa đỉnh cao quá nhiều

Hai mươi năm kéo một dọc dài
Cuối cùng kết thúc không ngoài Anh Việt Thu
Dòng An Giang rất đặc thù
Hai Vì Sao Lạc thiên thu còn hoài

Trên hai trăm nhạc sĩ không ngoài
Thảy đều kiệt xuất rạt rào Bolero
Cả Lê Trọng Nguyễn, Tuấn Khanh
Hoàng Thi Thơ đó đã thành tự nhiên

Nhất là ca khúc Nguyễn Hiền
Anh Cho Em đó khác nào Mùa Xuân
Làm sao kể hết muôn phần
Bài nào cũng đẹp bài nào cũng hay

Giản đơn nhưng thảy tuyệt chiêu
Nhạc từ rộn rã kiểu Chiều Làng Em
Hay như nhạc của Hoài An
Nhiều bài xôm xái nhạc toàn đồng quê

Làm sao kể hết mọi bề
Nhạc Miền Nam đó đề huề tâm tư
Đến sau cả Trịnh Lâm Ngân
Nhạc toàn tươi trẻ mười phân vẹn mười

Nên thành nghệ thuật nhạc vàng
Lại lầm nhạc sến quả toàn tiếu lâm
Khác đâu não trạng cà lăm
Đã từng chẳng hiểu nhạc vàng tầm cao

TRĂNG NGÀN
(30/11/21)

 

**

 

Ý NGHĨA CỦA LUẬT SƯ

Luật sư người cãi trước Tòa
Nhưng luôn Tòa án mới là quyết hơn
Cuối cùng Luật pháp nguồn cơn
Luật sư cãi ngọn có hơn được gì

Vậy nên tính kế khác đi
Nếu nhằm Công lý vì đời dấn thân
Còn hoài lạc lõng Võ An Đôn
Chỉ như đứa trẻ lon chon tưởng ngầu

TIẾU NGÀN
(30/11/21)

**

 

MỘT THỜI CÁCH LY

Cách ly đã mấy chục năm
Mặc đầu Covid lúc này chưa vô
Chỉ vì ngã rẽ khác nào
Kẻ tu thiền định người làm triết gia

Cuối cùng ta lại gặp ta
Tình bằng hữu cũ quả là cơ duyên
Tự đâu gặp lại nhãn tiền
Ngay trên Facebook thật toàn tiếu lâm

TIẾU NGÀN
(30/11/21)

 

**

 

MÙ SỜ VOI

Chuyện này vốn đã cũ mềm
Đời xưa truyền lại có toàn mới đâu
Năm anh mù xúm sờ voi
Nói theo mỗi cách không ngoài tối tăm

Anh cho cái quạt, cái khăn
Anh cho con đĩa anh cho cột đình
Kiểu toàn ngu dốt linh tinh
Quả điều xuẩn ngốc có thành chi đâu

TÍU NGÀN
(29/11/21)

 

**

 

THƠ TỐ HỮU

Đọc thơ Tố Hữu biết ngay
Toàn đều nịnh hót cả ngày lẫn đêm
Thật đều nhân cách đê hèn
Cũng danh thi sĩ lại quèn thế sao

Cả đời ca ngợi Bác Hồ
Ca toàn giả dối vè họ lạ chi
Khác nào não trạng cu li
Bác Hồ chẳng biết có gì trách không

TIẾU NGÀN
(29/11/21)

 

**

 

NHÀ TỪ ĐƯỜNG

Việt Nam có nhà từ đường
Linh hồn dân tộc chỉ thường vậy thôi
Tôn đều giòng họ khác nào
Để cho con cháu hướng vào tổ tiên

Có toàn trong khắp mọi miền
Từ Nam chí Bắc thiêng liêng vẫn hoài
Giữ gìn gia tộc giống nòi
Một lòng kiêu hãnh họ mình khác đâu

Ngàn năm giềng mối đã lâu
Trăm năm tồn tại quả nào khác chi
Di dân bao đợt lạ gì
Vào miền đất mới vẫn đều xây nên

Quê tôi gốc ở Nghệ An
Từ đường xứ Quảng trăm năm lâu dài
Ai ngờ thời thế đổi dời
Bốn lăm cách mạng khiến thành tiêu luôn

Bởi vì tiêu thổ mọi nguồn
Bua sồi đem đập hạ toàn mọi nơi
Chiến tranh hai bận tơi bời
Hòa bình lập lại nhà tranh từ đường

Nhưng rồi nổ lực phi thường
Ông cha xây dựng từ đường ngói lên
Kéo dài suốt thảy 20 năm
Bảy lam lại đến oái oăm muôn phần

Đất đai hương hỏa vạn lần
Giờ đây hết sạch từ đường còn chi
Miền Trung mua bão lạ gì
Đôi mùa nghèo khó đã thì tan hoang

Thành nên định mệnh mọi đàng
Từ đường xưa cũ nay đều còn đâu
Khác chi lịch sử dãi dầu
Từ đường xưa thảy đếm đầu ngón tay

Chỉ còn mái ngói hôm nay
Khang trang tạm có đôi nhà làm nên
Còn từ đường xưa vốn cũ mềm
Qua bao biến động nay còn nữa đâu

Khiến cho tiếc có được nào
Cái gì trời muốn thảy đều khách quan
Rồng vàng bầm dập mọi đàng
Chuyện đời ngang trái thôi toàn trách ai

LAM NGÀN
(29/11/21)

 

**

 

SỰ THẬT LỊCH SỬ

Luôn đều lịch sử khách quan
Nó hoài xảy đến rồi toàn qua đi
Ta thời quân chủ lạ gì
Học Tàu chí mạng thảy khi buồn cười

Biết chi Tàu lạc hậu rồi
Nó đâu phát triển kiểu người Tây phương
Thành ta tệ lậu mọi đường
Chỉ ham thi phú văn chương ngu đần

Đắm chìm biền ngẫu mọi phần
Rung đùi khoái trá vạn lần ngu si
Mới đành thua Pháp khác gì
Nó qua tròng ách kiểu nhằm thực dân

Do ta lạc hậu mọi phần
Vậy là tại Pháp hay toàn tại ta
Bởi khi kỹ nghệ phát ra
Đi tìm thuộc địa chỉ là đúng thôi

Nhưng ta chậm lụt trên đời
Mới thành thua Nhật hận hoài vết thương
Nhưng văn minh Pháp mọi đường
Giúp ta có chữ La tinh cũng ngầu

Thành nên đời có khác đâu
Tái Ông thất mã chuyện hầu tự nhiên
Từ ngày dùng chữ La tinh
Ta đều phát triển thật tình hơn xưa

Thế nên Thống sứ lạ xưa
Hô hào Quốc ngữ cho người An Nam
Ta luôn thông cảm thảy toàn
Nghĩa tình người Pháp thấy càng ở đây

Giờ ta ngang với phương Tây
Ít ra chữ viết ta nào có thua
Bỏ đi thứ chữ vẽ bùa
Đó là chữ Hán ngày xưa vụng về

La tinh khoa học mọi bề
Chữ ta hiện đại rõ đều từ đây
Ngang tầm thế giới hôm nay
Đó điều phải khiến dân ta tự hào

Trừ ra đôi kẻ tầm phào
Óc đầu ngu xuẩn chữ Tàu muốn lưu
Khác nào kiểu dại thiên thu
Để nhằm bán nước cho Tàu lạ chi

NON NGÀN
(29/11/21)

 

**

 

CON TIM VÀ KHỐI ÓC

Trái tim hoàn hảo luôn cần
Tim mà sức mẻ vạn phần chí nguy
Bởi tình yêu có còn gì
Chỉ còn thù hận căm hờn mà thôi

Học ngành tim mạch phải rồi
Tài năng hữu ích giúp người lương tri
Vá tim chỉnh mạch lạ gì
Làm đời lành lặn còn chi nói nào

Nhưng còn chữa óc mới tài
Bởi tim chỉ có máu hồng đưa đi
Còn riêng khối óc thảy khi
Trung tâm điều khiển khác chi chuyện đời

Y khoa chỉ cứu số người
Còn mà khoa học cứu đời tổng quan
Tư duy cao tột hẳn toàn
Chữa lành ý hệ mới càng quang vinh

Phú Cang ga ấy quê mình
Hà Lam Bình Quy vốn tình sâu xa
Thời xưa có cụ Tiểu La
Tinh thần yêu nước khó mà ai hơn

Hà Lam có cụ Hà Đình
Văn chương trác tuyệt thật tình thua ai
Xứng danh tài tử hòa hài
Cầm Kỳ Thi Họa đời từng biết tên

Sứ Tàu hai bận qua bên
Truyền về đất nước cũng nhiều điều hay
Cả tài chữ viết khác sao
Càn Long thán phục khen đều Hi Chi

Nhưng đâu thấm thía được gì
Tây Hồ mới thật anh tài nước Nam
Khuếch trương Dân Trí mọi đàng
Đề cao Dân khí quả càng anh minh

Mong đời hết kiểu bùn sình

Dân ngu mạt rẹp dưới thời thực dân

Chỉ ưa ton hót Tây đầm

Còn mình khố rách áo ôm đều hèn

Thành nên đất nước ai bằng

Phan Chu Trinh đất Quảng một lòng vì dân

Chẳng làm bác sĩ mỗ tim
Mà làm cách mạng chỉ vì nước non

NGÀN TRĂNG
(29/11/21)

 

**

 

MỘT THUỞ SINH VIÊN

Trinh Ban là Trịnh Đình Ban
Vốn là bạn cũ Luật toàn năm xưa
Trường xinh có khóm trúc đào
Với đều mái ngói thảy thành rêu phong

Học cùng một lớp bên trong
Trường hai dãy dọc dãy ngang êm đềm
Có điều thời cuộc đã thèm
Bên ngoài hổn độn kiểu hoài đa đoan

Sinh viên khác chí hướng toàn
Người chuyên học tập người nhằn vào bưng
Xuống đường quậy phá tưng tưng
Đều theo chỉ thị trong rừng tuồn ra

Biểu tình xe đốt ta bà
Một thời hổn loạn rên la không ngừng
Nên như cả Trịnh Đình Ban
Tù binh trao trả có toàn khác đâu

Ta người học ở Văn Khoa
Tót qua Trường Luật chỉ vì tham lam
Kinh bang tế thế chí toàn
Triết xem như thảy mơ màng lạ đâu

Muốn làm một đấng anh hào
Nhưng đều định mệnh quả nào lạ chi
Thành nên trời quyết mới thì
Mỗi người số mạng vẫn hoài tự nhiên

Khiến nay thỏa mãn nhãn tiền
Con đường tư tưởng một đường cũng vui
Tham gia cùng với năm châu
Chiến tranh qua hết khác đâu vẫn còn

Lại càng thấy Mác cà ròn
Mười voi bát xáo thôi còn nói chi
Khiến làm xã hội vân vi
Bao người lặn ngập khác gì Trinh Ban

Đến giờ mọi sự thấy toàn
Trinh Ban thức tỉnh nay càng đi tu
Lập am trên núi mịt mù
Hàng ngày gõ mõ vốn đều tự nhiên

 

Nên chi chớ nói huyên thiên

Đời cần chân lý thật tình khách quan

Tự mình thắp đuốt mọi đàng

Tin theo kẻ khác chỉ càng u mê

TẾU NGÀN
(29/11/21)

**

 

MÀU SẮC VÀ CON NGƯỜI

 

Thật ra đâu chỉ con người

Cả như loài vật thấy màu lạ chi
Nhưng đều tùy mắt thảy khi

Dựa trên cấu tạo còn gì khác sao


Cái cây nhìn với nền trời

Thấy là màu lục khác đều màu xanh

Ai không phân biệt thong manh

Kiểu đều loạn sắc phải đành chịu thôi


Tiếng ta màu sắc phải rồi

Truyện Kiều phong phú hãy vào đó xem

Đều giàu màu sắc mông mênh

Đến như nghĩa bóng lẫn toàn nghĩa đen

Vì màu do thảy tế bào

Có trên võng mạc nhận vào khác đâu

Xuyên qua tần số thấp cao

Sóng từ ánh sáng đi vào nơi đây

Nên xưa cho đến ngày nay

Mọi điều hiện hữu đâu ngoài khách quan

Chỉ ai hiểu biết làng nhàng

Mới đều chỉ lấy chủ quan đưa vào


Tạo cho nhận thức nặn nhào

Độc tài quả chỉ cào cào khác đâu
Trong khi dân chủ tự do

Nhìn đời phong phú cần cho mọi người

Còn mà lấy kính đeo vào

Tùy theo màu kính nhìn toàn khác nhau

Thành xưa ông Mác lạ đâu

“Độc tại vô sản” biến đều tội to

Đeo duy kiểu kiếng reo hò

Tự cho “trí tuệ loài người đỉnh cao”

Thật ra đều thảy tào lao

Tầm phào kiểu đó khác nào chủ quan



TẾU NGÀN

(29/11/21)

**

 

TỪ HEGEL ĐẾN KARL MARX

Một thời hùng dũng hiên ngang
Nói toàn Sự thật ai càng không hay
Nó đều đến tự Liên Xô
Dân ta chỉ thảy cóp sao rập ràng

Toàn đều giãy chết đuềnh đoàng
Cái thằng Đế quốc phải thành tiêu ma
Ngờ đâu nó mãi sống hoài
Liên Xô rụi thảy nó nhoài người lên

Chẳng qua bởi Mác tênh hênh
Khiến Lê theo nếp ối mèn đéc ơi
Tin vào "biện chứng" đã đời
Biết chi nó chỉ đều lời nói ngoa

Hegel quá đó đâu xa
Vị Thầy của Mác ba hoa chích chòe
Tưởng đều đại trí ai dè
Hóa ra Thầy nói trò nào hiểu đâu

TIẾU NGÀN
(29/11/21)

 

**

 

LỜI THOẢNG GIÓ BAY

Ông Đam nói chí là hay
Đời cần cái mới dễ đâu không bàn
Cần nên cổ vũ đàng hoàng
Còn hoài đánh trống bỏ dùi quý chi

Phải tôn khác biệt thảy khi
Mới làm cái mới phải thì lòi ra
Bởi xưa thầy Mác ba hoa
Độc tài vô sản nay mà lạ chi

Trăm năm khó mới được gì
Dậm chân tại chỗ như hồi xa xưa
Tự cho đổi mới rõ thừa
Vẫn giàn hoa cũ cứ hoài trồng thêm

Dân không làm chủ đã thèm
Kiểu như con rối nào gì mới đâu
Khiến cho xã hội tầm phào
Vũ Như Cẩn ấy gần ngoài trăm năm

TẾU NGÀN
(29/11/21)

 

**

 

LỜI THĂM BẠN CŨ

Lúc đầu còn vẫn nghi ngờ
Tên trùng chắc dễ là người xưa đâu
Nên đánh dè sẻn mấy câu
Ai dè trúng phóc đời toàn là vui

Nguyễn Cu Thẳng ra sao rồi
Cứ luôn còn thẳng hay đà xuội lơ
Xuội thì Hoa đẹp thẩn thờ
Còn như thẳng mãi hoa càng xinh tươi

TẾU NGÀN
(29/11/21)

 

**


NHẠC SĨ CUNG TIẾN

Ba bài thôi đủ để đời
Đó là Cung Tiến một thời vàng sơn
Hương Xưa, Hoài Cảm, Thu Vàng
Một thời tuổi trẻ ai toàn không yêu

Bởi đây tiếng nhạc dập dìu
Nét riêng Cung Tiến nhạc vàng đầu tiên
Cũng người Hà Nội vào Nam
Tạo đều khởi sắc sau thời Năm tư

MÂY NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

THƠ TỐ HỮU

Tiếc cho Tố Hữu chết rồi
Thơ đâu ca ngợi được bà Vân Anh
Đang là Tổng thống Đài Loan
Ăn mì trong quán như toàn dân đen

Biết đâu Hữu lại cằn nhằn
Nó đồ phản động nên ăn kiểu này
Thật là giai cấp dở hơi
Nó phi tính đảng ta nào bằng đâu

TIẾU NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

VÒNG KIM CÔ

Một thời đất nước lạ kỳ
Vòng KIm cô đó còn gì khác sao
Ai đem về tự Tây Phương
Làm cho dân tộc mọi đường ngất ngư

Nhưng khi đã bị đội vào
Nó hoài nằm đó khó nào gỡ ra
Nó toàn thít chặt sa đà
Bởi câu thần chú ta bà lạ chi

TẾU NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

ĐỂ ĐỜI

Trời sinh Tố Hữu làm thơ
Cốt nhằm nịnh nọt khắp nơi Bác Hồ
Chỉ thành nhân cách cào cao
Cuộc đời thấp kém ai nào không hay

Đọc vào liền thảy thảy ngay
Toàn lời giả dối cùi đày lạ đâu
Nịnh đều chỉ kiểu tào lao
Vẽ rồng vẽ rắn Bác nào lạ chi

TẾU NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

HAI PHƯƠNG TRỜI HỢP LẠI

Tên Trần Hoa Đẹp cũng vui
Hoa nào chẳng đẹp làm người đẹp theo
Gặp Nguyễn Q. Thắng phải rồi
Biệt danh Cu Thẳng khiến đều mê man

Hai phương trời hợp lại toàn
Người thì Châu Đốc người thì miền Trung
Đúng ra Cu Thẳng Quảng Nam
Tác phong Bùi Giáng khiến càng dễ thương

TẾU NGÀN
(27/11/21)

**

 

THUỞ HỌC TRÒ

Thuở học trò tôi nay cần thú nhận
Ở miền Trung học mới lớp 12
Vào thời đó gọi tên là Đệ Nhất
Nhưng từng mê đọc Đại Học khác nào

Đây Tạp chí phát hành từ ngoài Huế
Tập trung đều triết học rất chuyên môn
Đại học Huế chủ trương Cao Văn Luận
Sau trở thành vị Viện Trưởng tận tâm

Đọc nhiều bài Nguyễn Văn Trung từng viết
Vô Saigon thành thầy dạy của tôi
Xong Cao học học làm đề tài Tiên sĩ
Cốt chuyên vào Các Mác với Hegel

Điều thú vị đến nay cần phải nói
Hai thầy trò ngược khuynh hướng rõ ràng
Bởi Thầy Trung óc thảy đều khuynh tả
Còn riêng tôi ý hướng lại trung dung

Nhờ đọc Mác tôi thấy sai từ đó
Nên hầu như suy nghĩ ngược lại thầy
Tôi độc lập chẳng xâu vào chính trị
Nên hoàn toàn ngược hẳn lại thầy Trung

Nhưng điều nữa cũng cần nên phải nói
Tôi tham lam học thêm Luật bộn bàng
Rất mê say các môn về kinh tế
Nên quý thây Nguyễn Cao Hách liên quan

Tôi bạo dạn học sang Trường Khoa Học
Thêm thấy sai nơi Các Mác rõ ràng
Nay kể lại chuyện vui là thế đó
Các thầy từng tác động đến tâm can

Nhưng có điều Miền Nam tôn học thuật
Nên hoàn toàn để tư tưởng tự do
Kết hợp với tư duy dòng truyền thống
Đào tạo người đều ý thức nhân văn

Tôi còn nhớ cũng ham thêm Tạp chí
Hình như do chính thầy Hách chủ trương
Nó chuyên thảy Luật và Kinh tế Học
Tôi nhồi chung vào Đại Học nói trên

Nay nhớ lại cả một thời quá vãng
Học thầy nhưng tôi không lụy vào thầy
Toi hướng tới nhà tư duy độc lập
Nay phê bình cả Các Mác Hegel

MÂY NGÀN
(27/11/21)

 

**

 

XƯA VÀ NAY

Ngày xưa xã hội thực dân
Mà viên Đốc Pháp vạn phần thấy ra
Lễ nhằm cốt dạy học trò
Thực hành lễ phép ban đầu mới hay

Ngày nay xã nghĩa nói ngay
Lễ cần mục đích suy tôn Bác Hồ
Trẻ thơ nhồi cả trong mơ
Nên tay Thêm nói vật vờ cũng vui

Bảo rằng bỏ Lễ đi thôi
Bởi vì trước nhất chỉ cần học văn
Thuộc thơ Tố Hữu mọi đằng
Mới là lễ tốt cho thời buổi ni

Ngàn năm lễ cũ cần gì
Bởi vì lúc ấy chưa sinh Bác Hồ
Mới sinh có đức Thánh Trần
Quân Nguyên xâm lược ba lần đánh tan

TẾU NGÀN
(27/11/21)

 

**

 

THẬT THÀ

Dân mình đều thảy thật thà
Thấy ông Trọng mãi đốt lò làm vui
Nhưng đâu biết chuyện bùi ngùi
Lò mà đốt mãi tối mù nước non

Sao không tính kế thiệt hơn
Làm sao không củi cần chi đốt lò
Quyền dân trước hết phải lo
Hễ đời dân chủ lò cần có chi

TIẾU NGÀN
(27/11/21)

 

**

 

GIAI CẤP MỚI

Một thời quái đản Liên Xô
Sinh giai cấp mới ào ào như sôi
Hưởng đều tiêu chuẩn tột trời
Mãn đời mãn kiếp ai người không hay

Bởi vì quyền lợi toàn cao
Cả đều xã hội khác sao không thèm
Thành nên hóa thảy bèm nhèm
Bao thằng cơ hội bèm nhèm tiến lên

Lập nên hệ thống vang rền
Chen vai thích cánh làm nên cuộc đời
Khác nào cơ sở thượng tầng
Toàn dân ở dưới vạn phần cu li

Có ai dám nói năng gì
Nói thời có trại tập trung đợi chờ
Đưa đi cải tạo mút mùa
Làm ma chôn xác dưới trời Siberie

Đều do tội Mác khác gì
Độc tài vô sản quả thì là đây
Bởi người luôn thảy bầy hầy
Bản nẳng có cả đâu nào thánh nhân

Đạp đầu đạp cổ mọi phần
Nếu như xã hội không còn tự do
Đời thành chỉ một giỏ cua
Phải bò lổn ngổn đè đầu lên nhau

Đó là nguyên tắc khác đâu
Sai ly đi dặm có nào lạ chi
Thành nên xã hội còn gì
Nêu đều khuôn đúc đường vô độc tài

Khác chi Các Mác chỉ hài
Gọi là giải phóng lại nhằm cột vô
Khác chi luận thuyết hồ đồ
Nói đàng làm nẽo làm sao không cười

Đấu tranh giai cấp đã đời
Lấy làm tiêu chí cuối cùng là đây
Đội đầu toàn một tên vua
Dẫu vua tập thể nhưng thành cá nhân

Tập quyền thảy chỉ mọi phần
Thằng nào cầm cán mới thành quân vương
Còn không tà lọt mọi đường
Cho dầu Bộ trưởng cũng thường vậy thôi

Phải đều nịnh bợ trên đời
Phải tuân lệch lạc có nào khác chi
Nếu không đều thảy bị đì
Rồi thành bạc đãi mấy khi sống đời

Bởi do guồng máy tuyệt vời
Nó như cũi sắt dễ nào thoát ra
Thành nên Mác thảy lầm to
Triệt tiêu dân chủ khác đâu tội đồ

Biến toàn xã hội nhà mô
Vong thân cả thảy ai nào hơn ai
Đời thành chỉ thứ bóng ma
Đều là ảnh ảo người còn thật đâu

Thành nên ngó trước nhìn sao
Hễ sai nguyên lý khác nào tự tiêu
Bởi đều nguyên lý khách quan
Có đâu người thảy muốn toàn làm ra

Khác đâu Các Mác mù lòa
Đời nhằm hiểu một mà không biết mười
Tạo ra xã hội trật chìa
Gọi là ưu việt toàn lời nịnh suông

Đều do Các Mác ngọn nguồn
Cốt toàn ngụy biện tuồng luông khác nào
Bởi sai lô-gích từ đầu
Còn chi giá trị thảy hầu về sau

Khiến toàn nghịch lý khác sao
Đầu đuôi mâu thuẫn trước sau lạ gì
Tiền đề hào nhoáng khác chi
Hậu đề đen tối cũng thì vậy thôi

Giống như ráp máy lạ nào
Nếu sai nguyên lý mấy đời chạy đâu
Liên Xô đành phải đổ nhào
Bởi khi nó hóc thảy đều banh ra

TẾU NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

THƯ GIẢ HAY THẬT

Giả thì không thể nữa rồi
Bởi văn khố Pháp đến giờ còn lưu
Vậy nên phải xét nội dung
Thơ này đã viết là nhằm ý chi

Vả chăng chữ đẹp lạ gì
Văn phong tiếng Pháp thảy khi rất rành
Hẳn anh phụ bếp khó làm
Khi chưa phải hẳn là người học cao

TẾU NGÀN
(28/11/21)

**

 

Ý NGHĨA KHÁCH QUAN

Vấn đề sự thật mới cần
Đâu nhằm chỉ muốn cá nhân sơn vào
Cho dù là đó ông Hồ
Vẫn đều lịch sử phải nhằm đặt trên

Còn mà chỉ kiểu lèn quèn
Phe ta tâng mãi có thành ra chi
Yêu non yêu nước có gì
Chỉ loài các ké nhằm vì lợi riêng

TIẾU NGÀN
(28/11/21)

**

 

KIỂU TÂM THỨC ĐĨ BỢM

Để rành ngôn ngữ dễ gì
Cả đời chăm chú mới thì tự nhiên
Một người chỉ mới thanh niên
Lại không khoa bảng dễ thiêng chi nào

Vả chăng ngôn ngữ tầm cao
Mới là đáng nói ở đời khách quan
Còn nhằm giao tiếp làng nhàng
Cả trăm thứ tiếng lại càng khó tin

Chỉ loài nịnh bợ huyên thiên
Nâng bi tâng bốc ai liền không hay
Biết nào đất nước mới cao
Lại đi ton hót thảy đều cá nhân

Khi dân đó thảy mọi phần
Tuyên truyền giả dối trỏ thành bán buôn
Vì mình chỉ kiểu tầm ruồng
Kiểu như Tố Hữu ai buồn quan tâm

TẾU NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

LỄ VÀ VĂN

Tiên học lễ hậu học văn
Đó là nguyên lý đã hằng từ lâu
Dạy cho bao lớp học trò
Ngàn xưa đã có mãi còn tới nay

Dưới thời Hán học đều hay
Tới thời Pháp thuộc cũng nào bỏ đâu
Đến sau độc lập về ta
Đó đều truyền thống có xa bao giờ

Miền Nam chế độ Cộng hòa
20 năm đó ai mà không hay
Đều nêu khẩu hiệu làm đầu
Tiên là học lễ hậu là học văn

Lễ nhằm tôn trọng tha nhân
Văn nhằm hun đúc bản thân chính mình
Cả hai hội tụ mới thành
Con người tài đức giúp hầu quốc gia

Lễ đâu có phải lâu la
Đàn bầy một đám ba hoa chích chòe
Thảy đều giả dối bề ngoài
Nhưng trong phi lễ chỉ hầu lưu manh

Ngày nay chứng cớ rành rành
Trần Ngọc Thêm đó học hành từ đâu
Cũng danh Tiến sĩ Giáo sư
Nhưng lòng ngu dốt chỉ hư cuộc đời

Hiểu thành lễ chỉ tôi đòi
Cúc cung tận tụy bọ giòi lạ chi
Nên hô lễ cũ bỏ đi
Thay vào lễ mới đàn bầy mới hay

Kiểu như Đồng Tháp hoa sen
Phải cần rạp xuống gót chân Bác Hồ
Dầu cho chỉ kiểu ao tù
Phải hoài đây lễ lớp người hậu sinh

Còn như lễ của tiền nhân
Tên Thêm bảo phải ngàn lần bỏ đi
Nó đâu hiểu nghĩa tam tài
Đất Trời Người mới muôn đời còn luôn

Lễ tinh hoa thảy mọi nguồn
Tương quan xã hội siêu hình đều cao
Đó là triết lý khác nào
Cho nền giáo dục thảy hoài nhân văn

Cũng đâu duy chỉ Đông Phương
Phương Tây truyền thống cũng không khác nào
Lễ đều đạo đức thấm vào
Cấp từ tiểu học thảy đều lạ chi

Phương Đông Khổng Mạnh lạ gì
Phương Tây Socrate với thì Platon
Đó nguôn văn hóa bạt ngàn
Lễ đều cốt lõi thảy toàn bên trong

Khác hơn lễ kiểu nạ dòng
Đàn bầy nô lệ kiểu toàn thảm thương
Nhân văn suy hóa mọi đường
Bởi nào độc lập bởi nào tự do

Khiến cho dân chủ mới cao
Lễ là cốt lõi thảy đều chiều sau
Hai bên hỗ trợ vào nhau
Cái này mà mất mất hầu cái kia

Thành nên lễ, trí bất lìa
Thiếu đi một cái thảy đời ngu si
Đến như cả tín khác chi
Lễ phi bất trí tín thì còn đâu

Khác nào xã hội bù cào
Ngũ thường không có tào lao chi bằng
Khiến toàn giá trá đều hằng
Khiến thành xã hội chỉ còn lưu manh

HOA NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

GIAI THOẠI

Bùi Giáng bán dùi mua giấy bút
Chọc thơ thủng lỗ vạn người khen
Điển hình đó khác chi dân Quảng
Kiểu một Phan Khôi viết Tình Già

TIẾU NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

TƯỢNG ĐÀI

Nước ta cần tượng thế này
Rãi đều đất nước mới hầu đi lên
Nguyễn Trường Toản hay Nguyễn Du
Nguyến Trường Tộ nữa khác đâu anh hùng

Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng
Đều người tâm huyết thảy cùng non sông
Có đâu duy chỉ "Bác Hồ"
Những thằng bố láo dựng ào mọi nơi

TIẾU NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

TÀI NĂNG NỔI TRỘI

Chế Linh có giọng hát hay
Mấy cô gánh nước mê say lạ lùng
Chế Lan Viên kiểu khật khùng
Thơ toàn tâng bốc hãi hùng khác đâu

Khác chi nghệ thuật tiêu rồi
Cả tên Xuân Diệu hóa tồi dĩ nhiên
Nguyến Đình Thi nịnh đảo điên
Hoàng Trung Thông nữa mọi miền đều hay

Làm thơ kiểu chỉ giả cầy
Một thời Miền Bắc bầy nhầy cũng vui
Trăm năm giờ gần đã quả rồi
Suốt non thế kẻ ao tù lạ chi

Tương lai rồi có còn gì
Khiến thành sự nghiệp thảy khi buồn cười
Thi thơ Tố Hữu biết rồi
Thành đều vua nịnh cầm đầu thế gian

TÍU NGÀN
(28/11/21)

 

**

 

CÁI DUY ĐỘC NHÃN

Đời duy Các Mác dở hơi
Chủ tường duy vậy có đời vậy sao
Tâm như không có vật nào
Lấy chi nhận thức tào lao ai bằng

Nên đều tâm vật thảy chung
Âm dương tương đối với thành vậy thôi
Coi duy một thứ trên đời
Đều thành ngu dốt giúp người được chi

TÍU NGÀN
(28/11/21)

 

**