Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 120

 

DÃI ĐẤT MIỀN TRUNG

Miền Trung đòn gánh non sông
Gánh luôn Nam Bắc cho còn tới nay
Qua đèo đổ lửa cố nào
Qua truông ngập lụt tự hào tiến lên

Đất xưa Thanh Hóa toàn vua
Tiếp vào Nghệ Tĩnh vẫn hoài kiên trinh
Quảng Nam hào kiệt thật tình
Để vào Bình Định lẫy lừng ai hơn

Miền Trung đòn gánh xuyên sơn
Núi cao trùng điệp Tây nguyên kiêu hùng
Lại thêm trăng tõ thôn làng
Thành ra truyền thống luôn toàn thơ văn

Nói chung các tỉnh Miền Trung
Đâu nào hạn hẹp ở trong vùng nào
Trải dài biển cả dèo cao
Thêm lòng yêu nước anh hào có luôn

Nhưng đều nắng gió mọi nguồn
Đất đai cằn cỗi khiến đều lo toan
Bảo thành keo kiệt là oan
Óc làm việc lớn phải càng thế thôi

Phan Chu Trinh đó thấy rồi
Phan Bội Châu nữa muôn đời lưu danh
Thi hào đệ nhất Nguyễn Du
Đều Miền Trung cả có đùa được đâu

PHƯƠNG NGÀN
(23/10/21)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét