Thứ Ba, 2 tháng 11, 2021

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SÔ 427

 

LẠI NÓI NHAU NGHE

Điều này phải nói nhau nghe
Bởi vì hệt chuyện chẽ hoe còn gì
Lấy chi mà chắc tì tì
Bốn lăm năm nữa thảy khi hoàn thành

Tức là năm 2045
Kiện toàn lý luận cho đều nước ra
Hỏi ai chủ xị đưa ra
Gọi là “xã hội” bao la bạt ngần

Phải chăng Khoa giáo đều toàn
Hay nhằm sao chép vẫn từ Mác Lê
Chép qua chép lại mọi bề
Có gì mới lạ để nhằm khoe ra

Bởi đều vẫn thảy tay ngang
Tức từ cán bộ lão làng trồi lên
Có chi khoa học mông mênh
Có chi triết học đặt nền chiều sâu

Thành nào có khác tào lao
Hay nhằm nói nặng tầm phào lạ chi
Kiểu như hoa giấy khác gì
Hoặc là nơ vải cốt thì kết vô

Gió lay qua ngọn trúc đào
Vật vờ vật vưỡng dễ đâu không cười
Lấy chi cơ sở sâu nào
Tựa hồ giỡn mặt với đều thế gian

Khác chi trí tuệ làng nhàng
Lại cùng múa gậy vườn hoang lạ kỳ
Lấy đâu để có thiên tài
Mà làm “ý hệ” tròng vào dân ta

Hóa ra chỉ thảy ba hoa
Cái tờ “Pháp Luật” nói mà sao tin
Coi đời như cánh chuồn chuồn
Tha hồ nói dóc ngọn nguồn thế thôi

TẾU NGÀN
(01/11/21)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét