VỀ
THƠ LỤC BÁT
Nhân đây phải nói đôi lời
Về thơ Lục bát cho đời cùng xem
Bởi vì nói đến Việt Nam
Trước tiên Lục bát vẫn đều tự nhiên
Kế theo Song thất thêm sau
Nhưng là Lục bát khác nào chiều sâu
Bởi thơ bảy chữ khác đâu
Vốn thơ du nhập vào từ Trung Hoa
Ngũ ngôn bát cú khác sao
Vẫn đều hơi hướm của Tàu từ xưa
Thành nên Lục bát lạ chưa
Tâm hồn dân tộc mãi đều đậm hương
Nguyễn Du Lục bát lạ thường
Đã thành sự nghiệp Truyện Kiều ngàn năm
Còn Đoàn Thị Điểm khác hơn
Thể thơ Song thất nay thành của ta
Ôn Như Hầu quả về sau
Vẫn nhờ Song thất rạng danh với đời
Khiến ba cột trụ tuyệt vời
Đều luôn tiêu biểu thơ đều Việt Nam
Tiếc rằng những lớp hậu sinh
Hiểu chi Lục bát mới thành nói mông
Làm thơ kiểu thảy không vần
Gọi thành Thơ mới phịa là Tự do
Giống đâu như cách Phan Khôi
Đưa vào Thơ mới điệu vần chỉnh chu
Thành nên cái dốt thiên thu
Làm thơ mà lại kiểu thơ không vần
Nhưng thơ là nhạc mọi phần
Thơ không có nhạc bởi vần có đâu
Bất tài toàn thảy đều hầu
Rặn vần không nổi thành âu phá đều
Khiến thơ hóa thảy kiểu lèo
Kiểu đều tay dốt học đòi làm thơ
Khác sao thơ chỉ lơ mơ
Toàn thơ con cóc vật vờ lạ sao
Tức là con cóc nhảy ra
Có ra ngồi đó lại rồi nhảy đi
Nội dung như vậy có gì
Chỉ toàn ráp chữ lựa vần chẳng thông
Nên thơ cần có nội dung
Nội dung hình thức buộc luôn chan hòa
Nội dung chỉ kiểu quỷ ma
Thêm còn hình thức ta bà quý chi
Khi thơ Lục bát khác gì
Đều như chuỗi ngọc mấy khi chê nào
Nội dung hình thức quyện vào
Nhìn vào thảy đẹp tơ hào như hoa
Đó là nghệ thuật Tố Như
Đâu câu nào thiếu chẳng câu nào thừa
Mỗi từ mỗi ý tuyệt vời
Như dòng nước chảy vốn từ khe sâu
Thành nên Lục bát lạ đâu
Truyện Kiều luôn thảy từ lâu điển hình
Thơ đều vần điệu tinh anh
Thơ toàn những ý mãi thành tinh hoa
Nên người xưa nói đâu sai
Thơ là người đó đâu chạy đi đâu nao
Nguyễn Du thơ viết nhằm chơi
Nhưng tài năng quả ngàn đời lạ chi
Vậy nên Lục bát khác về
Vè là vần đó nhưng toàn bình dân
Chỉ nhằm ráp chữ lựa vần
Nhưng tài không có khó nào ra thơ
Nghề chơi đâu thiết công phu
Có người xuất khẩu luôn đều thành thơ
Mới toàn thật sự thơ hay
Còn vè thường cả đâu nào quý chi
Thơ làm loại ấy khác gì
Kiểu cày trưa nắng đổ tràn mồ hôi
Trở thành ngập ngụa khác nào
Viết trong cả tháng chưa thành bài thơ
Còn người tài bộ lạ sao
Hễ là phóng bút thơ đều toàn hay
Khác nào nhả ngọc phun châu
Ngọc là ý tứ thơ câu đẹp càng
Thành nên khó nói mọi đàng
Múa chê đất lệch có toàn vậy thôi
Bởi vì tài cán vụng về
Muốn nhằm phá cách mọi bề thi thơ
Nhưng hoài giả dối ai ngờ
Vụng chê đất lệch múa may quay cuồng
Thành thơ đều thảy tầm ruồng
Lừa người ra kiểu cách tân lạ gì
Nên cần sự thật khác chi
Chính danh luôn thảy mới thành việc hay
Làm thơ luôn phải có vần
Bởi không có khác đâu nào cuội nhăng
Trở thành chỉ kiểu lèng èng
Múa rìu mắt thợ khác nào huênh hoang
Chẳng qua tài ẹ đều toàn
Gạt đời ta cũng biết điều làm thơ
Nhưng thơ đều chỉ lơ mơ
Lạt
như nước ốc vật vờ lạ đâu
Một
bài khó được một câu
Mười
bài khó được trước sau một bài
Thành nên hóa kiểu tầm phào
Dạng
đều thơ thẩn ai nào lạ chi
Vì
thơ hay cả từng câu
Câu
nào cũng đẹp mới đều thơ hay
Cả
thơ hay đến từng từ
Từ
nào cũng đẹp mới đều thơ hay
Còn thơ nhằm chỉ múa may
Buông
tuồng thảy cả nào hay nỗi gì
Tay
ngang kiểu cả khác chi
Giống
đều vác cuốc khoai mài chạy theo
Người
ta đào được toàn khoai
Còn
mình chỉ thấy lên toàn đá dăm
Nói
ra càng chỉ oái oăm
Cái
gì cũng vậy cần luôn chân tài
Nhạc
thơ đều thế không ngoài
Luôn cần nghiêm chỉnh trong hoài cuộc chơi
Chơi
cho lịch mới là chơi
Chơi
cho đài các để người biết tay
Tài
tình dễ mấy xưa nay
Nên
thơ Lục bát khác xa kiểu vè
Vè
toàn kiểu thấp lè tè
Còn
như Lục bát thảy đều cao sang
Khác
chi hạ cám thượng vàng
Ai
toàn lầm lẫn quả càng đáng thương
NGÀN THƠ
(22/10/21)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét