Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

TẬP THƠ "KẺ SĨ" TIẾP THEO, SỐ 424

 MỐI TÌNH BẠN CŨ

 

Nam Sơn vốn bạn từ xưa

Khi cùng học Triết nơi Trường Văn Khoa

Họ Bùi gốc ở Vĩnh Trinh

Còn ta cùng gốc Thăng Bình Quảng Nam

 

Quảng Nam hay cãi quả càng

Nên đều học Triết đâu toàn lơ mơ

Đẻ thành đi cả đường dài

Mặc bao thời cuộc vẫn đều còn đây


Ngày nay đều dưới tám mươi

Nhưng còn cứng cựa ai người đâu hay

Nam Sơn dịch, viết dài dài

Còn ta thích giỡn nên hoài làm thơ


Đề tài Triết học đâu mơ

Đông Tây kim cổ thật còn kể chi

Nhưng ưa Bùi Giáng khác gì

Anh hùng một thuở quê làng Vĩnh Trinh


Cái ngang nổi cộm thật tình

Thơ điên Bùi Giáng khiến đời thích luôn

Bởi đều giòng máu Quảng Nam

Ăn ngay nói thẳng ai còn chẳng tin


Kiểu đều dùi đục mắm nêm

Dẫu ngoài thô lỗ nhưng trong mặn nồng

Khiến cho bao chuyện không cùng

Thành ra Bùi Giáng thảy đều nổi danh


Thơ điên trong vẫn đều duyên

Bởi đâu điên dại mà toàn điên khôn

Thời gian khó dễ bào mòn

Thảy nhiều giai thoại Giáng còn tới nay

 

Ta dầu Bùi Giáng không quen

Chỉ đều từng thấy vài nơi ngoài đường

Giống ông tiên xuống hồng trần

Tựa hồ gánh hát trên mình lạ sao

 

Nồi niêu son chảo khác nào

Hoa hòe hoa sói rạt rào quả đây

Chỉ vàng chỉ đỏ chỉ xanh

Kiểu ông Đại tướng khua vang rùm đời

 

Giống đều khuấy nước chọc trời

Kệ cha thiên hạ có nào đâu kinh

Thảy toàn xưng “Trẫm” linh đình

Bởi luôn tự ví mình là đức Vua

TIẾU NGÀN

(26/10/21)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét