Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 361

 

TẬP THƠ “KẺ SĨ”

TIẾP THEO, SỐ 361

 

 

THƠ TÌNH

 

Ta thường ghét nhất thơ tình

Trừ phi nghệ thuật làm mình ngữa nghiêng

Còn thơ tình thảy huyên thuyên

Giống như vỏ ốc ngoài hiên quý gì

 

Thế nên nghệ thuật khác chi

Nó làm vẻ đẹp cho thì nàng thơ

Nếu không Thị Nở ai mơ

Thấy liền bỏ chạy dễ nào vào xem

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

CHƠI FACEBOOK

 

Ta vào Facebook nhằm chơi

Làm thơ giải trí đều thời vậy thôi

Tư duy luôn choáng trong đầu

Chơi thơ chút xíu để hầu thoát ra

 

Thành nên đâu có sa đà

Cứ vào gõ đại nào tha thiết gì

Khi thì vài phút lạ chi

Khi thì nửa tiếng đều tùy hứng thôi

 

Miễn rằng thấy post bài vui

Nhào vào “bình phẩm” xong rồi tắt đi

Ai khen kể cả ai chê

Ta nào để ý chút chi phần mình

 

Nhưng khi ai có đồng tình

Thấy cùng chia sẻ với mình cũng vui

Thơ đâu cần nháp chút đâu

Chỉ vào gõ xoẹt xong rồi lại ra

 

Có đâu xem lại ta bà

Nhưng nay ngót nghét cũng trên 14.000 bài

Có đăng vào cả Google

Tính luôn ra giấy cũng gần 12 ram

 

Dầu thơ kiểu chỉ làng nhàng

Nhưng ai nếu đọc vẫn càng bổ thêm

Không bề dọc cũng bề ngang

Nhất về tư tưởng mọi đàng rộng thênh

 

TIẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

SAIGON MỘT THUỞ

 

Saigon một thuở cũng vui

Bao anh “khuynh tà” bùi ngùi lắm thay

Trịnh Công Sơn với Trương Thìn

Tính toàn nghệ sĩ mọi người đều hay

 

Trương Thìn từng đã loay hoay

Thủy quân lục chiến mặt mày héo hon

Bởi vì khuynh tả trong toàn

Phải đi lính “Ngụy” ngoài thành xót xa

 

May rồi trời đất cũng tha

Cho về học tiếp quả là nhân văn

Trở nên bác sĩ rỡ ràng

Phe ta chiến thắng lại càng lên chân

 

Còn về phần Trịnh Công Sơn

Hát “Vòng Tay Lớn” trưa ngày ba mươi

Sau rồi xơ xác như người

Bây giờ hai kẻ cùng về âm ti

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

HOÀI NGHI KHOA HỌC

 

Ngày xưa Descartes nói rồi

Nghi ngờ khoa học mới đều thông minh

Ta tuy chỉ thứ lình xình

Nhưng nghiên cứu Mác vạn phần khá sâu

 

Khiến càng thấy Mác tào lao

Mười voi bát xáo còn nào ra chi

Phỉnh toàn nhân loại lạ gì

Cho ăn bánh vẽ đủ thì trăm năm

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

GS NGUYỄN VĂN TRUNG

 

Đúng đây tượng của Thầy Trung

Phạm Văn Hạng tạc quả mừng khác đâu

Nhưng nhìn chỉ giống chút thôi

Nét còn tiềm ẩn đâu phô ra ngoài

 

Xưa kia ta vốn học trò

Học nhiều năm ở tại Trường Văn Khoa

Có điều tư tưởng khác xa

Thầy Trung thiên Mác nhưng ta có nào

 

Đúng ra cũng có lúc đầu

Nhưng rồi nghiên cứu thấy đều tào lao

Nên Thầy “khuynh tả” lạ nào

Còn trò “khuynh hữu” mãi hoài tới nay

 

Ta nhìn truyền thống mới hay

Mác phi truyền thống thảy thành ba hoa

Cả như “triết học” ta bà

Ta cho nông cạn hẳn là thế thôi

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

NGÔN NGỮ TÀU VỚI

NGÔN NGỮ VIỆT NAM

 

Ta Tàu đều thảy khác nhau

Bởi vì chúng nói xí xô lạ gì

Còn ta nhạc tính khác chi

Nghe toàn ríu rít y sì tiếng chim

 

Duy điều ta ở sát bên

Phải đều ảnh hưởng ngàn năm việc thường

Ta cần mượn thảy mọi đường

Nên từ Hán Việt thấm nhuần trong ta

 

Đến hầu đa số vậy mà

Còn như muốn nói nôm na được liền

Thế nên đâu phải ta quèn

Vì dầu vay mượn tinh tường vẫn ta

 

Cả như Quốc hiệu Việt Nam

Dầu từ Hán Việt ta luôn tự hào

Có chi xấu hổ đâu nào

Bởi vì thảy đã hóa toàn của ta

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

TÍNH NGUY HIỂM CỦA BỌN

“KHUYNH TẢ” Ở THỜI NAY

 

Chúng toàn cảm tính sạch trơn

Khiến phần trí tuệ đâu còn chút chi

Tức phần lý tính có gì

Mà đều cạn hẹp đến khi buồn cười

 

Chỉ ham danh nghĩa bề ngoài

Ngôn từ đĩ thỏa quả nào khác đâu

Vừa qua nước Mỹ thấy ngay

Nhất là cái đám “Black Lives Matter”

 

Chúng nhằm “xã hội” đưa vô

Nhưng đều hiểu quấy tào lao lạ lùng

Nhằm ca Trung Quốc nhập nhùng

Ca hầu thuyết Mác nhưng trong biết gì

 

Hiểu sai mô thức khiến thì

Nghĩ rằng “xã hội kiểu đều Mác” xưa

Đúng là đầu óc con lừa

Phản toàn xã hội có nào hay đâu

 

DẶM NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

ĐỪNG TRÁCH DÂN TA

 

Dân ta giờ giống toàn ngu

Bởi vì sợ hãi mịt mù khắp nơi

Chỉ do xưa Mác cài vào

“Độc tài vô sản” quả nào còn chi

 

Phan Chu Trinh từng nói gì

“Nâng cao dân trí” mới thì yêu dân

“Nâng cao dân khí” mọi phần

Mới vì đất nước vạn lần khác chi

 

Nhưng sau thảy lại đổi đi

Duẩn Đồng Chinh Giáp chỉ vì ham danh

Cốt làm tà lọt “Bác Hồ”

Tuyên truyền lừa mị đã hầu trăm năm

 

Giờ đây dân trí ngu dần

Lụi tàn dân khí vậy cần trách ai

Trách dân hay trách “Bác Hồ”

“Bác” toàn một chữ “tin vào Đảng ta”

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

HẾT THỂ GIẤU DÂN

 

Bây giờ hết thể giấu dân

Bởi internet rần rần mọi nơi

Sáng làm chiều đã biết rồi

Tỷ đồng một chữ phải đành tháo đi

 

Dân bèn thấy thế cười khì

“Bác Hồ” chẳng biết nghĩ gì hôm nay

Tuyên truyền thế kỷ mê say

Quên toàn đất nước loay hoay “Bác” đều

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

CHỪNG NÀO

 

Chừng nào loài cóc về Trời

Loài công thôi múa thì đời đổi thay

Tức là bỏ hẳn “mác lê”

Nước nhà dân chủ mọi bề đều vui

 

Từ đây gặp lại “Bác Hồ”

Không còn “cộng sản” mà người quốc gia

Để cho dân mới thấy ra

Con đường gai góc “Bác” đà từng đi

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

“BÌNH HÚT TÀI LỘC”

 

Tỉnh Quảng Trị vừa bày sáng kiến

Đặt người làm “Bình hút lộc tài”

Trên nền đen vẽ cảnh bằng vàng

Mong đều “tài lộc” hút vào cho quan

 

Để trao tặng nhân kỳ Đại hội

Những đảng viên Cấp ủy về đây

Chúc vàng vào được thật đầy

Tinh thần “cộng sản” từ rày toát

 

Tiền đâu đặt “Bình vàng” kiểu vậy

Đó chẳng qua tiền thuế của dân

Đóng vào ngân sách mọi phần

“Đảng toàn quyền” cả chi cần hỏi ai

 

Thật là dạng làm Vua có khác

Dưới đít Vua chỉ có Triều đình

Dưới thêm tầng nữa là dân

Hai tầng đội đít khỏi cần nói chi

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

 

Trên đời ai cũng con người

Có quyền ăn nói hẳn đều vậy thôi

Miệng sao để bị thành câm

Quyền đâu may miệng kẻ mình không ưa

 

Vậy mà Trung Quốc lạ chưa

Coi Đan Mạch lỗi khác đâu kiểu hề

Bảo cần xin lỗi lạ nào

Biếm cờ Trung Quốc giống hầu Cô vi

 

Thế nên thế giới lạ gì

Độc tài nhằm khiến con người bị hoai

Một chiều toàn kiểu vậy hoài

Người đều “vật hóa” gọi là quang vinh

 

Độc tài quả chỉ bùn sình

Nó phi nhân bản thật tình vậy thôi

Tội này của Mác khác đâu

Trăm năm nhân loại chịu đều nhục thay

 

Con người còn chỉ cùi đầy

Bởi đều sợ hãi cả ngày lẫn đêm

Kiểu toàn buộc phải múa đèn

Giữa nơi bóng tối có thành ra chi

 

Dẫu sai hô đúng khác gì

Dẫu điều thậm tệ dám chi nói nào

Tự do ngôn luận có đâu

Nên toàn xã hội bị đều vong thân

 

TIẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

THƠ “CÓ VẦN ĐIỆU” VÀ

THƠ “KHÔNG VẦN ĐIỆU”

 

Ở đời luôn phải chính danh

Câu xưa Khổng tử rành rành đó thôi

Không chính danh chỉ hồ đồ

Cho dầu khía cạnh cuộc đời là chi

 

Lấy thơ ví dụ khác gì

Thơ sao thành được nếu không điệu vần

Văn xuôi chỉ thảy thấy toàn

Hóa thành gian dối mơ màng được sao

 

Vậy nên vần điều khác nào

Trước nhờ hình thức mới vào nội dung

Hình thoi tất khác hình vuông

Hình tròn khác với hình khuyên lạ gì

 

Thành nên những kẻ ra chi

Mị đời viết thảy loại “thơ không vần”

Kiểu như thợ vụng chê càn

Cho vì đất lệch múa toàn ai xem

 

Bởi vần nguyên lý tự nhiên

Nhạc không âm điệu chỉ liền thấy ngu

Thành nên kẻ dốt mới khi

Chơi vần chẳng đặng làm thơ không vần

 

Cho thơ phải “tự do” toàn

Bất tài quả mới phải càng nói ngông

Nhưng đều chuyện thấy tỏng tong

Hễ vần làm được khó chi không vần

 

Nhưng thành ngược lại mọi phần

Không vần làm được còn vần được sao

Nên nhiều tay kiểu tào lao

Viết câu vần lại xé cho không vần

 

Bằng đều theo cách xuống hàng

Kiểu thơ quái dị làng nhàng tưởng hay

Trong khi vần điệu hôm nay

Khác chi vần điều đã từ ngàn xưa

 

Nguyễn Du, bà Điểm hay hoài

Giả mà không có vần còn ra chi

Thành nên cái dốt mê ly

Dốt cùng gặp dốt còn gì nữa sao

 

Kiểu như mẹ hát con khen

Hại toàn văn học có nào được chi

Trăm năm thơ chẳng ra gì

Chỉ đều giẻ rách thảy khi cũng buồn

 

Tự xưng mình cũng “nhà thơ”

Gạt đời đến độ ai ngờ vậy sao

Bởi hình thức chỉ tào lao

Nội dung hay mấy cũng nào ra chi

 

Vì hai trong một thường khi

Nội dung hình thức mới thành ra thơ

Nếu không kiểu chỉ gà què

Chạy toàn khập khiễng ai dè thế sao

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

MẤY TÊN LỘNG NGÔN

 

Mấy thằng điếu đóm lộng ngôn

Kiều như Mike Moore khác nào lưu manh

Nhìn vào hình dạng thấy rành

Một tên phá thối chửi đều Trump

 

Kiểu thằng dân Mỹ toàn khùng

Cam tâm phá hoại chính ngay nước mình

Trump khác hẳn thật tình

Bị toàn bôi xấu bởi phường hạ lưu

 

DẶM NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

GIÀU VÀ NGHÈO

 

Nước nghèo cán bộ toàn giàu

Dẫu là Hiệu trưởng cũng nào ai hơn

Lấy đâu 2 triệu mỹ kim

Với cùng trăm tỷ gởi vô ngân hàng

 

Thật là tếu táo thảy toàn

Ông Lương Công Nhớ nhớ đều vợ con

Đó là “giai cấp công nhân”

Ngày xưa Mác nói nay cần phải suy

 

Công nhân ai có lạ gì

Nắm đều “cái búa” dễ chi kim tiền

Nông dân cầm chỉ “cái liềm”

Có đâu biệt phủ cứ toàn lại xây

 

Thành đời nghĩ cũng thật hay

Ai nay “lý luận” cho tày Mác xưa

Liên Xô bởi vậy hiểu thừa

Mới đành trốc gốc quả vừa lòng ai

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

BÌNH PHẨM LỜI ÔNG

HUỲNH NGỌC SƠN

 

“Hoàng Sa dầu đã mất đi

Nhưng rồi con cháu lạ gì mai sau

Đời đời sẽ lấy lại ngay

Còn giờ ai dám ra ngoài đánh đi”

 

“Anh hùng” kiểu ấy lạ gì

Thách người thì giỏi còn mình xếp de

Cũng đều tướng tá ai dè

Bao năm “giũa mác mài lê” làm gì

 

Để giờ yếu ọp khác chi

Học toàn “lý luận” ai thì sợ đâu

Đạn bom đâu chế chút nào

Thảy đều vũ khí nhờ toàn đi mua

 

Tàu bay tàu lặn đều thua

Hoài tôn Trung Quốc lên đều anh hai

Cam tâm hầu cận dài dài

Cốt nhằm “ý hệ” có nào khác đâu

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

BÌNH VỀ CÂU NÓI ÔNG

PHÙNG QUANG THANH

 

Ông Thanh nói quả chí hay

Dễ đâu giờ chống được Tàu hay sao

Chỉ thành kiểu dại đập đầu

Vào hòn đá tảng nguy hầu cho ta

 

Kệ cho xu thế diễn ra

Cần nào cái đúng hay là cái sai

Hoàng Sa nó cướp mẹ rồi

Thà rằng nuốt nhục để hầu khỏi nguy

 

Vì nay thực tế khác gì

Bao năm Lê Mác yếu đành chịu thôi

“Hở môi răng lạnh” lạ đâu

Bác Hồ đã nói cười ồ hôm nay

 

“Lai quần” bà Định khác sao

Ngày xưa đánh Mỹ đều hầu vênh vang

Gạt dân ai nấy thấy toàn

Giờ đây Trung Quốc gãy càng trẹo ngoe

 

Vậy nhưng đâu dám dang ra

Đánh nhằm không lại xáp vô lạ gì

“Anh hùng” kiểu nhục khác chi

Ráng đều bợ đỡ kẻ mình ghét cay

 

Khác chi đời kiểu giả cầy

“Anh hùng” cọp giấy nhờ người chống lưng

Nay hầu như đã vãn tuồng

Sau này lịch sử sẽ toàn xét thôi

 

TẾU NGÀN

(05/10/20)

 

**

 

THỜI BUỔI RỒI QUA

 

Ừ thì thời buổi rồi qua

Trăm năm sau đó còn mà nói chi

Kiểu như Tố Hữu lạ gì

Chỉ còn bia miệng người đời chưởi vung

 

Bởi “thơ” đều chỉ não nùng

Tình người chẳng có mà toàn nịnh suông

Dễ đâu nhân cách mọi đường

Gặp thời gặp thế vốn thường vậy thôi

 

TẾU NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

DẠY Ở THỜI XƯA

VÀ DẠY Ở THỜI NAY

 

Thời xưa dạy đức làm đầu

Thời nay sao dạy kiểu hầu lưu manh

Như tay “Tiến sĩ” Thẩm Dương

Trở thành tội ác mọi đường vậy sao

 

Nạn nhân thảy bọn học trò

Khiến ra xã hội cào cào khác đâu

Bởi lầm miệng lưỡi tay Dương

Riết rồi lường gạt chỉ dường tự nhiên

 

TẾU NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

NHỮNG NẠN NHÂN CỦA

HỌC THUYẾT CÁC MÁC

 

Xưa Mác viết “đấu tranh giai cấp”

Khiến thành ra hấp dẫn bao người

Say sưa “quyền lợi” ở đời

Quyết lòng “thù hận” đâu còn ra chi

 

Mác còn viết “thiên đàng cộng sản”

Dụ bao người mê đắm khác đâu

Xem như tiêu đích ở đời

Lao đầu chẳng khác như loài thiêu thân

 

Mác viết tiếp “độc tài vô sản”

Lại chính đây hệ lụy tột cùng

Khối người lợi dụng rần rần

“Lợi danh quyền chức” nào cần nói chi

 

Nhất là các thành phần tạp nhạp

Hay bọn nhằm “cơ hội” lồng vô

Đấu tranh theo cách cào cào

Giết người như ngóe ào ào mọi nơi

 

Nên Mác thật có đâu khoa học

Cũng có nào thực chất trên đời

Chẳng qua tư tưởng hợt hời

Toàn đều lõng lẽo lơi khơi mịt mờ

 

Thiên đường ảo dễ nào tới được

Thành chỉ làm phung phí mọi nơi

Đời đều phải bị rã rời

Con người chân chính tơi bời khác chi

 

Như ví dụ Nhân Văn Giai Phẩm

Triệt biết bao nhân cách làm người

Đấu tranh chính nghĩa cho đời

Vu thành “phản động” diệt đều sạch trơn

 

Điển hình nhất là tay Tố Hữu

Óc đầu đều sắt máu chỉ toàn

Miệng mồm luôn thảy oang oang

Nhằm tâng bốc Đảng ca vang Bác Hồ

 

Để tỏ rõ “đấu tranh giai cấp”

Viện ra toàn “giai cấp công nhân”

Ngôn lời nịnh bợ um sùm

Mà trong ruột rỗng nhìn toàn thấy ngay

 

Giết hại biết bao người chân chính

Bao lớp người thành thảy nạn nhân

Khác gì Mác chính mối oan

Hại đời từng cấp có càng nói sao

 

Lớp thứ nhất nạn nhân trực tiếp

Là lớp người sơ cấp buổi đầu

Khắp nơi thế giới khác nào

Lớp sau thứ cấp với đều toàn dân

 

Bởi Mác đúng cũng không đáng nói

Dầu hi sinh đến mấy cũng vừa

Đàng này giờ thấy rõ đều

Mác toàn ảo tưởng hại đời khác đâu

 

Vì lịch sử khó nào quay lại

Một lần qua đều thảy qua luôn

Khiến thành chính Mác ngọn nguồn

Hại loài người thảy suốt gần trăm năm

 

Do tư tưởng chỉ điều ảo ảnh

Lại tự cho chân lý khách quan

Khiến thành mê tín dị đoan

Hi sinh tận mạng vẫn càng tới đâu

 

Nhưng cuộc sống luôn cần chân lý

Hay mọi điều chân xác tự nhiên

Mới đều mục đích nhân văn

Mới làm hạnh phúc loài người có luôn

 

Còn quan điểm thảy toàn độc đoán

Cho mình thảy đúng người sai

“Độc tài” toàn kiểu hồ đồ

Mác toàn phá hoại cuộc đời khác chi

 

SẮC NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

KHÔI HÀI NGƯỜI MÌNH

 

Người mình giàu khiếu khôi hài

Trung Nam hay Bắc cũng đều khác đâu

Gặp cười cười đã nào thôi

Cười nghiêng cười ngã chuyện đời kể chi

 

Đi Nga đi Mỹ khác gì

Đi Tàu rồi cũng đến khi phải về

Nhưng đi Liên Xô cũ mới ghê

Về toàn thấm thía chuyện cười hơn ai

 

TIẾU NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

TRANH CỬ MỸ RẤT VUI

 

Ừ tranh cử Mỹ rất vui

Nó toàn độc lập nó toàn tự do

Chẳng ai áp đặt được nào

Anh ngon hơn thắng sẽ đều vậy thôi

 

Cho dầu dùng mọi chiêu trò

Nhưng cần quân tử với đều thông minh

Còn mà chỉ kiểu bùn sình

Biden sao thắng được được nào Trump

 

TẾU NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

NGƯỜI “ĐẢNG VIÊN” HÔM NAY

 

“Đảng viên” đều thảy con người

Của toàn dân tộc lẽ nào khác đâu

Vậy nên sẽ trả lời sao

Nếu đem so với dân nào ai hơn

 

Tất nhiên chỉ thảy ngang bằng

Bởi trong dân tộc dễ nào lạ chi

Có đâu vượt vượt trội được gì

Nghĩ mình trội vượt chỉ thì tiếu lâm

 

Hay vì do “Đảng cầm quyền”

Vậy nhưng quyền đó ai người được trao

Giờ đây sao lại “tự hào”

Quyền do Lê Mác, bác Hồ phải chăng ?

 

Nó nào đâu phải căn cơ

Khác chi cục tuyết lăn lâu phủ dày

Cũng đều chỉ thảy bên ngoài

Tuyết khi gặp nắng lại đều tan ra

 

Làm dân chỉ thấy xót xa

Bởi đều giả tạo mọi đàng khác đâu

Kiểu như đuổi Pháp xong rồi

Nhằm thay vào “Đảng” cũng nào khác chi

 

Dân đâu có chút quyền gì

Tuyên truyền quến để “tự hào” kiểu suông

Tự cho “quý tộc” tầm ruồng

Tách ly dân tộc có buồn hay không ?

 

Vẫn đều “quần chúng” nhong nhong

Kiểu “dân tây” thảy y toàn ngày xưa

Cũng đều mẫu mác bề ngoài

Còn quyền nắm thảy chỉ vào Trung Ương

 

Lão làng nhờ thọ được lên

“Tự biên tự diễn” dân đâu có bầu

Thành nên tếu táo chỉ hầu

“Bác Hồ” lập “Đảng” đâu nào phải dân

 

Trong khi dân chủ mọi phần

Phải người bình đẳng ngang toàn cùng nhau

Đảng đều công cụ khác nào

Hướng dân đầu phiếu chỉ hầu vậy thôi

 

Có đâu “Đảng” lại chóp bu

Kiểu như cái mão trên đầu chụp lên

Dân thành chỉ giống con chim

Chào mào một loại tự nhiên đâu còn

 

Tới nay chưa biết nhãn tiền

Nhưng trăm năm nữa mọi người cười cho

Bởi vì chỉ thảy diễn trò

Toàn đều kịch bản xưa từ Liên Xô

 

Giờ còn chưa tỉnh lạ nào

Sao không quan sát để hầu nhận ra

Sao không tự hiểu sâu xa

Về điều thuyết Mác chỉ là viễn mơ

 

Hay vì quyền lợi đến giờ

Vậy đâu cao quý đâu nào công tâm

Dễ đâu yêu nước thương nòi

Chỉ hoài nói dóc không ngoài khoe khoang

 

Thành nên lịch sử không oan

Trải lâu mới thấy điều nào dở hay

Còn trong hiện tại giấu đều

Phí đời uổng nước có nào hay ho

 

GIÓ NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

PHÁP QUYỀN, CON NGƯỜI,

NHÂN DÂN, VÀ ĐẤT NƯỚC

 

Nhân dân gồm đủ mọi người

Bao nhiều tầng lớp chỉ điều tự nhiên

Đó đều xã hội khách quan

Như rừng có thảy hàng ngàn loại cây

 

Nhưng đây cơ bản con người

Phải toàn bình đẳng phải toàn tự do

Tất nhiên tốt xấu đem so

Luôn chia hai loại ngàn đời khách quan

 

Đấu tranh luôn xảy ra toàn

Giữa điều tốt xấu mọi đàng lạ đâu

Thành nên luật pháp cần hầu

Giữ gìn trật tự nhằm đời đi lên

 

Nhưng xưa Các Mác bông phèn

“Đấu tranh giai cấp” chỉ thành tên ngu

Lại còn nói kiểu ruồi bu

“Độc tài vô sản” thiên thu dại khờ

 

Một tay ngạo mạn hại đời

Trăm năm nhân loại bị thời te tua

Thành nên thuyết Mác chẳng đùa

Vướng vào hại thảy toàn đều quốc gia

 

Ngày nay thế giới thấy ra

Vứt vào sọt rác hẳn là tự nhiên

Dân Nga đều thảy vô duyên

Trăm năm tự hại có bằng được ai

 

Chơi đều “vô sản độc tài”

Làm hư đất nước làm hoai con người

Nhân văn giũ sạch trên đời

Lụi tàn đất nước chỉ đều vậy thôi

 

Trong khi Nhật bản lạ đâu

Con người trọng vọng mới đều vươn lên

Nhân quyền pháp luật vững bền

Thành luôn Nhật bản leo lên tóp đầu

 

Nhìn người lại ngẫm đến ta

Tự hào giả dối sao bằng được ai

Trước đều sản phẩm Liên Xô

Trong thời quá khứ mà đâu biết gì

 

Thành ra dân tộc khác chi

Ngàn năm văn hiến nay thì ngu ngơ

Tự cường tự lực đến giờ

Thật ra nào có chỉ lê theo người

 

DẶM NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

“ĐỊNH HƯỚNG”

 

Hở ra “định hướng” lung tung

Óc đầu nô lệ tột cùng thế sao

Trong khi dân chủ tự do

Mỗi người tự quyết lấy cho chính mình

 

Một thời não trạng bùn sình

Bây giờ nó nhuốm thật tình khác đâu

Độc tài làm hỏng lạ nào

Nhân gian nô lệ tội này tại ai

 

TẾU NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

TOÀN GIỐNG NHƯ VUA

 

Bây giờ Đảng giống như Vua

Của thời Quân chủ ngày xưa đều toàn

Cha truyền con nối một hàng

Dân nào thảy có được bầu Vua đâu

 

Vậy nhưng Vua nắm quyền cao

Xưa kêu “Thiên mệnh” nay nhờ “Mác lê”

Thật là lịch sử ê chề

Bởi ai mang lại mọi bề từ Nga

 

Liên Xô dù đã “đi xa”

Nhưng hoài mãi cứ ba hoa mơ màng

Làm dân sỉ nhục thảy toàn

Xứng nào cháu Lạc con Hồng nữa sao

 

Chỉ còn kiểu dạng tào lao

Bảo sao làm vậy mặt đều nhá nhem

Cúi đầu cứ để mình ên

Hoàng bào ai mặc nỗi niềm kệ thay

 

Tiền toàn ngân sách rãi mua

Tuyên Quang Đại hội để thua ai nào

Gọi thầu hai gói phủ đầu

Tiền hai tỷ rưởi/428 bộ nào sá chi

 

Oai phong lẫm liệt lạ gì

Xứng người “cầm cán” thảy thì nước non

Hoàng bào dù dạng vét tông

Gắn vào “huy hiệu búa liềm” hóa cao

 

Nông dân le lưỡi ối dào

Công nhân méo miệng dám nào ho he

Dẫu đều tiền thuế nín khe

Dễ chi mình quyết đồng nào được đâu

 

Quyền Vua toàn thảy được chi

Cả như Nhà nước quyết gì chút sao

Bởi vì đó chỉ Triều đình

Vua mà lệnh xuống tất mình tuân theo

 

Quả là thời đại ngặt nghèo

Dân như ở trọ nhà mình từ lâu

Bởi quyền đều thuộc về Vua

Của dân hóa thảy của chùa khác chi

 

Mà thôi nói cũng được gì

Bao đồng cũng vậy đâu khi ích nào

Bởi dân đều thảy “tự hào”

Làm người bị trị còn nào lạ đâu

 

TẾU NGÀN

(04/10/20)

 

**

 

CÀ DÁI DÊ

 

Dái dê cà dạng đều dài

Sao đây tròn ủm lạ nào Anh Sơn

Hay là cà tím nói rông

Nhưng rồi nghĩ lại đúng hòn bên trong

 

TẾU NGÀN

(03/10/20)

 

**

 

“CÁI NÔI” CỦA THUYẾT MÁC

 

Mác toàn tác phẩm viết ra

Phần nhiều “viết lậu” ta bà mọi nơi

Mãi khi xuất bản được rồi

Bao năm trống vắng ai nào đọc đâu

 

Bản than cả Mác cũng than

“Gặm toàn mối mọt chẳng oan chút nào”

Nhờ cơ may đến thế nào

Lênin được Đức ém về nước Nga

 

Mới thành cách mạng nổ ra

Sa hoàng lật đổ nhằm mà lạ chi

Dựng nền “chuyên chính” khác gì

“Độc tài vô sản” Mác từng đưa ra

 

Khác chi Mác chỉ ba hoa

Con người quên hết sa vào “công nhân”

Bởi do mê tín mọi phần

Tin vào “biện chứng” Hegel lạ gì

 

Lấy toàn “mâu thuẫn” mê ly

Chút chi khoa học lại toàn mông lung

Cho rằng “Tư bản tự chôn”

Phải làm “vô sản tiến lên cầm quyền”

 

Thật ra thực chất nhãn tiền

Chỉ đều “cơ hội” nhào vào mà thôi

Bởi ai cũng chỉ con người

Bản năng vốn có đều điều tự nhiên

 

Thành nên kết quả đảo điên

Thảy toàn lũng đoạn hóa khi buồn cười

“Nhân danh giai cấp” đã đời

Công nhân thực chất được cầm quyền đâu

 

Mà toàn nhân vật độc tài

Stalin đầu mối đã thành hiển nhiên

Để lan ra khắp mọi miền

Đông Âu thế giới cùng liền khác chi

 

Cả sang đến tận Cuba

Tức miền Bắc Mỹ xót xa một thời

Chiến tranh nhân loại tơi bởi

Bao gồm nóng lạnh thảy đều diễn ra

 

Bắc Nam Hàn quốc đâu xa

Chiến tranh “ý hệ” nước ta cũng toàn

Rồi Liên Xô đổ mọi đàng

Đông Âu tan rã đã toàn tới nay

 

Cả như Đông Đức khác sao

Cái nôi Các Mác ngày nay đâu còn

Sáp vào Tây Đức hoàn toàn

Trở về dân chủ chỉ càng tự nhiên

 

Đều do Các Mác huyên thiên

Viết toàn ngụy biện nhãn tiền ai hay

Khiến về khoa học đều sai

Đến như triết học lại càng lững lơ

 

Nhưng do trình độ bấy giờ

Phần đông sơ đẳng tôn thờ Mác lên

Mác thành múa gậy vườn hoang

Làm làm nhân thế bị oan khác nào

 

Trăm năm bầm dập lạ sao

“Thiên đường cộng sản” lại nào có đâu

Chỉ toàn ảo tưởng xa xôi

Bởi đầy nghịch lý trong đời khác chi

 

Ba mươi năm thảy qua đi

Đức thành thống nhất hai miền lại nhau

Tường Bá Linh đổ ban đầu

Rồi dân Đông Đức đi vào tự do

 

Và từ Đông Đức cáo chung

Đức thành thống nhất ngày 03 tháng 10

Đó năm một chín chín mươi

Trên toàn nước Đức Mác thảnh bốc hơi

 

Đến giờ thực chất còn nào

Cả “Tư Bản Luận” hóa đều vô duyên

Dẫu thời đấu hót huyên thiên

Trên toàn thế giới như điên lạ nào

 

Thật ra trong đó khác sao

Mác nhằm theo cách “gọt chân vừa giầy”

Khiến nhằm ngụy biện khác nào

Khiến “Tư Bản Luận” tào lao lạ gì

 

Bởi đều “biện chứng” nhét vô

Khiến sao cho khớp ối chao buồn cười

Làm cho kinh tế khác nào

Trở thành phá sản chỉ hầu tự nhiên

 

Cả làm xã hội đảo điên

Đến như lịch sử phải liền lung tung

Khiến “Tư Bản Luận” điên khùng

Giờ này ai cũng thấy toàn vô duyên

 

BÚT NGÀN

(03/10/20)

 

**

 

“ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CT

HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI”

 

Câu này nay đã rõ rồi

Toàn màu “cộng sản” dễ nào khác chi

Qua Liên Xô chép lạ gì

Rồi hoài sao lại mấy khi đâu ngầu

 

Tự do các nước có đâu

Dẫu toàn bên họ rẫy đầy vĩ nhân

Như Anh Pháp Mỹ y trân

Cuba Trung Quốc mọi phần giống ta

 

Thành nên “cộng sản” sa đà

Chỉ toàn một mửng ba hoa chích chòe

Khiến làm đất nước hóa nghèo

Bởi nhằm thần tượng đều đều dựng lên

 

Cả khi xã hội tênh hênh

Cũng như dân tộc lênh đênh khác nào

Lỗi do lãnh tụ đúng rồi

Hay vì điếu đóm chúng nhào bợ vô

 

TẾU NGÀN

(03/10/20)

 

**

 

BÒ ĐỎ BÒ ĐEN

 

Hễ toàn bò đỏ mập ù

Mới thành thương xót đến loài bò đen

Loại bò tót đói nhăn răng

Bởi nào có cỏ để nằm gặm đâu

 

Dẫu cho tới mấy tỷ đồng

Nhằm nuôi bò tót cũng thành ra chi

Vào mồm bò đỏ thảy khi

Chúng ăn hết cả còn gì nữa sao

 

TẾU NGÀN

(03/10/20)

 

**

 

“CƠ HỘI” TRÊN FACEBOOK

 

Chẳng đọc báo không nghe đài

Bởi hoài chỉ có một chiều chán thôi

Nên gì ích lợi nào đâu

Khiến lên Facebook xả hơi ít nhiều

 

Dẫu sao sống phải con người

Dễ nào biệt lập ở đời được sao

Nhu cầu giao tiếp vẫn cao

Để nhằm ích lợi cho ta cho đời

 

Thời nay chụp mũ khó nào

Dại gì mà để bọ giòi bám vô

Phải luôn sáng láng như sao

Lựa khi có dịp để vào chưởi chơi

 

Thấy ai nói đúng đến nơi

Sẳn đà thuận lợi phóng vô luận bình

Khỏi công khó nhọc đi tìm

Sờ sờ trước mắt phải liền chưởi vung

 

TẾU NGÀN

(03/10/20)

 

**

 

SAIGON THÀNH PHỐ “QUỐC TẾ”

 

Cho dầu có gọi Saigon

Nhưng hoài “quốc tế” vẫn toàn tự nhiên

Bởi do dân khắp mọi miền

Nam Trung hay Bắc thảy đều tới đây

 

Nên nghe giọng nói biết ngay

Tuy cùng tâm lý ta đây Saigon

Điều này đã xảy lâu rồi

Từ hơn thế kỷ có nào lạ đâu

 

Thành ra cả nước Việt Nam

Hòa vào trong máu Saigon tự nhiên

Coi đây là chính quê hương

Cần gì sinh trưởng của mình khác nhau

 

Trừ dân Nam gốc đúng rồi

Mới đều đích thực Saigon chính tông

Có dòng máu kiểu thong dong

Khiến làm nổi tiếng Saigon chịu chơi

 

TIẾU NGÀN

(03/10/20)

 

**

 

ĐÀN ANH ĐÀN EM

 

Mỹ là một nước mạnh giàu

“Đàn anh”nào có chỉ hầu nói ngu

Liên Xô xưa mới lu bù

“Đàn anh” một đám rất nhiều đàn em

 

Nên chi Trung Cộng đã thèm

Đàn anh cấp dưới hóa thành “Anh hai”

Tạo nên thời đại toàn hài

Đều hô “vĩ đại” dám ai phê nào

 

Nước ta Miền Bắc ào ào

Suốt gần thế kỷ quả nào khác đâu

Những ai từng học Liên Xô

Hay là Trung cộng về bưng bô đều

 

Khiến dân Miền Bắc thảy lèo

Tự hào “chiếu cố” xông vào Miền Nam

“Trường Sơn Xẻ Dọc”xẻ ngang

Hô “vào đánh Mỹ” Miền Nam chiếm liền

 

Một thời lịch sử đảo điên

Vàng thau lẫn lộn huyên thiên tầm phào

Ngày nay “Xô” đã đổ nhào

Hết còn “vĩ đại” như hồi xưa kia

 

Cả như Trung Cộng lạ chưa

Trở cờ xong chiếm Hoàng Sa của mình

Khác nào dân tộc “quang vinh”

Thờ “đàn anh” cả còn mình tép riu

 

Bởi vì hễ Khối độc tài

“Dàn anh” tâng bốc thảy điều tự nhiên

Do đều một kiểu quan quyền

Dân thành giun dế phải liền nói theo

 

Trong khi các Khối tự do

Nước toàn độc lập có đâu lụy nào

Đồng minh chỉ kết bên ngoài

Còn nơi mỗi nước chủ quyền riêng tư

 

TẾU NGÀN

(03/10/20)

 

**

 

ĐỀU DO

 

Đều do Các Mác mà ra

Viết toàn ngụy biện mới sa nỗi này

Khiến thành lý thuyết giả cầy

Toàn sai khoa học bầy hầy lạ đâu

 

Lại sai triết học khác sao

Hiểu đều phiến diện dễ nào được chi

Ngu dân bởi vậy còn gì

Cuối cùng kết quả y sì ngày nay

 

TIẾU NGÀN

(03/10/20)

 

**

 

LỊCH SỬ NGOÀI TẦM TAY

 

Trăm năm lịch sử rồi qua

Tuyên truyền ngụy tạo cũng là vậy thôi

Duẩn, Đồng, Chinh, Giáp chết rồi

Dẫu cho thành đạt cũng thời làm chi

 

Ngày nay thế giới lạ gì

Giống đâu như kiểu mấy ông tuyên truyền

Thành nên sự thật nhãn tiền

Trăm năm qua hết mọi miền rõ ngay

 

Tưởng đâu mình thảy “cao tay”

Ai dè sự việc khiến tày ngổn ngang

Làm dân hiểu trật mọi đàng

Làm cho lịch sử tang bang một thời

 

Để rồi “bao cấp” tơi bời

Kế đành “đổi mới” cũng nào khác đâu

Tuân theo chính sách Liên Xô

Có chi thực chất của người Việt Nam

 

TẾU NGÀN

(03/10/20)

 

 

MỤC LỤC


14245.            THƠ TÌNH (05/10/20)

14246.            CHƠI FACEBOOK (05/10/20)

14247.            SAIGON MỘT THUỞ (05/10/20)

14248.            HOÀI NGHI KHOA HỌC (05/10/20)

14249.            GS NGUYỄN VĂN TRUNG (05/10/20)

14250.            NGÔN NGỮ TÀU VỚI NGÔN NGỮ VIỆT NAM (05/10/20)

14251.            TÍNH NGUY HIỂM CỦA BỌN “KHUYNH TẢ” Ở THỜI NAY

                                                                                    (05/10/20)

14252.            ĐỪNG TRÁCH DÂN TA (05/10/20)

14253.            HẾT THỂ GIẤU DÂN (05/10/20)

14254.            CHỪNG NÀO (05/10/20)

14255.            “BÌNH HÚT TÀI LỘC” (05/10/20)

14256.            QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN (05/10/20)

14257.            THƠ “CÓ VẦN ĐIỆU” VÀ THƠ “KHÔNG VẦN ĐIỆU”

                                                                                (05/10/20)

14258.            MẤY TÊN LỘNG NGÔN (05/10/20)

14259.            GIÀU VÀ NGHÈO (05/10/20)

14260.            BÌNH PHẨM LỜI ÔNG HUỲNH NGỌC SƠN (05/10/20)

14261.            BÌNH VỀ CÂU NÓI ÔNG PHÙNG QUANG THANH (05/10/20)

14262.            THỜI BUỔI RỒI QUA (04/10/20)

14263.            DẠY Ở THỜI XƯA VÀ DẠY Ở THỜI NAY (04/10/20)

14264.            NHỮNG NẠN NHÂN CỦA HỌC THUYẾT CÁC MÁC (04/10/20)

14265.            KHÔI HÀI NGƯỜI MÌNH (04/10/20)

14266.            TRANH CỬ MỸ RẤT VUI (04/10/20)

14267.            NGƯỜI “ĐẢNG VIÊN” HÔM NAY (04/10/20)

14268.            PHÁP QUYỀN, CON NGƯỜI, NHÂN DÂN, VÀ ĐẤT NƯỚC (04/10/20)

14269.            “ĐỊNH HƯỚNG” (04/10/20)

14270.            TOÀN GIỐNG NHƯ VUA (04/10/20)

14271.            CÀ DÁI DÊ (03/10/20)

14272.            “CÁI NÔI” CỦA THUYẾT MÁC (03/10/20)

14273.            “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CT HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI” (03/10/20)

14274.            BÒ ĐỎ BÒ ĐEN (03/10/20)

14275.            “CƠ HỘI” TRÊN FACEBOOK (03/10/20)

14276.            SAIGON THÀNH PHỐ “QUỐC TẾ” (03/10/20)

14277.            ĐÀN ANH ĐÀN EM (03/10/20)

14278.            ĐỀU DO (03/10/20)

14279.            LỊCH SỬ NGOÀI TẦM TAY (03/10/20)

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét