Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 431

 CHÍNH MÁC TỰ DIỄN BIẾN


Ngày xưa Mác tự triệt tiêu
Bởi vì khẩu hiệu nêu ra độc tài
Thủ tiêu dân chủ tự do
Vậy còn biện chứng lấy đâu ra nào

Thành nên Mác chỉ tào lao
Đầu voi đuôi chuột ào ào thế thôi
Cuối cùng kết luận trỗ trời
Độc tài vô sản vậy thời còn chi

Người vin vào cớ lạ gì
Tha hồ tham vọng chỉ vì bản thân
Khác chi thuyết Mác mọi phần
Hai chân đá ngược từ đầu đến đuôi

Gọi là giải phóng con người
Nhằm đem cột lại trò chơi lạ kỳ
Nhân danh giai cấp khác chi
Đè đầu nhân loại có gì hơn đâu

TẾU NGÀN
(03/11/21)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét