THIỀN SƯ LÀ AI ?
Thiền sư vốn kẻ tọa thiền
Chính tâm chỉnh đốn nhiều miền đều
hay
Đã thành nổi tiếng xưa nay
Gần xa thiên hạ trước sau biết đều
Nên chi đồ đệ cũng nhiều
Theo thầy tâm dẫn đi vào thiền sâu
Tập trung tư tưởng lạ sao
Tư duy hòa lẫn thảy nơi màu thiền
Xưa kia Ấn độ nhãn tiền
Thực thi phương pháp tu này từ
lâu
Đến như Đức Phật về sau
Ngài từng thiền quán cội cây bồ đề
Tìm ra Chân lý mọi bề
Con đường Chính đạo được ngài khởi
nguyên
Bát Chánh Đạo đó nhãn tiền
Để nhằm diệt dục tà ma tránh đều
Thành tu thiền mãi đều nhiều
Nhà sư Phật giáo mọi điều dấn vô
Quán tâm sâu lắn lạ nào
Càng phi tâm thức càng nên thượng
thừa
Con đường tiệm ngộ lâu dài
Còn đường đốn ngộ nhất thời hiện
ra
Tiếp thu Công án sâu xa
Kiểu trong đêm tối sáng lòa ánh
dương
Thành đều thanh khiết mọi đường
Tu nhằm tục lụy phải thường xóa
đi
Tâm tu chỉ thấy hư vô
Con đường giải thoát nói sao cho
vừa
Vượt xa trần tục chẳng thừa
Từ bi hỉ xả tâm thành mới nên
Thất tình mọi loại vượt lên
Chỉ còn tâm sáng đọng vào thế
gian
Vô minh trút hết phải toàn
Vượt xa thế tục hân hoan trên đời
Khiến cho thiền quán tuyệt vời
Tạo đều chính đáng danh người thiền
sư
Còn đều chưa thấy Chân như
Tâm đầy huyễn tưởng thiền sư nỗi
gì
Còn nhiều hỉ nộ khác chi
Kiểu như Nhất Hạnh thảy khi buồn
cười
Nâu sồng nhằm để gạt đời
Tùy vào ngẫu hứng mặc vào cởi ra
Cốt chuyên viết lách ta bà
Để nhằm dẫn dụ theo ta lạ gì
Phỉnh toàn con trẻ khác chi
Tưởng đều mới lạ thật thì cũ xưa
Kiểu chơi cá cảnh chẳng thừa
Nhìn toàn đẹp đẽ nhưng nào tới
đâu
Làm cho thiên hạ hỏa mù
Tưởng đâu sáng láng con đường thiền
quan
Hè nhau tâng bốc điệu đàng
Để rồi quốc tế cũng càng xâu vô
Biết chi quá khứ thế nào
Vốn làm chính trị ào ào vậy thôi
Cốt nhằm phản chiến một chiều
Còn đâu Chính đạo mà đều giả tâm
Hoặc ngu hay hoặc mê lầm
Hoặc nhằm gian dối dã tâm càng
lòi
Vậy nhưng thảy gạt được đời
Nhiều người mê mẩn biết trời đất sao
Thành người mình vẫn ngây thơ
Bởi mê cái áo lầm câu tuyên truyền
Dối dang len lõi mọi miền
Tưởng là cái áo làm đều thầy tu
Thành nên đạo Phật thiên thu
Đến nay tá lã khác đâu buồn cười
Chẳng qua do những con người
Kiểu đều Nhất Hạnh đục ngầu lạ
chi
Cái tâm không chính còn gì
Mà tâm không chính khác nào tà
tâm
Tạo nên huyễn ngữ mọi đàng
Càng thêm vọng ngữ chỉ toàn vậy
thôi
Trong khi tâm chính mới tài
Để không nghiêng ngã ra ngoài mục
tiêu
Chữ Thiền tâm chính mọi chiều
Còn không tâm chính thảy đều phất
phơ
Nên Thiền sư đến bây giờ
Phải đều luôn bậc đã toàn chân tu
Còn mà lừa dối mịt mù
Khác nào mượn áo thầy chùa bỡn ai
TIẾU NGÀN
(05/02/22)
**
NHÀ VĂN LÀ AI ?
Mẹ cha mấy đứa nhà văn
Thường toàn xạo xự ai
bằng được đâu
Kiểu như tiểu thuyết
Ruồi Trâu
Thép Tôi Thế Đó có nào
khác chi
Tuyên truyền lớp trẻ
mê ly
Tưởng đâu lý tưởng lao
vào chiến tranh
Cốt nhằm xây dựng địa
đàng
Máu đào xương trắng
từng toàn đổ ra
Khác đâu Xẻ Dọc Trường
Sơn
Một thời lừa bịp của
tên nịnh thần
Phì phèo nước bọt rần
rần
Còn ai đi chết đếch
cần nghĩ suy
Toàn đều ích kỷ lạ gì
Hay toàn dốt nát nhiều
khi buồn cười
Bây giờ lịch sử qua
rồi
Lá bài lật ngữa thảy
còn ai tin
TIẾNG NGÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét