Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 430

 LỊCH SỬ MÔT THỜI

 

Miền Nam trong thế chênh vênh

Toàn đều cường quốc bốn bên nhòm vào

Một bên Trung Cộng Liên Xô

Bên kia Mỹ Pháp ai nào thua ai

 

Dẫu cho ông Diệm có tài

Đầy lòng yêu nước khác nào phải thua

Còn bên mãi rủa xả vào

Đó là Miền Bắc là vua tuyên truyền

 

Miền Nam dân chúng lại hiền

Nông dân phần lớn tuyên truyền dễ vô

Lại thêm khuynh tả ào ào

Tụi nhằm ăn ké lao xao một thời

 

Nguyễn Chánh Thi cộng đúng rồi

Trá hình đảo chánh để nhằm thọc sâu

Phạm Ngọc Thảo có khác đâu

Phe ta cả thảy diều hâu ai bằng

 

Cuối cùng là Thích Trí Quang

Y vàng lòng đỏ quả toàn khác đâu

Dưới đều một đám lâu la

Toàn là mẹ chị bao la Bàn Cờ

 

Sinh viên khuynh tả nào vào

Thật ra lấy lệnh đều từ mật khu

Xuống đường tranh đấu lu bù

Nguyễn Hữu Thái đó thiên thu tiếng đời

 

Núp vào bài lá Dương Văn Minh

Lá bài giấu kín phe mình khác sao

Sau Dương Văn Nhựt mới vào

Gia đình nhà nẩu ào ào ai hay

 

Lại bầy khuynh tả hăng say

Kiểu Hồ Ngọc Nhuận Kiều Mộng Thu ai bằng

Bên trong là Ly Quý Chung

Cộng vào điếu đóm kiểu Ngô Bá Thành

 

Cuối cùng xăng đổ tanh bành

Lên đầu Thích Quảng Đức khiến thành tự thiêu

Khiến triều ông Diệm về chiều

Mãnh sư đâu địch quần hồ được sao

 

Nhất là Mỹ lại kế cao

Kiểu Cabog Lot lòng đều lưu manh

Quyết tâm hạ Diệm cho thành

Để cho Mỹ chiếm trọn quyền Miền Nam

 

Điều hành thảy cuộc chiến tranh

Chống phe Cộng sản liên minh một đàn

Thành nên ông Diệm đâu oan

Ngất ngư cũng phải chạy làng được sao

 

Thành Dương Văn Minh thảy tào lao

Nghe theo lệnh Mỹ biết bao dại khờ

Bảy lăm đã thảy chực chờ

Đầu hàng vô điều kiện ai ngờ thế sao

 

Thật ra chỉ thảy phe ta

Nuôi ong tay áo hóa ra chỉ lầm

Diệm thua bởi thảy âm thầm

Kiểu toàn hiện hậu dễ nhầm lưu manh

 

Biết bao đệ tử con nuôi

Sau thành phản chủ cay chua mọi điều

Đàu tiên là Nguyễn Chánh Thi

Sau này ai khác lại là Big Minh

 

Những ai đã sống Miền Nam

Hiểu đều sự thật quả không sai gì

Thành nên định mệnh khác chi

Việt Nam thua Pháp từ ngày Pháp qua

 

Sau thành hệ lụy bao la

Kéo dài mãi đến cả ngày bảy lăm

Ngày nay gạo đã thành cơm

Khác chi nhìn lại dễ đâu không cười

 

TIẾU NGÀN

(02/11/21)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét