DÒNG CHẢY CỦA THỜI GIAN
Thuở này ta mới ra đời
Tức vào khoảng giữa của thời 40
Nàng này ở tuổi đôi mươi
Ngang vai người chị thảy đều của ta
Bắc Trung Nam vốn hài hòa
Quảng Nam khi ấy chị ta hệt toàn
Cũng đeo nởi cổ kiềng vàng
Cũng đầu tóc rẽ áo toàn lơ muya
Mặc thường quần trắng áo dài
Cả khi duyên dáng còn thêm nhiều màu
Đỏ vàng đen trắng xinh hầu
Hà Lam thuở ấy ai nào chẳng hay
Chị Giao cùng với chị Bùi
Chị Hai Trà nữa bao người thân thương
Thành bình trải khắp phố phường
Miền quê cũng vậy khắp đều Việt Nam
Thời này dù Pháp đã sang
Nhưng Triều đình Huế vẫn còn nơi ta
Vẫn bao lớp trước Nho gia
Riêng phần Tây học mới là thêm vô
Tiếp rồi khởi nghĩa 45
Việt Minh nổi dậy nhào lên nắm quyền
Tiến lên tiêu thổ triển miên
Nhà nhà đập phá suốt miền Bắc Nam
Bây giờ hết có kiềng vàng
Tản cư khoai sắn ăn toàn thế thôi
Áo quần cũng hết lơ muya
Thay vào đó chỉ bộ đồ bà ba
Ngày nay nghĩ lại xót xa
Một thời tuổi trẻ chan hòa khổ đau
Năm Ba đói khát lã người
Dân quê ăn đến cả toàn trái sơn
Nấu lên hệt sắn tưởng ngon
Ăn vào càng thảy phù mình trước sau
Cả ta có khác đâu nào
Một lần mình mẩy phù ào cũng vui
Ngoài ra cháo bí cháo rau
Khoai khô sắn lát tận hồi năm Tư
Điện Biên nhớ mãi tới chừ
Chia đôi đất nước học trò ê a
Nói rồi cũng phải lần ra
Bài thơ Tố Hữu bảo "kiềng ba chân
Dầu ai rào giậu ngăn sân
Lòng ta vẫn mãi tưởng luôn Bác Hồ"
Tuyên truyền quả thảy rạt rào
Học sinh lớ ngớ nháo nhào Khu V
Lúc này ta học lớp ba
Của vùng Kháng chiến nơi là Việt Minh
Sau năm Tư có hòa bình
Bây giờ mới được về vùng Quốc gia
Châu về Hợp phố quả là
Từ đây học vấn thẳng đà tiến lên
Tiểu La, Trần Quý Cáp Hội An
Sau khi tiểu học, vào thi Tam Kỳ
Đứng nhì được giải lạ chi
Tiếp theo mấy tháng học Trần Cao Vân
Đến sau dông tận Saigon
Một thời học tập thảy toàn tự do
Sinh viên dạng thảy liên khoa
Tới xong Tiến sĩ quả là cũng vui
Giờ đây nhìn lại khác nào
Một thời lịch sử ào ào như sôi
Pháp qua Pháp lại về rồi
Để giờ đất nước còn toàn Mác Lê
NGÀN KHƠI
(07/11/21)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét