Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 419

 

ANH HÙNG DÂN DÃ

 

Sông sâu lặn lội cứu người

Gương ông Ba Chúc sáng ngời làm sao

Dễ ai làm được thế đâu

Thành ông cũng loại anh hùng thế gian

 

Tấm lòng nhân đạo quả toàn

Tuy ông không đẻ cứu người lại ông

Khác gì cũng một đại công

Duy trì mạng sống phải đâu một người

 

Hàng trăm hàng chục có rồi

Cái cầu Bình Lợi đã thành nhân duyên

Lý nhằm tự tử huyên thiên

Nhảy tùm xuống nước tưởng liền chết sao

 

Có ông Ba Chúc nhào vào

Vớt lên lập tức đâu nào để đi

Quay về dương thế lạ gì

Diêm Vương thấy vậy khác chi mừng thầm


TRĂNG NGÀN

(22/10/21)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét