Thứ Năm, 12 tháng 3, 2020

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 284

TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ (284)


VIỆN HÀM LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI

Hàn Lâm là Viện thế nào
Chỉ toàn “Lê Mác” ào ào khua môi
Ngày nay thế giới bỏ rồi
Vài tay đú đỡn còn ngồi để khoe

Sự đời thảy quả chẽ hoe
Tên kêu cho sướng ai dè vậy đâu
Óc đầu rỗng tuếch đều hầu
Mồm phun nước bọt ra ngoài lạ chi

Bây giờ đóng cửa khác gì
Tạm thời dù vậy có đi đàng nào
Bởi cô Vít 9 đã vào
Vì tay du hí mời vô rõ ràng

Thật là chuyện lạ đâu oan
“Hàn lâm” nói dóc phải toàn im re
Có im mới bớt lè nhè
Cốt nhằm đấu hót hoa hòe ích ai

TẾU NGÀN
(10/3/20)

**

ĐÓA HOA NGƯỜI

Đây là một đóa hoa người
Nhị hồng ở giữa quanh đều cánh đen
Thật là sáng kiến đâu bằng
Mười cô mông chổng quay tròn lại thôi

Để anh nào muốn chơi hoa
Ngắt riêng một cánh rời ra cho mình
Dù bao cánh khác làm thinh
Nhưng hoa rụng một cánh tàn còn đâu

TẾU NGÀN
(10/3/20)

**

TÊN GỌI VÀ THỰC CHẤT

Mỹ toàn cảnh đẹp tự nhiên
Nhưng nào nước Mỹ để thành gọi đâu
Chỉ là một nước Cờ sao
Nên sau dùng thảy toàn tên Hoa kỳ

Còn như Chủng Quốc là gì
Hay là Chúng Quốc cũng thì thế thôi
Chúng là Bang thảy hợp vào
Chủng là chủng tộc có nào sai chi

Thành nên gọi đúng thường khi
Đúng là đúng nghĩa đâu gì vu vơ
Chẳng nên vịt gọi thành gà
Kiểu như “chủ nghĩa” biết là về mô

Cũng đừng theo kiểu cầu ao
Nói sao cũng được cốt mình đừng nghe
Thảy đều tâm lý chẽ hoe
Người mà toàn vậy khác nào ngợm thôi

TẾU NGÀN
(10/3/20)

**

TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN

Từ khi thuyết Mác đưa ra
Khối người im thít dám la lối gì
Một là sợ phải im đi
Hai vì không hiểu tưởng đều là cao

Bởi nghe “xã hội” khác nào
Quá là “lý tưởng” làm sao không gờm
Lại thêm bị thảy tuyên truyền
Nghĩ nhằm “giải phóng” loài người khác đâu

Khiến làm nhân loại lún sâu
Cả non thế kỷ phải hầu lênh đênh
Xôi chùa ngậm họng lềnh khênh
Hay đành im lặng để nhằm sống dai

Chỉ Donald Trump mới thảy hài
Nhân danh Tổng thống Hoa kỳ 45
Nay đòi mở khóa mở còng
Giữa Liên Hiệp Quốc quả chưa ai từng

Qua lời lên án tưng bừng
Chưởi rằng “chủ nghĩa đó toàn giả nhân
Chỉ làm nghèo đói mọi phần
Người thành nô lệ vạn lần nói sao”

Tạo ra tiền lệ lạ nào
Lần đầu “Đế quốc” bước vào cuộc chơi
Làm bao nhiêu nước ngậm ngùi
Lở đà ăn bậy bồ hòn giờ sao ?

Dẫu toàn đắng chát thế nào
Nhưng đành ca ngọt mấy ai không cười
Vả chăng cọp cỡi lỡ rồi
Giờ mà leo xuống vào mồm nó ngay

Thành ra tại Mác thày lay
Còn bao kẻ khác thảy đều nạn nhân
Khác gì kiểu đúc xi măng
Hồ toàn đông cứng đường nào chui ra

Thành nên trách cũng xót xa
Nhưng như không trách để mà chịu sao
Nên Trump mới thảy lao vào
Chưởi cho vung vít trước giờ chưa ai

Phải đâu “Tư bản” nó tài
Chỉ là đi đúng con đường tự nhiên
Chỉ anh Các Mác huyên thiên
Toàn ghim “Đế quốc” đặng mình nổi lên

TẾU NGÀN
(10/3/20)

**

TIỀN CỦA VÀ CON NGƯỜI

Của tiền có thể làm ra
Nhưng con người chỉ mẹ cha sinh thành
Tạo nên bao chuyện chiến tranh
Quý người hay của phải thành quan tâm

Vào hồi di tản bảy lăm
Một viên Thiếu tá có tên Lý Bừng
Phi công L-19 không quân
Máy bay chỡ vợ với cùng 5 con

Nhưng tàu Mỹ chỗ chẳng còn
Làm sao đáp xuống an toàn trên boong
Bay vòng đã một tiếng xong
Chỉ còn thêm tiếng sẽ toàn hết xăng

Dầu bao cố gắng thông tin
Nhưng đều gió cuốn xuống nhanh biển ngàn
Cuối cùng thả được lên boong
Chỉ tờ giấy nhỏ nói lên yêu cầu

Làm cho Hạm trưởng con tàu
Tên Chambers đó chẳng cần nghĩ suy
Trực thăng nào có giá gì
Dẫu cho mỗi chiếc triệu đồng Mỹ kim

Nhưng là mạng sống quý hơn
Cho dù dân tộc khác xa với mình
Lệnh ban ra quả thình lình
Trực thăng 10 chiếc đẩy rơi khỏi sàn

Để cho Thiếu tá Lý Bừng
Cho tàu đáp xuống được toàn thành công
Thật là thái độ nhân văn
Ngàn sau còn mãi đáng hằng lưu danh

Đúng là hành động anh hùng
Mạng người xem quý để ai nhìn vào
Chiến tranh áp dụng “biển người”
Toàn phi nhân đạo trên đời nói sao !

TRĂNG NGÀN
(10/3/20)

**

LÀM DÂN

Làm dân không biết nước non
Chỉ toàn ăn hại biết còn nói sao
Bởi vì não trạng có nào
Mà thành bã đậu thảy hoài vậy thôi

TIẾU NGÀN
(09/3/20)

**

KIỂU BÒ VÀ NGỰA

Kiểu này bò đỏ đúng rồi
Nhìn toàn một hướng có nào khác đâu
Hay như con ngựa chạy sau
Hai bên đầu cũng chỉ hầu lá che

TẾU NGÀN
(09/3/20)

**

TƯỞNG RẰNG

Tưởng rằng đánh Pháp để chi
Tự do dân chủ để thì tiến lên
Ai ngờ thành chỉ bông phèn
Qua Nga Tàu luyện ối mèn đéc ơi

Luyện toàn Mác xít đem về
Cài vào đất nước não nề tới nay
Liên Xô lạc hậu nào hay
Đem so thế giới phương Tây lạ gì

Học toàn kỹ thuật được đi
Dầu sao nó cũng nhiều bề hơn ta
Đàng này học cách ba hoa
Của người cộng sản bộ mà ích chi

Bởi đều “mê tín” khác gì
Có chi khoa học mà mình phải theo
Vỉ tư duy Mác thảy nghèo
Mọi điều lý luận chỉ đều hư không

Nhắm toàn “vẽ rắn vẽ rồng”
Toàn đều tưởng tượng quả không ích gì
Thêm chân cho rắn khác chi
Hóa rồng có vảy ai từng thấy đâu

Bởi tiền đề Mác đặt sai
Kéo toàn lý luận phải đều tầm vơ
Bao nhiêu tác phẩm ai ngờ
Viết đều toàn cuội đến giờ ai hay

Thời kỳ còn trẻ khác đâu
Cũng đều huyễn tưởng giống khi về già
Chỉ nhằm triết lý ba hoa
Đến Tư bản luận cũng nào lạ chi

Kiểu toàn lý luận thị phi
Qua Liên Xô học có chi ích nào
Thảy toàn hàng mã dồi dào
Nhằm làm “ý hệ” quả khi buồn cười

Nước ta xưa biết bao người
Qua Nga học để làm đầu têu
Đó là căn cước chẳng lèo
Bảy lăm thành Giấy thông hành vào Nam

Loại đi trí thức cũ toàn
Giành quyền “lãnh đạo” bộn bàng quả ghê
Khác đâu kiểu kiếm ghế ngồi
Dựa vào “lý luận” thời hồi phôi thai

“Hội Đồng Lý Luận” mới tài
Toàn tay từng học Nga về lạ đâu
Liên Xô sao lại đổ nhào
Vậy thì bằng cấp có nào ra chi

Chỉ thành giấy lộn khác gì
Bởi phi thực tế dễ chi hay nào
Thành ra còn chỉ tào lao
“Thị trường định hướng” rào rào cũng vui

Khác chi hai ngựa buộc vào
Hai con hướng ngược trên cùng cổ xe
Thành ra kết quả chẽ hoe
Đứng nguyên tại chỗ xe nào tiến lên

Chỉ dân phải thảy bỏ bèng
Cong đầu làm lụng thuế toàn đóng vô
Để nuôi mấy gã cào cào
Cốt nhằm “lý luận” tào lao ai bằng

Kiểu Hoàng Chí Bảo khác chăng
Hay là Quang Thuấn cũng bằng thế thôi
Giáo sư Tiến sĩ toàn tồi
Bởi vì não trạng thảy đều rỗng không

Bởi Liên Xô tạo khó trông
Nếu hay sao lại đổ sầm thế kia
Phí bao cơm gạo đầm đìa
Nuôi bầy Tiến Sĩ về từ Liên Xô

TIẾU NGÀN
(09/3/20)

**

PHÉP “BIỆN CHỨNG” DUY VẬT
CỦA HỌC THUYẾT CÁC MÁC

Con lừa “tự phủ nhận” mình
“Hợp” cùng con ngựa để thành con la
Con la là vật “sinh ra”
Vừa lừa vừa ngựa “tiến xa” hơn nhiều

Đúng là Các Mác nói liều
Ở đây hai thứ đó đều khác nhau
Trong khi “xã hội” một thôi
Tự mình “phủ định” hóa thành tầm vơ

Ví như tảng đá sờ sờ
Bao giờ “biện chứng” để thành cái cây
Tiền đề bởi vậy toàn sai
Mác toàn lý luận trên nền hư không

Khác gì một gã lên đồng
Bởi đi bắt chước của toàn Hegel
Để rồi thảy chỉ hớ hênh
Lửa nào hóa nước ối mèn đéc ơi

Khiến làm kinh tế tơi bời
Cả về xã hội cũng nào khác chi
Đến như lịch sử lạ gì
Nói chung mọi thứ chỉ đều tiếu lâm

Khiến làm sau bảy mươi năm
Liên Xô loạng quạng phải đành vỡ tung
Thấy ra thuyết Mác toàn khùng
Lênin thật sự chỉ dùng thang leo

TẾU NGÀN
(09/3/20)

**

NHÂN VẬT LỊCH SỬ VÀ
LỊCH SỬ KHÁCH QUAN

Sử luôn tồn tại ngàn đời
Nhưng còn nhân vật một thời rồi thôi
Kẻ nào giá trị lưu hoài
Trở thành danh giá lọt vào sử xanh

Còn đều những kẻ hư danh
Một thời rồi hết có thành ra chi
Thế nên chuẩn mực là gì
Chính là mọi việc cần nhìn khách quan

Tức tìm sự thật hoàn toàn
Không vì cảm tính mà toan mơ hồ
Giúp cho giải mã thế nào
Được cần đúng đắn khó thành giải sai

Nên người viết sử chân tài
Luôn nhìn bao quát có đâu hẹp hòi
Đa phương nhận thấy rạch ròi
Một chiều cố bám hẳn thành ra chi

Giống như nhận thức khác gì
Phải đầy am hiểu về toàn chiều sâu
Còn đều cạn xợt tào tao
Lừa mình trước nhất rồi sau lừa người

Nước ta từ trước không ngoài
Sử đều ổn định mọi điều khách quan
Xưa nay rõ rệt thảy toàn
Chỉ về tân sử mới còn để treo

Thành ra không rõ chỉ lèo
Anh hùng dân tộc thảy đều định ra
Ngoài ra bao kẻ ba hoa
Giúp toàn cho giặc có mà thiếu sao

Những người yêu nước đỉnh cao
Kiểu bà Trưng, Triệu có nào thiếu đâu
Ngô Quyền, Hưng Đạo đều hầu
Anh hùng dân tộc muôn đời chẳng phai

Hoặc như Nguyễn Trãi đều tài
Theo phò Lê Lợi cứu toàn núi sông
Quang Trung, Nguyễn Thiếp đại công
Một lòng yêu nước sắc son muôn đời

Trong khi lắm kẻ trời ơi
Kiểu Lê Chiêu Thống quả nào quý chi
Hay Trần Ích Tắc khác gì
Chỉ đồ cõng rắn về xơi gà nhà

Sau này cũng có đâu xa
Như Hoàng Cao Khải, cùng là Nguyễn Thân
Khác xa những bậc anh hào
Sào Nam cùng, với Tây Hồ lạ sao

Khác chi Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng
Duy Tân Hoàng đế thảy trang anh tài
Cho nên luận cứ không ngoài
Xét tinh thần trước mới rồi công sau

Tinh thần nếu thảy toàn cao
Cộng công giúp nước mới hoài hùng anh
Còn thành công nắm quyền hành
Chưa là yếu tố để mình vinh quang

Thế nên “luận sử” phải toàn
Luận “hoàn cảnh” trước đến “người” luận sau
Luận “tâm” luôn phải làm đầu
Luận ngoài “hiện tượng” khác nào tầm vơ

Nên chi nay “luận” Ông Hồ
Phải nhìn bao quát có nào hỏng hơ
Kết nhiều chi tiết tới giờ
Không chi che giấu mới đều quang minh

Khiến thành nếu nói thật tình
Ông người “cộng sản” niềm tin chẳng dời
Cho rằng “chân lý” sáng ngời
Ông theo cũng đúng trách mà làm chi

Rủi thay “thuyết Mác” ra gì
Nó toàn sai trái ông thì cuốn theo
Khiến cho lịch sử ngặt nghèo
Chính vì lỗi Mác đâu nào tại ông ?

Nhìn đời chỉ thấy “sắc hồng”
Tưởng bình minh đó đâu ngờ hoàng hôn
Vả chăng ai cũng băn năng
Cũng ham quyền lực thôi nào nói chi

Thành ra đừng thảy “thị phi”
Mà nhìn đứng đắn mới thì khách quan
Để nhằm nhận thức chu toàn
Mới điều phê phán chẳng oan cho đời

Lại bao tư liệu rạch ròi
Vẫn hoài còn đó dễ nào khác đi
Phong trào “Quốc tế” lạ gì
Ông là nhân tố có thì lạ sao ?

Vậy nên chớ nghĩ tào lao
Ông Hồ cho thảy là “người quốc gia”
Chủ trương “dân tộc” đậm đà
Khiến đều nông cạn hóa ra toàn lầm

Dầu cho ông đã thành công
Nhưng mà “mục đích” để làm điều chi
“Trường Sơn cũng đốt” lạ gì
Để làm “Cộng sản” phải thì chống Tây !

Thành ra kiểu một gồm hai
Hay “hai trong một” mới đều tiếu lâm
Giờ coi kết quả đâu lầm
Là “công” hay “lỗi” khiến càng rõ ra

Người khôn luôn phải hiểu xa
Có đâu kiểu dại ba hoa chích chòe
Bởi đều lịch sử mọi bề
Ngàn năm chỉ một vốn đều khách quan

Nước non ngàn dặm quan san
Cá nhân chỉ “đá lót đường” mà thôi
Anh hùng như thể núi đồi
Còn tầm thường thảy khác nào đất đen

NON NGÀN
(09/3/20)

**

DÂN TA

Dân ta tính thảy buồn cười
Luôn hài tận mạng có người nào không
Đến nay cả chuyện khẩu trang
Khắp nơi méo mặt ta càng tiếu lâm

Bảo vì Virut truyền nhanh
Mỗi người cần phải khẩu trang đeo vào
Nếu ai hai mặt gấp đôi
Trong ngoài hai cái mới đều vững tâm

Còn ai lật mặt ngoài trong
Phải nên lộn ngược mà đeo mới cừ
Thêm như muôn mặt đến chừ  
Đầu cơ nâng giá kiếm lời lại hay

Cho dầu những cái đã xài
Mà tiền vô bộn dại mà bỏ sao
Đến độc tài dẫu đã lâu
Bịt mồm bịt miệng dân ta vẫn cười

TẾU NGÀN
(09/3/20)

**

XƯA KIA NGÀY NAY

Xưa kia ông Mác quả vui
Một lần nói bậy bùi ngùi thế gian
Ca lên “vô sản” thảy toàn
Để giờ cán bộ mới càng giàu to

Dân thì vẫn chỉ co ro
Đều trơ mắt ếch thảy đành im hơi
Ước gì ông sống lại thôi
Xúm vào hớt tóc cạo râu đặng trừ

TẾU NGÀN
(09/3/20)

**

BÙNG NỔ DÂY CHUYỀN

Chuyện xưa ai cũng biết rồi
Hạt nhân bùng nổ dây chuyền khác đâu
Nhưng giờ Cô Vít lại hầu
Thảy đều bùng nổ bởi nhờ lây lan

Đầu tiên một hóa vạn ngàn
Nhờ qua xáp mặt hay toàn bắt tay
Thành nay Cô 9 quả hay
Dạo toàn thế giới khó ngày nào ngưng

TẾU NGÀN
(09/3/20)

**

HỘI ĐỒNG “LÝ LUẬN”
TRUNG ƯƠNG CỦA ĐẢNG

Tới nay buộc phải nói ra
“Hội Đồng Lý Luận” nó là cái chi
Kiểu như lấy giấy lạ gì
Trên tờ giấy trắng vẽ toàn đầy voi

Vẽ voi trước tất vẽ vòi
Đôi tai to lớn xong rồi vẽ chân
Bốn chân bự thảy cột đình
Cái đuôi nhỏ xíu thì mình mới hay

Phải toàn “Thuyết Mác” vào đây
Từ den tô đỏ ra màu Lênin
Giống xưa thừa giấy Trạng Quỳnh
Bàn tay chấm mực quệt thành con voi

Kiểu Hoàng Chí Bảo lạ đâu
Vẽ voi lâu chán bèn sang vẽ rồng
“Bác Hồ” thảy vẽ như thần
Có điều “thần” có người nào thấy đâu

Thành nên Quang Thuấn cũng hay
Nay làm Phó chủ “Hội Đồng Trung Ương”
Đi mây về gió ngoan cường
Chơi toàn hạng VIP ai lường được không

Học Tàu Nga ngỡ vàng ròng
Bây giờ vỡ lẽ đành vòng sang Anh
Cũng như trước đó ngọn ngành
Đã người đi Mỹ học toàn lại thôi

Nhằm về phục vụ “Đảng ta”
Vào kỳ Đại Hội mười ba sắp kề
Khiến cho kết quả mọi bề
Giống thành hổ lốn ê hề thế gian

Khác gì khoa học xem thường
Cốt nhằm “lý luận” bương bương tưởng tài
Vẽ toàn voi cả thành hài
Rập khuôn có sẵn vẽ hình lên trên

Bởi toàn “định hướng” phải nên
Có đâu dám vẽ ra ngoài được sao
Phải trong “tư tưởng Bác Hồ”
Phải trong “khuôn khổ thảy đều Mác Lê”

Giờ thêm Anh Mỹ mang về
Cốt nhằm “trang trí” đề huề cho vui
Đường đời vì thảy tối thui
Nhờ “Ban Lý Luận” mới đều sáng ra

TẾU NGÀN
(09/3/20)

**

THUỐC CHỮA BỆNH NGU

Ngày xưa Huy Cận uống rồi
Tiếp theo Xuân Diệu cũng nào khác đâu
Uống vào thêm mãi ngu lâu
Nhân Văn Giai Phẩm quả hầu lạ chi

Nay còn để lại khác gì
Trăm bài vớ vẩn chỉ thì tạp nham
Thảy đều thơ nịnh kiểu toàn
Theo chân Tố Hữu cốt nhằm vươn lên

TIẾU NGÀN
(09/3/20)
    
**

NHÀ ĐIÊU KHẮC
PHẠM VĂN HẠNG

Hạng về Đà Nẵng lần này
Phải làm cái tượng để đời cho vui
Con Covid 9 đúng rồi
Nó dầu nhỏ xíu tượng nên to đùng

Để nhìn vào mới hãi hùng
Cả toàn thế giới đâu mình riêng ta
Cầu rồng Hạng đã làm ra
Vậy con Vũ Hán lại mà ngán sao ?

TẾU NGÀN
(09/3/20)

**

LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM

Nói nghe như chỉ dễ òm
Nhưng thường lời nói có toàn ai theo
Không tham quyền lực còn lèo
Nghe thời để đó ta đều cứ tham

TẾU NGÀN
(08/3/20)

**

CẤU SÔNG VỆ

Quảng Nam Quảng Ngãi không xa
Hồi còn đi học đều hoài ngang đây
Cây cầu Sông Vệ thật dài
Saigon Đà Nẵng luôn hầu đi qua

Dòng sông nhìn thật bao la
Bởi toàn thấy cát nước xa cùng gần
Cứ khi xe chạy ầm ầm
Ngồi chờ chẳng biết tới chừng nào xong

HƯƠNG NGÀN
(08/3/20)

**

DÁNG CẦU XƯA

Người mình quả rất thông minh
Xưa cầu che mái dân tình khỏi lo
Nắng mưa cùng đến hẹn hò
Cảnh đều thơ mộng qua cầu thật vui

HOA NGÀN
(08/3/20)

**

NGÒI BÚT TUỔI THƠ

Thiên thần ngòi bút tuổi thơ
Thuở tôi lúc đó còn mơ mộng nhiều
Thi ca cổ điển với Kiều
Chép vào đầy vở bao nhiêu vẫn thèm

Nhưng sau các cháu nhi đồng
Học đều Tố Hữu ngợi ca Bác Hồ
Làm thơ đâu biết thế nào
Chẳng tin lên mạng mọi người thấy ngay

TẾU NGÀN
(08/3/20)

**

TRƯỚC ĐÂY VÀ BÂY GIỜ

Trước đây cộng sản sợ ai
Nhưng giờ phải sợ cô này mà thôi
Quả Cô Vít 9 không tồi
Nay thành “vô địch” thật rồi còn chi

Bởi nghe ông Thuấn về thì
Một đoàn Chính phủ nhào vào bắt tay
Nên giờ phải nói sao đây
Nửa cười nửa khóc đắng như bồ hòn

TẾU NGÀN
(08/3/20)

**

BUÔNG BỎ

Ngày nay buông bỏ là vừa
Miền Nam Miền Bắc đều thừa cả hai
Bởi sau khi nhập một rồi
Cộng hòa Cộng sản liệu cần nữa không ?

Cộng hòa đã bỏ nước dông
Vậy mà Cộng sản vẫn không buông gì
Cứ hoài “thánh hóa” Bác Hồ
Nghệ An bợ cả Lênin về xài

Làm cho đất nước thảy hài
Bởi ôm khư mãi “Tượng đài Mác” xưa
Khiến hoài nắng nắng mưa mưa
Có đâu quang đãng như người chung quanh

Biết chi chân lý rành rành
Là nên quay lại kiểu giờ Quốc gia
Hết còn Cộng sản Cộng hòa
Cách như xưa nữa mà là Tự do

Tức là Dân chủ ra trò
Dân thành cao nhất chẳng ai ngồi đầu
Chẳng còn độc đảng cầm quyền
Mà dân bình đẳng mọi miền núi sông

Nước ta dân tộc Lạc Hồng
Ngàn xưa từng vậy phải trông toàn vào
Có đâu ngu kiểu tầm phào
Nước thành ra “Đảng” thật nào giống ai

NON NGÀN
(08/3/20)

**

DỊCH THƠ CHỮ HÁN CỦA
ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

漫興 (二首)
腳無根任轉蓬
江南江北一囊空
百年窮死文章裡
六尺浮生天地中
萬里黃冠將暮景
一頭白髪散西風
無窮今古傷心處
依舊青山夕照紅

清軒詩集 - 阮悠詩)

MẠN HỨNG ( nhị thủ )
Kỳ nhị :
Hành cước vô căn nhiệm chuyển bồng,
Giang nam giang bắc nhất nang không.
Bách niên cùng tử văn chương lý,
Lục xích phù sinh thiên địa trung.
Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh,
Nhất đầu bạch phát tản tây phong.
Vô cùng kim cổ thương tâm xứ,
Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng.

ĐỐI CẢNH TÌNH SINH

Chân đi nhẹ hổng cỏ bồng
Bắc Nam một túi bên lòng rỗng trơn
Trăm năm sống chết văn chương
Tấm thân huyễn ảo giữa vòng tử sinh

Chiều tà ngàn dặm mũ vàng
Gió tây mái tóc trắng ngần tung bay
Lòng đau vô hạn lâu nay
Núi xanh xưa rực sắc trời hoàng hôn

NGUYỄN DU
(Sắc Ngàn dịch 07/3/20)

**

TỨC CẢNH SINH TÌNH

Tựa cỏ bồng chân ta cất bước
Bắc cùng Nam một túi hư không
Văn chương đó trăm năm sống chết
Vòng phù sinh kệ tấm thân côi
Qua ngàn dặm mũ vàng chiều xuống
Làn gió tây thổi bạc mái đầu
Lâu nay vẫn lòng đau vô hạn
Núi xanh xưa rực bóng chiều tà

NGUYỄN DU
(Ánh Ngàn dịch 07/3/20)

**

ĐỘC TÀI Ý THỨC HỆ
VÀ THAM NHŨNG THỰC TẾ

Con người ai lại không tham
Chỉ nhờ dân chủ mà làm bớt đi
Độc tài thì có lạ gì
Toàn quyền thao túng thành khi buồn cười

Dân thành chỉ kiểu đười ươi
Ống tre cứ nắm để cười vô duyên
Trong tay đâu có chi quyền
Nhìn toàn tham nhũng nhãn tiền mọc lên

Ngày xưa ông Mác cương lên
“Độc tài vô sản” ối mèn đéc ơi
Có tiền đã vẫn tham rồi
Huống gì vô sản coi trời bằng vung

Thành ra lý thuyết kiểu khùng
Thảy toàn mê tín với cùng dị đoan
Nghĩ lầm “sứ mệnh” không oan
Đánh đồng lịch sử với toàn quỉ ma

TẾU NGÀN
(07/3/20)

**

TRIẾT LÝ VỀ CHUYỆN CƯỜI

Dù đời luôn lắm chuyện cười
Nhưng hay quanh quẩn chủ đề cái dâm
Thế nên nếu nói không lầm
Cái dâm thường vẫn đâm sầm người ta

Vì đem mà giải mã ra
Cái dâm thật chỉ gần xa thường tình
Không dâm đâu dễ có mình
Bởi ai lỗ nẽ thình lình sinh sao ?

TẾU NGÀN
(07/3/20)


MỤC LỤC

12391.            VIỆN HÀM LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI (10/3/20)
12392.            ĐÓA HOA NGƯỜI (10/3/20)
12393.            TÊN GỌI VÀ THỰC CHẤT (10/3/20)
12394.            TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN (10/3/20)
12395.            TIỀN CỦA VÀ CON NGƯỜI (10/3/20)
12396.            LÀM DÂN (09/3/20)
12397.            KIỂU BÒ VÀ NGỰA (09/3/20)
12398.            TƯỞNG RẰNG (09/3/20)
12399.            PHÉP “BIỆN CHỨNG” DUY VẬT CỦA HỌC THUYẾT
                                                            CÁC MÁC (09/3/20)
12400.            NHÂN VẬT LỊCH SỬ VÀ LỊCH SỬ KHÁCH QUAN (09/3/20)
12401.            DÂN TA (09/3/20)
12402.            XƯA KIA NGÀY NAY (09/3/20)
12403.            BÙNG NỔ DÂY CHUYỀN (09/3/20)
12404.            HỘI ĐỒNG “LÝ LUẬN” TRUNG ƯƠNG CỦA ĐẢNG (09/3/20)
12405.            THUỐC CHỮA BỆNH NGU (09/3/20)
12406.            NHÀ ĐIÊU KHẮC PHẠM VĂN HẠNG (09/3/20)
12407.            LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM (08/3/20)
12408.            CẤU SÔNG VỆ (08/3/20)
12409.            DÁNG CẦU XƯA (08/3/20)
12410.            NGÒI BÚT TUỔI THƠ (08/3/20)
12411.            TRƯỚC ĐÂY VÀ BÂY GIỜ (08/3/20)
12412.            BUÔNG BỎ (08/3/20)
12413.            DỊCH THƠ CHỮ HÁN CỦA ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU (07/3/20)
12414.            ĐỘC TÀI Ý THỨC HỆ VÀ THAM NHŨNG THỰC TẾ (07/3/20)
12415.            TRIẾT LÝ VỀ CHUYỆN CƯỜI



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét