TẬP THƠ “KẺ SĨ”
TIẾP THEO, SỐ 338
HÀO KIỆT PHAN CHU
TRINH
Con người bất diệt ngàn năm đó
Lưu mãi muôn đời với nước non
Chí lớn khởi đi từ đất Quảng
Châu Trinh hào kiệt vẫn luôn còn
Ý nguyện đầu tiên khai Dân trí
Cuối cùng mục đích vị Dân sinh
Muốn vậy quyết tâm nâng Dân khí
Đấu tranh cứu nước trong Hòa bình
NON NGÀN
(04/8/20)
**
NGƯỜI ĐẶT TƯỢNG VÀ
NGƯỜI ĐI LÀM TƯỢNG
Ông Hồ ổng đứng giữa trời
Chỉ người đặt tượng vẽ vời ra thôi
Còn người xây tượng khác đâu
Làm thuê tiền trả thì ta cứ làm
Khiến cho sự việc nào oan
Tượng ngàn tư tỷ tỉnh nghèo Sơn La
Biết ông Hồ có xót xa
Toàn nghèo cả nước tượng ta hay gì
TẾU NGÀN
(04/8/20)
**
LÂU NAY
Lâu nay chỉ nói “Bác Hồ”
Bây giờ mới thảy nhiều người lòi ra
Nguyễn Hữu Cầu có đâu xa
Hiệu là Giản Thạch đúng là Sĩ phu
Con người yêu nước đặc thù
Quả đều bậc Đại sĩ phu bấy giờ
Nguyễn Văn Tố đã viết bài
Qua non thế kỷ khó nào đâu quên
TRĂNG NGÀN
(04/8/20)
**
CŨNG ĐỀU ĐƯỜNG CŨ
Cũng đều đường cũ mà đi
Dễ đâu cách mạng có chi hỡi chàng
Ngàn năm ta đã vinh quang
Sao giờ “khai hóa” theo toàn Liên Xô
Liên Xô nó đổ còn sao
Đã nhiều thập kỷ có nào biết không
Thành ra giòng giống Tiên Rồng
Nay đều lẩn thẩn ai không buồn cười
TẾU NGÀN
(04/8/20)
**
MỘT THỜI LẠI MỘT THỜI
Một thời Bảo Đại là Vua
Nam Phương Hoàng hậu có thua ai nào
Tự nhiên thời buổi lộn nhào
Bởi dân “vô sản” nó ào nó lên
Khiến Vua thế đứng chênh vênh
Buộc đành thoái vị kêu lên một lần
Thà nay độc lập “làm dân”
Ham đâu “vua chúa” mọi phần như xưa
Câu nghe thảy giống như đùa
Thành nên sau đó nước ngoài chạy ra
Khác nào lịch sử xót xa
Trăm năm dâu bể vẫn là thế thôi
Đến nay mọi sự qua rồi
Thảy đều chết cả “Bác Hồ” cũng đi
Cả như “Vĩnh Thụy” còn gì
Cuộc đời hoa hoắc nhiều khi buồn cười
TẾU NGÀN
(04/8/20)
**
XƯA VÀ NAY
“Bác Hồ” thời đó dép râu
Bây giờ cán bộ ngồi đâu cũng cừ
Ghế bàn gỗ quý chẳng từ
Rừng còn chi nữa bây chừ là đây
TẾU NGÀN
(04/8/20)
**
BÀI CA “TUYÊN GIÁO”
Kể ra “Tuyên giáo” cũng vui
Dù cho nói ngược nói xui “hay” đều
Thời kỳ bao cấp “đâu lèo”
Để sau “đổi mới” vẫn đều ngợi ca
Thuở xưa “ca ngợi” Nga Hoa
Ngày nay hết cửa lại ca chính mình
Mác Lê ca tột trời xanh
Hiểu chi sự thật mà toàn nói suông
Khác chi miệng lưỡi làm tuồng
Anh nào cũng vậy thành huông mất rồi
Phải ca sao thật ào ào
Không nghe vẫn mặc cả mình đâu tin
Cái này do Mác như in
“Độc tài vô sản” búa liềm lạ đâu
Bởi khi guồng máy lập rồi
Muốn mình tồn tại phải đều “ngợi ca”
TẾU NGÀN
(04/8/20)
**
CHẠY ĐÀNG TRỜI
Dù ai có chạy đàng trời
Cái con Vũ Hán vẫn thời nhanh hơn
Vậy nên phải cố mà dang
Đừng gần lại nó chỉ càng hiểm nguy
TẾU NGÀN
(04/8/20)
**
QUEN QUEN
Nghe như câu hát quen quen
Mùa Thu Vàng nhắc làm răng không cười
“Càng nhìn anh, càng yêu anh mãi …”
“Dù biết sau này ra sao, cái con Virut bẩn hoài còn đó …”
TẾU NGÀN
(04/8/20)
**
TUYẾN ĐẦU ĐÀ NẴNG
Ngày xưa Pháp đến Đà Thành
Trong non thế kỷ ta đành chịu thua
Nay con Vũ Hán về hùa
Cũng vào Đà Nẵng lại chua thế nào
Nhưng mà để thử xem sao
Xưa kia Hoàng Diệu giữ thành đâu buông
Còn giờ nó đến mọi nguồn
Để coi Đà Nẵng đuổi toàn chạy không
TẾU NGÀN
(04/8/20)
**
ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ
Đàn ông vốn chính trên đời
Đàn bà chỉ cái vẽ vời ra thôi
Để nhằm nó chẳng nổi trôi
Úa tàn vẫn cũng lấy đâu sinh nòi
Nên thành có đũa có đôi
Trời làm như vậy quả thời thông minh
Có nam có nữ quân bình
Dễ đâu mà chỉ một mình được sao
TIẾU NGÀN
(04/8/20)
**
ĐIẾU CÀY
Chị nầy cầm cái điếu cày
Nó dài thườn thượt nói ngay buồn cười
Có điều chị hút xong rồi
Liệu còn đứng vững như người ta không
TẾU NGÀN
(03/8/20)
**
KHEN BỨC TRANH ĐẸP
Cảnh này cảnh thảy mơ hồ
Nó toàn lãng đãng có nào khác đâu
Tựa như tiên giới quả hay
Thành xem xong phải khen người vẽ tranh
GIÓ NGÀN
(03/8/20)
**
ĐỜI
Đời nhiều kẻ xấu tất nhiên
Nhưng duy điều ấy chưa phiền nhân gian
Chỉ vì người tốt ngọng toàn
Hay câm chẳng nói mới càng tệ hơn
TIẾU NGÀN
(03/8/20)
**
PHỒN VINH GIẢ TẠO
Miền Nam ngày trước vốn giàu
“Phồn vinh giả tạo” có nào khác chi
Bây giờ Miền Bắc lạ gì
Thảy giàu lên cả nhờ vì “Bảy lăm”
TẾU NGÀN
(03/8/20)
**
TAM SAO THẤT BỔN
Chỉ đều sao chép lẫn nhau
Tam sao thất bổn có đâu lạ nào
Chỉ vì quái trạng độc tài
Tư duy đâu thảy tự mình được sao
Thành sao thành đọc ào ào
Thảy toàn mửng cũ trong đời chép ra
Nó hoài chỉ kiểu ba hoa
Dễ nào trung thực nơi lòng chút chi
TẾU NGÀN
(03/8/20)
**
CÂY RỪNG
Bao nhiêu gỗ quý trên rừng
Chúng đều đốn hạ tưởng chừng như không
Chạm nhiều bàn ghế kiểu sang
Để cho cán bộ họp toàn như vua
Khác chi tài vật của chùa
Rừng vàng bạc biển cùng đùa nhau chơi
Khiến làm đất nước chơi vơi
Dân thành cùng khổ có đời vậy không
TẾU NGÀN
(03/8/20)
**
QUẠT HẦU
Ngồi ăn có kẻ quạt hầu
Đó là chủ tiểu chỉ đều tự nhiên
Thế nên nhìn cảnh chùa chiền
Tu là cõi phúc tình là dây oan
Con đường đạo hạnh đây toàn
Lúc đầu chú tiểu sau sang sư thầy
Lại ăn có kẻ quạt đều
Đời hoài vẫn vậy dễ nào khác đi
TẾU NGÀN
(03/8/20)
**
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA
Lịch sử viết bằng bên thắng cuộc
Đều cổ kim vẫn mãi vậy thôi
Nhưng rồi sự thật thế nào
Phải chờ phê phán lớp người đi sau
Bởi sự kiện xảy ra là thế
Nhưng còn về ý nghĩa thì sao
Phải nên đánh giá thế nào
Và cần kết luận bởi đời tương lai
Bởi hiện tại phụ vào quyền lực
Chờ tương lai mới thảy khách quan
Kẻ ngu lý giải vội vàng
Người khôn đều thảy đàng hoàng chờ trông
Nên lịch sử qua xong là vậy
Chỉ mới là bề nổi bước đầu
Còn bề sâu thảy cần hầu
Thời gian kết lại mới thành định khung
ÁNH NGÀN
(03/8/20)
**
MỘT Ý THỨC KHỐN NẠN
Thật là khốn nạn vô cùng
Nó mong người chết càng đông càng cần
Đó là con Nguyễn Như Huỳnh
Nó kêu đông quá nay người Việt Nam
Để mong chết bớt càng mừng
Vì con Vũ Hán hoành hành hiện nay
Nhưng quên chính nó mới hay
Bởi lời nguyện ước sẽ thành ưu tiên
TIẾU NGÀN
(03/8/20)
**
THÓI KIÊU NGẠO
KIỂU “CỘNG SẢN”
Thật nào đâu có căn cơ
Chỉ nhằm tin hão vào toàn Mác thôi
Có chi nghiên cứu chút sao
Mà đều tập quán chỉ hầu nói theo
Ngay như cả Mác đã lèo
Bởi đều mê tín vào toàn Hegel
Lấy điều “biện chứng” làm nền
Thành coi Tư bản “khác nào tự chôn”
Trăm năm quả đã mõi mòn
Bởi vì Tư bản vẫn còn y nguyên
Mác toàn nói hão huyên thiên
Liên Xô sụp đổ kéo vèo Đông Âu
Nên thành mê muội khác sao
Bởi phi khoa học khiến thành tầm vơ
Vậy mà bao kẻ dại khờ
Đến nay lớn miệng bảo cần “khai minh”
Khác nào quan điểm bùn sình
Óc đầu lạc hậu “văn minh” thế nào
Cốt toàn “Tuyên giáo” giảng rao
Cốt toàn nhắm mắt chê ào dân ta
Ngàn năm văn hiến bao la
Ngày nay “khai hóa” còn ra nghĩa gì
Thảy đều não trạng ngu si
Ngược dòng lịch sử vậy thì ai ưa
ÁNH NGÀN
(03/8/20)
**
NHỮNG “PHÁT KIẾN”
THEO KIỂU RUỒI BU
Ngàn xưa nhân loại tới nay
Biết bao “phát kiến” trên đời lạ đâu
“Thuốc trường sinh” đã biết hầu
“Động cơ vĩnh cửu” thêm âu buồn cười
Đều sai nguyên tắc trên đời
Nó toàn khờ khạo hóa đều vô duyên
Khác chi kiểu thảy toàn điên
Để thành vô bổ mọi miền trần gian
Bởi đâu hiện thực được toàn
Vì sai nguyên lý chỉ càng thế thôi
Tại đều ngu dốt mà ra
Chạy theo “ảo giác” bao la vật vờ
Kiểu nay loại Trần Tư Bình
Kiểu Trường Lâm nữa bùn sình lạ đâu
Chữ Việt Nam “mới” đều hầu
Công trình phá hoại thảy làm ngu dân
Vẫn đưa lên mạng rần rần
Gạt đời như vậy chết trân còn gì
Bùi Hiền trước đó khác chi
Thành đời ném đá khiến khi buồn cười
Nói chung đều kiểu ruồi bu
Nó sai khoa học lù lù thế thôi
Hiểu chi ngôn ngữ trên đời
Nhất là chữ viết cần đều tự nhiên
Tức toàn luôn phải khách quan
Thuận theo nguyên lý mới càng hiện thân
Có đâu tưởng tượng mọi phần
Chỉ đều ảo tưởng rần rần thế kia
Giống như Mác thảy từ khuya
Nói toàn trái trớt quả đều ra chi
Khiến nào khoa học chút gì
Cuối cùng trớt hướt thành sai mọi đàng
Trong khi Hy Lạp khác toàn
Chuyển qua cận đại rồi thành Châu Âu
Newton đâu có bậy sao
Darwin cũng thế chỉ hầu tự nhiên
Thuyết Tiến hóa nào huyên thiên
Mà nhằm mô tả khách quan chỉ đều
Thuyết Hấp dẫn cũng đâu lèo
Mà đều chỉ thảy bước đầu vậy thôi
Đến Einstein mới cao sâu
Bởi toàn Tương đối mọi điều lồng vô
Đi sâu lượng tử khác nào
Nhưng đều tuyến tính với cùng ngày xưa
Có đâu “phát kiến” càn bừa
Nói toàn “huyễn hoặc” chỉ thừa ngu si
Thành nên khoa học lạ gì
Phải hoài nghiêm túc mới thì ích thôi
MÂY NGÀN
(03/8/20)
**
NHỮNG KHÁM PHÁ LỚN
CỦA LỊCH SỬ NHÂN LOẠI
Thiên nhiên tiến hóa thành người
Nhưng điều bí mật muôn đời còn kia
Thế nên đừng nói trật chìa
Cho đều “vật chất” Mác thành toàn ngu
Còn thêm ngôn ngữ đặc thù
Loài người mới có thiên thu rỡ ràng
Vật hoài chỉ phát toàn “âm”
Nhân văn “ngữ nghĩa” mới thành cao hơn
Nhất là “chữ viết” tuyệt luân
Nét càng trừu tượng càng nhiều văn minh
Đó là ý nghĩa La tinh
Vượt xa mọi chữ tượng hình ngày xưa
Nên chi ta có chữ Nôm
Vượt lên một bước so toàn Hán Nho
Về sau lịch sử lại cho
Tạo ra “Quốc ngữ” khiến giờ hiên ngang
Sánh ngang Ưuốc tế được toàn
Trung Hoa thất bại nên càng thua ta
Khác chi nhân loại đi xa
Đều chung một mối chan hòa trước sau
Ví như “kinh tế Thị trường”
Ví như “Tiền tệ” mọi đường văn minh
Ví như “Tư bản” thành hình
Đó đều kỹ thuật loài người tìm ra
Trong khi Các Mác ba hoa
Trước tiên đòi hỏi dẹp ngay thị trường
Bỏ luôn tiền tệ mọi đường
Hàng làm “trao đổi” quả dường toàn ngu
“Đấu tranh giai cấp” lu bù
“Công nhân” dựng chuyện khác đâu dại khờ
Đó đều phỉnh gạt loài người
Bởi toàn “mê tín” tự mình thế thôi
Ngày nay thế giới hiểu rồi
Ai còn theo Mác thảy đều tầm vơ
Thiên thu “biện chứng” vật vờ
Hiểu sai khoa học Mác thành tiếu lâm
Chẳng qua Mác chỉ toàn “hâm”
“Thiên đàng hạ giới” thuộc tầm bá vơ
Thảy sai nguyên tắc dại khờ
Bởi đều “biện chứng” hiểu lầm Hegel
SẮC NGÀN
(03/8/20)
**
VỀ ĐIỀU RIÊNG CỦA
ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ
Đàn bà “cột trụ” trong nhà
Đàn ông “cột trụ” ta bà ngoài thôi
Để về mới có cơm rau
Ra ngoài mới thể loay hoay mọi bề
Trừ phi khác lạ hơn người
Khiến thành đổi vế trong ngoài giữa nhau
Bà làm “xã hội” trước sau
Ông đành “bếp núc” nói ngay vẫn thường
Thế nên suy đến mọi đường
Thảy đểu “bình đẳng” cột rường khác đâu
Trời sinh “quy luật” đã hầu
Hai bên nam nữ mới rồi kết chung
Tùy đều hoàn cảnh chập chùng
Mà chia công việc chỉ đều tự nhiên
Đều “ông bà xã” luân phiên
Đều “nhà tôi” cả nhãn tiền xưng hô
Đều kêu “mình” cả khác nào
“Tam cương” xen lẫn “Ngũ thường” thời xưa
Nhưng vì dốt nát càn bừa
Thành chê Khổng tử “có thừa điều ngu”
Trừ ai trí tuệ thiên thu
Hiểu đều nguyên lý đặc thù giống nhau
Hiểu toàn nguyên tắc ở đời
Hiểu điều cá biệt mỗi người tư riêng
Chỉ sau Các Mác huyên thiên
“Đấu Tranh Giai Cấp” hại miền trần gian
Khiến đều giả dối thảy toàn
Cùng nhau lừa bịp thêm càng thảm thương
Mất nhân văn cả mọi đường
Con người nhân bản dễ thường có đâu
Óc đầu trung thực hiếm hoi
Nói gian “Khai hóa” cho đời “Văn minh”
GIÓ NGÀN
(03/8/20)
**
TÊN SIÊU NGU XUẨN
Một tên quả thật siêu ngu
Phát ngôn toàn kiểu ruồi bu rõ ràng
Nó tên là Vũ Ngọc Hoàng
Đòi đem “khai hóa” thảy toàn dân ta
Nhằm thờ học thuyết “Mác lê”
Một thằng ngu xuẩn ê chề vậy sao
Ngu dân hại nước khác nào
Hiểu gì văn hiến ngàn đời cha ông
ÁNH NGÀN
(02/8/20)
**
KHOE MẼ
Tên này quả thảy khùng rồi
Cỡi trâu mà lại gắn vào vòi voi
Kiểu toàn não trạng chết toi
Lừa người cách ấy chỉ lòi ngu ra
TIẾU NGÀN
(02/8/20)
**
CON NGƯỜI HIỆN NAY
Con người nay có còn sao
Hay người yêu nước dễ đâu tìm tòi
Mà toàn não trạng lạc loài
Thảy vì danh phận đạp đầu lên dân
TẾU NGÀN
(02/8/20)
**
VỪA NGU XUẨN
LẠI VỪA KHỐN NẠN
Kiểu ngu đến độ tột cùng
Kiểu cuồng đến mức não nùng lạ đâu
Thành nên tên Vũ Ngọc Hoàng
Đòi đi “khai hóa” cho toàn dân ta
Khác nào não trạng quỷ ma
Bùn sình đến độ thối tha ai ngờ
Tự phong Lê Mác thánh thần
Nhằm đem “khai hóa” vạn lần nước non
Thật là giọng lưỡi cô hồn
Óc đầu phản phúc có còn nói chi
Toàn đều não trạng cu li
Nước nhà coi cứt quả khi buồn cươi
Ngàn năm văn hiến hiểu nào
Đúng đồ chó lợn khiến bao tản thần
Nghe mà gan ruột sôi rần
Kiểu thằng cắt đảng cô hồn lạ thay
TẾU NGÀN
(02/8/20)
**
KIỂU MIỆNG NHÀ QUAN
Miệng nhà quan có gan có thép
Nói ra nhằm muốn ép dân nghe
Còn nghe không mấy ai dè
Vì dân im miệng một bè khác đâu
Nên quan nói đều hầu rất dễ
Lấy “Ý dân” đặt để lên trên
Đều suy ra thảy bụng mình
Nghĩ dân cũng thế thật tình vậy thôi
Luôn thực tế đã hầu như vậy
Từ xưa nay quả có khác nào
Vua sao quan phải ào ào
Phát ngôn trật khớp mình nào còn đâu
Nên dân kệ nào bầu ai thảy
Chỉ đều quan bầu lẫn cùng nhau
Đánh Tây đánh Mỹ để hầu
Cuối cũng vẫn chỉ rõ ngầu là quan
TẾU NGÀN
(02/8/20)
**
TỪ CÁC BẬC ĐẠI TRÍ
TUỆ
ĐẾN QUẦN CHÚNG BA
TÀU
Tàu xưa quả có Khổng Khâu
Cũng như Trang Lão ai nào không kinh
Thảy đều trí tuệ cùng mình
Bách Gia chư tử nữa còn nói sao
Nhưng phần còn lại tào lao
Đánh nhau chí chóe hướng vào lợi danh
Đồ vương tranh bá hoành hành
Xưa nay đều vậy biến thành tiếu lâm
TẾU NGÀN
(02/8/20)
**
NÚI CHÚA QUẢNG NAM
Hồi còn nhỏ ta từng nghe Núi Chúa
Chỉ có điều chưa đến tận non cao
Quảng Nam đó giờ đây nhìn trong ảnh
Mỏm núi như đầu chim phượng khác nào
Mặt hướng nam nhưng lưng xuôi về bắc
Sông Thu Bồn dòng nước ngược chảy ra
Từ Nguyễn Huệ đến Gia Long đều vậy
Hướng về nam mà mở cõi sơn hà
MÂY NGÀN
(02/8/20)
**
KỶ NIỆM THỜI BAO CẤP
Một yêu anh có may dô
Hai yêu anh có cá khô ăn dần
Còn anh mà thảy ở trần
Công nhân vô sản ai cần chi anh
Vậy nên nói quất nói quanh
Luật đời vẫn một khiến thành ra chi
Hồi thời bao cấp lạ gì
Ưu tiên hộ khẩu mới thì yêu nhau
TẾU NGÀN
(02/8/20)
**
LUẬT RỪNG
Luật rừng là luật của rừng
Khác xa ngoài phố chỉ chừng ấy thôi
Luật về loài vật hẳn rồi
Nhưng ngoài ra đó còn thêm luật người
Nói chung vẫn chỉ luật đời
Luật trời bao quát có nào khác chi
Với bao nguyên tắc lạ gì
Để cùng chung sống mấy khi lạ nào
Phải đều tự giác ào ào
Chẳng cần nhắc nhở vì vào thói quen
Khiến cho trật tự cân bằng
Khó ai vi phạm mới hằng tự nhiên
Luật rừng nào phải huyên thiên
Mà toàn hợp lý trước tiên thảy đều
Vật thì mạnh được yếu thua
Còn người nguyên tắc làm vua dễ nào
Có điều đó chuyện ngày xưa
Còn nay toàn khác hiểu chưa mọi người
Luật rừng áp dụng khắp nơi
Nhưng đều loài vật và người như nhau
Tức cùng mạnh yếu trước sau
Quyền tay kẻ mạnh mới ra lạ lùng
Nhân văn thảy đã thành
khùng
Bởi rừng rú hết đâu còn nhân văn
TẾU NGÀN
(02/8/20)
**
VĂN MINH NHÂN LOẠI
&
VĂN MINH TRUNG QUỐC
Văn minh nhân loại ngàn năm
Chứa đều chân lý bên trong hẳn rồi
Đời sau khai thác ra thôi
Hoặc nhằm bổ túc đâu nào khác đi
Mác 200 năm dễ nào bì
Tinh thần phủi hết thảy khi buồn cười
Cốt nhằm “duy vật” trên đời
“Độc tài vô sản” thêm càng đảo điên
Thành nay Trung Quốc nhãn tiền
Trời làm chao đảo ngã nghiêng chỉ thường
Của mình ruồng bỏ mọi đường
Của người đắm đuối quả dường khác sao
Gạt toàn Khổng Mạnh ào ào
Quên đi Trang Lão khiến đều vô duyên
Vong thân đã thảy liền liền
Đàn bầy cả đám than phiền chi ai
TẾU NGÀN
(02/8/20)
**
MỘT THỜI TIẾU NGẠO
Một thời Tiếu ngạo giang hồ
Tên luôn phải đặt thế nào cho kêu
“Trung Thành” theo với “Trung Kiên”
“Việt Xô” “Hoa Việt” đi liền cùng nhau
Ngày nay thời buổi khác rồi
Khiến khi nhìn hóa chuyện cười tiếu lâm
Tên toàn “cộng sản” trong mầm
Chờ ươm chiến sĩ “công nông” ra đời
TẾU NGÀN
(02/8/20)
MỤC LỤC
13680.
HÀO KIỆT PHAN CHU TRINH (04/8/20)
13681.
NGƯỜI ĐẶT TƯỢNG VÀ NGƯỜI
ĐI LÀM TƯỢNG (04/8/20)
13682.
LÂU NAY (04/8/20)
13683.
CŨNG ĐỀU ĐƯỜNG CŨ (04/8/20)
13684.
MỘT THỜI LẠI MỘT THỜI (04/8/20)
13685.
XƯA VÀ NAY (04/8/20)
13686.
BÀI CA “TUYÊN GIÁO” (04/8/20)
13687.
CHẠY ĐÀNG TRỜI (04/8/20)
13688.
QUEN QUEN (04/8/20)
13689.
TUYẾN ĐẦU ĐÀ NẴNG (04/8/20)
13690.
ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ (04/8/20)
13691.
ĐIẾU CÀY (03/8/20)
13692.
KHEN BỨC TRANH ĐẸP (03/8/20)
13693.
ĐỜI (03/8/20)
13694.
PHỒN VINH GIẢ TẠO (03/8/20)
13695.
TAM SAO THẤT BỔN (03/8/20)
13696.
CÂY RỪNG (03/8/20)
13697.
QUẠT HẦU (03/8/20)
13698.
LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA (03/8/20)
13699.
MỘT Ý THỨC KHỐN NẠN (03/8/20)
13700.
THÓI KIÊU NGẠO KIỂU “CỘNG SẢN” (03/8/20)
13701.
NHỮNG “PHÁT KIẾN” THEO KIỂU RUỒI BU (03/8/20)
13702.
NHỮNG KHÁM PHÁ LỚN CỦA LỊCH SỬ NHÂN LOẠI (03/8/20)
13703.
VỀ ĐIỀU RIÊNG CỦA ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ (03/8/20)
13704.
TÊN SIÊU NGU XUẨN (02/8/20)
13705.
KHOE MẼ (02/8/20)
13706.
CON NGƯỜI HIỆN NAY (02/8/20)
13707.
VỪA NGU XUẨN LẠI VỪA KHỐN NẠN (02/8/20)
13708.
KIỂU MIỆNG NHÀ QUAN (02/8/20)
13709.
TỪ CÁC BẬC ĐẠI TRÍ TUỆ ĐẾN QUẦN CHÚNG BA TÀU
(02/8/20)
13710.
NÚI CHÚA QUẢNG NAM (02/8/20)
13711.
KỶ NIỆM THỜI BAO CẤP (02/8/20)
13712.
LUẬT RỪNG (02/8/20)
13713.
VĂN MINH NHÂN LOẠI & VĂN MINH TRUNG QUỐC
(02/8/20)
13714.
MỘT THỜI TIẾU NGẠO (02/8/20)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét